Việt Nam thua Thái Lan 0-2, khoảng cách thật sự nằm ở đâu?

Sự mờ nhạt của Hoàng Hên trước Thái Lan: Càng đá càng tệ đi khó hiểu

Khán giả Indonesia đồng loạt gọi tên Shin Tae-yong, ông đáp lại thế nào?

Lực Nguyễn

Martin Ødegaard – Bernardo Silva: Khi một pha bóng chạm đúng "vết xước" cũ

Va chạm muộn thổi bùng lại mối kình địch

Những phút cuối trận Na Uy thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Oslo, Martin Ødegaard nhận một cú đá từ phía sau của Bernardo Silva sau khi bóng đã rời chân. Tiền vệ Bồ Đào Nha bị phạt thẻ vàng, còn đội trưởng Na Uy ôm mắt cá đầy đau đớn. Ødegaard vẫn cố ở lại sân nhưng gần như không thể tham gia tình huống phạt góc cuối cùng khi đội chủ nhà tìm bàn gỡ.

Bồ Đào Nha rời Oslo với 3 điểm nhờ các bàn thắng của João Félix và Gonçalo Ramos, trong khi Erling Haaland lập công cho Na Uy. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, câu chuyện được nhắc nhiều lại là pha va chạm giữa 2 thủ lĩnh từng đối đầu nhau suốt nhiều năm ở Ngoại hạng Anh.

Ødegaard nổi giận, Bernardo không xin lỗi

Ødegaard không giấu sự tức giận. Anh cho rằng kiểu vào bóng như vậy không có chỗ trên sân bóng và xác nhận Bernardo không tới xin lỗi sau trận.

Nỗi lo lớn hơn nằm ở mắt cá. Tiền vệ Arsenal thừa nhận chưa biết chấn thương sẽ phản ứng thế nào trong những giờ tiếp theo. Hình ảnh anh rời sân với bước đi khó nhọc càng khiến Na Uy phải chờ đợi trước trận gặp Wales ngày 1/10.

Bernardo lại phản ứng hoàn toàn khác. Khi được phóng viên Na Uy hỏi về tình huống, anh đáp “Pha vào bóng nào?” rồi kết thúc bằng câu “Đó là bóng đá, bạn của tôi”. Hai cách nhìn trái ngược khiến pha bóng vốn chỉ nhận thẻ vàng tiếp tục gây tranh cãi sau trận.

Dư âm từ những năm đối đầu tại nước Anh

Bernardo hiện đã khoác áo Real Madrid, nhưng phần lớn sự nghiệp đỉnh cao của anh gắn với Manchester City. Trong 9 mùa tại Etihad, tiền vệ Bồ Đào Nha giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và nhiều lần trực tiếp đối đầu Arsenal của Ødegaard trong cuộc đua ngôi đầu.

Arsenal về nhì sau Man City ở mùa 2022/23 và 2023/24, rồi tiếp tục đứng thứ 2 mùa 2024/25 trước khi chấm dứt 22 năm chờ đợi bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Ødegaard chính là người nâng chiếc cúp mùa trước. Bernardo rời Man City sau mùa giải ấy để ký hợp đồng 2 năm với Real Madrid. Cuộc đối đầu tại Oslo vì thế là lần gặp nhau trong màu áo đội tuyển, nhưng mang theo nhiều ký ức từ những năm Arsenal và City cạnh tranh quyết liệt ở Anh.

Man City giờ đã bước sang một giai đoạn khác

Bối cảnh quanh đội bóng cũ của Bernardo cũng thay đổi mạnh trong những ngày gần đây. Hội đồng độc lập xử lý vụ vi phạm quy định tài chính đã xác định Man City có lỗi ở gần như toàn bộ hơn 100 cáo buộc được đưa ra.

Những cáo buộc bao phủ nhiều vấn đề trong giai đoạn từ mùa 2009/10 tới 2022/23, gồm thông tin tài chính, các khoản thanh toán, quy định tài chính và nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Man City tiếp tục phủ nhận sai phạm và chuẩn bị kháng cáo. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định “không có gì thay đổi” trong niềm tin của câu lạc bộ vào việc chứng minh sự vô tội.

Chưa có án phạt cuối cùng và cũng chưa có quyết định nào liên quan tới những danh hiệu City đã giành được. Bernardo từng góp mặt trong 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh của đội bóng trong giai đoạn thành công nhất lịch sử câu lạc bộ.

Cuộc tái đấu chỉ còn cách vài ngày

Cú đá tại Oslo không liên quan trực tiếp tới những tranh cãi tài chính quanh Man City, nhưng quá khứ cạnh tranh giữa Bernardo và Ødegaard khiến tình huống càng được chú ý.

Hai người cũng không phải chờ lâu để gặp lại nhau. Bồ Đào Nha tiếp Na Uy ngày 4/10 ở lượt trận thứ 4 Nations League, chỉ 1 tuần sau màn đối đầu căng thẳng tại Oslo.

Trước mắt, Na Uy phải chờ tình trạng mắt cá của Ødegaard. Nếu đội trưởng Arsenal kịp bình phục và có mặt ở trận lượt về, cuộc tái ngộ với Bernardo sẽ mang thêm một lớp căng thẳng sau pha bóng khiến anh nổi giận ở những phút cuối tại Ullevaal.

1
534 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vũ Dân

Lionel Messi thường được biết đến với vẻ điềm đạm trên sân. Tuy nhiên, anh từng thừa nhận có một lần cố tình rê bóng về phía đối thủ vì đang tức giận với người đó. Người khiến Messi bực mình là Robert Lewandowski, trong trận Argentina thắng Ba Lan 2-0 ở vòng bảng World Cup 2022.

Mâu thuẫn bắt đầu từ Quả bóng vàng 2021

Cội rễ nằm ở lễ trao Quả bóng vàng 2021. Khi đó, Messi giành danh hiệu thứ 7, trong bối cảnh Lewandowski vừa trải qua mùa Bundesliga 2020/21 với kỷ lục 41 bàn sau 29 trận. Ngay trên bục nhận giải, Messi chủ động nhắc tên tiền đạo Ba Lan, khẳng định anh xứng đáng với Quả bóng vàng 2020 bị hủy vì dịch COVID-19 và gọi việc cạnh tranh cùng Lewandowski là một vinh dự.

Sau đó, Lewandowski từng nói ông muốn những lời của Messi là chân thành, “không chỉ là những lời nói suông”. Messi không đồng tình và khẳng định những gì mình nói tại lễ trao giải hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc thật. Lewandowski về sau giải thích phát biểu của mình đã bị hiểu sai và ông không có ý nghi ngờ sự chân thành của Messi.

Messi cố tình rê bóng về phía Lewandowski

Khi Argentina gặp Ba Lan tại World Cup 2022, Messi vẫn còn khó chịu về câu chuyện trước đó. Anh thừa nhận đã cố tình rê bóng về phía Lewandowski bởi người đứng trước mặt mình chính là tiền đạo Ba Lan. Messi nói những phát biểu trước đó khiến anh khó chịu, bởi những gì anh nói tại lễ trao Quả bóng vàng hoàn toàn nghiêm túc.

Di Maria cũng nhận ra thái độ của Messi trong trận đấu. Tiền vệ Argentina kể rằng Messi đôi khi giữ sự khó chịu trong lòng rồi đáp lại bằng lời nói hoặc ngay trên sân bóng. Với Lewandowski, Messi đã chọn cách trả lời bằng những pha xử lý trực tiếp trong cuộc đối đầu tại Qatar.

Hai người giải quyết hiểu lầm

Câu chuyện sau đó không kéo dài. Messi cho biết hai người gặp nhau và nói chuyện, rồi nhận ra mọi chuyện xuất phát từ một sự hiểu lầm. Anh cũng kể rằng sau đó cả hai còn gặp nhau khi Lewandowski đã khoác áo Barcelona và trao đổi về câu lạc bộ cũng như thành phố. Mâu thuẫn khởi nguồn từ Quả bóng vàng 2021 nhờ đó được khép lại giữa hai tiền đạo.

Xem thêm
1
6,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Bá Thắng

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tối 29/9 và khép lại chuỗi 27 trận bất bại kéo dài gần 2 năm bất bại. Giữa một trận đấu nhiều tiếc nuối, 45 phút của Hoàng Đức sau giờ nghỉ vẫn để lại dấu ấn.

Tiền vệ sinh năm 1998 không thể giúp đội tuyển lật ngược thế cờ, nhưng sự xuất hiện của anh khiến cách chơi ở tuyến giữa trở nên uyển chuyển hơn. Trang thể thao AiScore chấm Hoàng Đức 6,8 điểm, một con số không quá cao, nhưng diễn biến trên sân cho thấy vai trò của anh vượt ra ngoài khuôn khổ việc ghi bàn hay kiến tạo.

Tuyến giữa trở nên mạch lạc hơn

Hoàng Đức không đá chính và chỉ được HLV Kim Sang Sik tung vào sân từ đầu hiệp 2 cùng Hoàng Hên. Trước đó, Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đưa bóng qua khu trung tuyến, Đình Bắc thường xuyên phải lùi sâu để tìm bóng.

Khi Hoàng Đức xuất hiện, đội tuyển có thêm một điểm nhận bóng đáng tin cậy ở giữa sân. Anh thường lùi xuống nhận bóng, giữ bóng trước sức ép rồi tìm đường chuyền lên phía trên, giúp Việt Nam hạn chế những tình huống phải xử lý vội.

Con số nói lên sức ép

Theo thống kê của AiScore, Việt Nam kết thúc trận với 58% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện 575 đường chuyền, trong đó 485 đường chính xác, đạt 84%. Đội tuyển có 17 cú dứt điểm, 2 lần trúng đích, 8 cú sút bị chặn và tạo ra 12 đường chuyền mở ra cơ hội.

Thái Lan chỉ có 42% thời lượng kiểm soát bóng, 341 đường chuyền và 9 cú sút. Những con số ấy không đồng nghĩa Việt Nam chơi hay hơn, bởi hiệu quả trong những pha bóng quyết định vẫn thuộc về Thái Lan, nhưng chúng cho thấy đội tuyển đã có nhiều thời gian chơi bóng ở phần sân đối phương hơn.

Hoàng Đức không chỉ giỏi chuyền bóng

Tiền vệ của Ninh Bình còn chủ động dâng cao thay vì chỉ đứng phía sau tổ chức. FIFA ghi nhận Hoàng Đức là một trong những cầu thủ Việt Nam có cơ hội đáng kể trong hiệp 2.

Cuối trận, anh thực hiện quả phạt góc rất tốt để Đình Bắc dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng bị hậu vệ Thái Lan cản lại. Đây là một trong những cơ hội rõ nhất của Việt Nam trước khi Chaiyaphon Otton ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+4.

Giá trị của một tiền vệ xuất chúng

Sẽ quá lời nếu cho rằng một mình Hoàng Đức đã khiến Việt Nam áp đảo Thái Lan. Đối thủ vẫn phòng ngự chắc và liên tục đe dọa bằng những pha phản công. Nhưng khác biệt giữa 2 hiệp nằm ở việc Việt Nam có thêm một cầu thủ đủ bình tĩnh để nhận bóng dưới áp lực, giữ bóng chắc và đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi hơn.

Hoàng Đức chưa có thể trạng tốt nhất, chỉ chơi khoảng 45 phút, nhưng từng ấy vẫn đủ để nhắc lại giá trị của một tiền vệ mà tuyển Việt Nam rất khó tìm được cái tên thay thế ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm
3
11,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Roy Keane không dừng lại ở việc chỉ trích những vi phạm tài chính của Manchester City. Cựu đội trưởng Manchester United còn nhắm thẳng vào những danh hiệu đội bóng giành được trong giai đoạn liên quan. Keane nói nếu mình là một cầu thủ Man City khi đó, ông sẽ bỏ những tấm huy chương vào thùng rác, đồng thời cho rằng các cầu thủ hiện tại đang bị đặt vào tình thế rất khó khăn.

“Nếu là tôi, huy chương vào thùng rác”

Phát biểu trên ITV trong chương trình liên quan trận Anh gặp Cộng hòa Séc, Keane nói nếu mình là cầu thủ Man City từng giành thành công trong giai đoạn xảy ra các vi phạm, ông “100% sẽ bỏ những tấm huy chương đó vào thùng rác”.

Keane nhấn mạnh cảm giác một cầu thủ có thể bị chính câu lạc bộ làm cho thất vọng. Ông bác bỏ lập luận rằng thành tích vẫn có thể được tách riêng vì các cầu thủ đã giành chiến thắng trên sân. “Đó là gian lận. Đã có gian lận xảy ra”, cựu thủ quân Man United nói. Những thành công của Man City trong 9 mùa từ 2009/10 đến 2017/18 hiện chịu sức ép lớn sau kết luận của ủy ban độc lập. Đội bóng giành 8 danh hiệu trong giai đoạn này.

Từ phòng họp đến sân cỏ

Keane không tách hoàn toàn những sai phạm ngoài sân khỏi thành tích thi đấu. Ủy ban độc lập xác định Man City sử dụng các hợp đồng thương mại và thỏa thuận giả tạo để làm sai lệch tình hình tài chính của câu lạc bộ.

Trong gần 950 triệu bảng doanh thu tài trợ được ghi nhận ở những thỏa thuận liên quan, khoảng 830,69 triệu bảng được xác định do Abu Dhabi United Group, đơn vị sở hữu Man City, cung cấp thay vì các nhà tài trợ. Tính cả những cơ chế khác, ủy ban xác định doanh thu của Man City được tăng và chi phí được giảm tổng cộng hơn 900 triệu bảng trong giai đoạn bị xem xét.

Cầu thủ rơi vào tình thế khó

Dù chỉ trích mạnh giới chủ Man City, Keane lại thông cảm với các cầu thủ hiện tại và HLV. Ông cho rằng họ đã đặt niềm tin vào câu lạc bộ, trong khi những kết luận mới khiến niềm tin đó bị ảnh hưởng.

Keane nói đây sẽ là giai đoạn rất khó với các cầu thủ khi họ vẫn phải duy trì sự chuyên nghiệp và phong độ cao trong lúc vụ việc tiếp tục diễn biến. Man City vẫn phủ nhận sai phạm, khẳng định quyết định của ủy ban có những sai sót về luật pháp, nguyên tắc và dữ kiện, đồng thời đã tuyên bố sẽ theo đuổi quyền kháng cáo.

Xem thêm
1
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Cú điện thoại dừng mọi kịch bản

Joan Laporta thừa nhận Barcelona đã tìm cách chiêu mộ Lautaro Martínez trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, nhưng ý tưởng nhanh chóng khép lại sau một cuộc điện thoại. Chủ tịch Barca trực tiếp liên hệ với Giuseppe Marotta để bày tỏ mong muốn sở hữu tiền đạo Argentina, cầu thủ mà ông đánh giá rất cao.

Câu trả lời từ phía Inter rất dứt khoát. Marotta khẳng định Lautaro không phải cầu thủ để bán. Khi nhận được lập trường đó, Laporta không tiếp tục thúc đẩy thương vụ. Barcelona hiểu rằng họ gần như không có cơ sở để bước vào một cuộc đàm phán thực sự nếu Inter không muốn ngồi vào bàn thương lượng.

Từ Julián Álvarez đến Lautaro rồi Gabriel Jesus

Barcelona dành phần lớn mùa hè để tìm một trung phong mới sau khi Robert Lewandowski kết thúc 4 năm gắn bó với câu lạc bộ. Mục tiêu lớn nhất ban đầu là Julián Álvarez. Barca gửi đề nghị chính thức tới Atlético Madrid và duy trì sự quan tâm trong phần lớn kỳ chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Atlético giữ lập trường không muốn bán tiền đạo Argentina. Khi con đường dẫn tới Álvarez gặp bế tắc, Barcelona tìm hiểu khả năng chiêu mộ Lautaro nhưng tiếp tục nhận câu trả lời không thuận lợi từ Inter.

Đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng, đội bóng của Hansi Flick chuyển sang Gabriel Jesus. Barcelona đạt thỏa thuận mua đứt tiền đạo Brazil từ Arsenal vào ngày 1/9 và ký hợp đồng 3 năm, kéo dài đến ngày 30/6/2029. Jesus tiếp quản áo số 9 mà Lewandowski để lại.

Inter khóa chặt đội trưởng

Việc Inter từ chối đàm phán không gây bất ngờ nếu nhìn vào vị trí hiện tại của Lautaro. Tiền đạo Argentina còn hợp đồng đến năm 2029 và đang giữ băng đội trưởng. Anh không còn đơn thuần là chân sút chủ lực mà đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng.

Tính đến ngày 19/9/2026, Lautaro đã ghi 179 bàn sau 381 trận cho Inter kể từ khi gia nhập câu lạc bộ năm 2018. Thành tích ấy đưa anh lên vị trí thứ 3 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Inter, chỉ còn đứng sau Giuseppe Meazza với 284 bàn và Alessandro Altobelli với 209 bàn.

Bộ sưu tập danh hiệu của Lautaro tại Italy cũng tiếp tục được mở rộng. Anh đã cùng Inter giành 3 chức vô địch Serie A, 3 Cúp Quốc gia Italy và 3 Siêu cúp Italy. Mùa 2025/26, đội trưởng người Argentina cùng Inter hoàn tất cú đúp quốc nội với chức vô địch Serie A và Cúp Quốc gia Italy.

Sự gắn bó khiến Barcelona không còn đường tiến

Lautaro từng nhiều lần nằm trong tầm ngắm Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia đã theo đuổi anh từ năm 2020, thời điểm tìm kiếm phương án kế nhiệm Luis Suárez, nhưng thương vụ không thành.

6 năm sau, Barcelona một lần nữa tìm tới tiền đạo Argentina và kết quả vẫn không thay đổi. Khác biệt nằm ở vị thế của Lautaro hiện nay. Anh đã trở thành đội trưởng, là chân sút đứng thứ 3 lịch sử Inter và còn hợp đồng dài hạn.

Bản thân Lautaro cũng công khai nhấn mạnh rằng anh hạnh phúc tại Milan, cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ và còn nhiều năm hợp đồng phía trước. Với Inter, đó là đủ lý do để đóng cửa ngay từ đầu.

Barcelona vì thế không có một cuộc thương lượng kéo dài với Lautaro. Chỉ một cuộc điện thoại giữa Laporta và Marotta đã đủ xác định kết quả, trước khi đội bóng xứ Catalonia chuyển sang phương án khác và cuối cùng đưa Gabriel Jesus về sân Camp Nou.

Xem thêm
0
893 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Trận thua cho thấy vấn đề lớn 

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 không chỉ khiến tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu còn để lại một vấn đề đáng suy nghĩ về hiệu quả của nhóm cầu thủ nhập tịch và Việt kiều đang được HLV Kim Sang-sik sử dụng.

Tài Lộc tiếp tục mờ nhạt, Hoàng Hên không tạo được khác biệt khi vào sân, Williams Minh Hoàng còn thiếu kinh nghiệm. Ngược lại, Cao Pendant Quang Vinh vẫn chơi khá ổn, còn Adou Minh phần nào hoàn thành nhiệm vụ. Mở rộng nguồn tuyển chọn là hướng đi hợp lý, nhưng tuyển Việt Nam cần những cầu thủ thực sự nâng được chất lượng đội hình, thay vì chỉ tăng thêm lựa chọn về nhân sự.

Tài Lộc vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng

Khi Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội đá chính cho Tài Lộc bên cạnh Đình Bắc. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil thậm chí đã đưa bóng vào lưới Thái Lan trong hiệp 1, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đó gần như cũng là dấu ấn rõ nhất của anh trước khi rời sân sau 45 phút.

Vấn đề không chỉ nằm ở một trận đấu. Tại ASEAN Cup 2026 trước đó, Tài Lộc chơi 6 trận với tổng cộng 251 phút nhưng không ghi bàn và cũng không kiến tạo. Anh có 7 cú sút, chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích. Dù sở hữu 9 pha tắc bóng thành công sau 12 lần tranh chấp kiểu này, đóng góp quan trọng nhất với một cầu thủ tấn công vẫn phải nằm ở khả năng tạo cơ hội và ghi bàn.

Không thể đánh đồng tất cả

Williams Minh Hoàng cũng chơi chưa tốt khi vào sân đầu hiệp 2 trước Thái Lan, nhưng tiền đạo 19 tuổi cần được nhìn ở một góc khác. Trong trận ra mắt gặp Philippines ngày 26/9, cầu thủ cao 1m90 đã phá bẫy việt vị rồi căng ngang để Đình Bắc ghi bàn duy nhất, giúp Việt Nam thắng 1-0. Đây là một cầu thủ trẻ còn cần thời gian phát triển, không phải phương án phải lập tức gánh hàng công. Adou Minh cũng mới bắt đầu hành trình ở đội tuyển và đã đá chính trước cả Philippines lẫn Thái Lan.

Trong khi đó, Quang Vinh tiếp tục mang tới tốc độ, khả năng lên xuống liên tục ở cánh trái và thường xuyên xuất hiện ở những vị trí tấn công thuận lợi. Những trường hợp này cho thấy nguồn Việt kiều vẫn rất đáng khai thác, nhưng mỗi cầu thủ phải được đặt đúng vai trò.

Nhập tịch cần mang lại khác biệt rõ rệt

Hoàng Hên cũng không nên bị đánh giá chỉ từ trận thua Thái Lan. Ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 22/8, chính anh tạt bóng để Quang Hải vô-lê nâng tỷ số lên 2-0. Bốn ngày sau tại Mỹ Đình, cú sút của Hoàng Hên đập cột rồi chạm thủ môn Thái Lan đi vào lưới, góp phần giúp Việt Nam hòa 2-2 và vô địch với tổng tỷ số 4-2.

Tuy nhiên, với cầu thủ nhập tịch không có gốc Việt, tiêu chuẩn cần cao hơn mức đá tròn vai. Nếu đã bổ sung một cầu thủ ở tuổi chín của sự nghiệp, tuyển Việt Nam cần người có khả năng giải quyết trực tiếp những điểm yếu mà cầu thủ nội chưa làm tốt.

Không thể lấy nhập tịch làm đường tắt

Thái Lan ghi bàn ngay phút 10 nhờ Sarach Yooyen rồi kết liễu trận đấu bằng bàn của Otton ở phút 90+4. Việt Nam gây sức ép nhiều hơn sau giờ nghỉ nhưng không tìm được bàn gỡ. Trận thua này không chứng minh chính sách nhập tịch hay tìm kiếm Việt kiều là sai lầm.

Nó chỉ nhắc rằng chúng ta phải nâng cấp chất lượng và đó không phải giải pháp thay thế cho đào tạo trong nước. Việt kiều trẻ như Williams Minh Hoàng cần được phát hiện sớm và phát triển lâu dài. Những cầu thủ nhập tịch ở độ tuổi trưởng thành phải đủ hay để tạo khác biệt ngay. Còn nền móng của đội tuyển vẫn phải đến từ hệ thống đào tạo trẻ.

Điều bóng đá Việt Nam cần không phải là sự xuất hiện các cầu thủ ngoại lai một cách liên tục, mà là ngày càng nhiều cầu thủ thực sự đủ sức giúp đội tuyển mạnh mẽ hơn nhằm cạnh tranh tại các giải đấu lớn. Đó mới là cái đích quan trọng nhất.

Xem thêm
2
7,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật