Ronaldo bình thản đón tuổi xế chiều, Messi bối rối trước ngã rẽ sự nghiệp

Rodri gia nhập Barca khiến "nỗi sầu" của Real thêm kéo dài?

Rodri về Barcelona: Bản hợp đồng 65,4 triệu bảng sau 2 lần bị từ chối

Thanh Minh

Maresca thừa nhận lo lắng nhưng không để thất bại trước làm chệch hướng

Thất bại đầu tay và phản ứng trên ghế huấn luyện

Enzo Maresca mở màn nhiệm kỳ tại Manchester City bằng thất bại 0-3 trước Arsenal ở Community Shield trên sân Principality, Cardiff. Riccardo Calafiori chỉ cần 24 giây để mở tỷ số, trước khi Kai Havertz và Martin Ødegaard ghi thêm 2 bàn khiến trận chính thức đầu tiên của Maresca trở nên nặng nề.

Dù vậy, nhà cầm quân người Italy không để một thất bại làm đảo lộn kế hoạch đã chuẩn bị cho mùa giải mới.

Giữ nguyên lộ trình chuyển nhượng

Sau trận, Maresca khẳng định kế hoạch nhân sự của Man City đã được xác định từ trước và không thay đổi chỉ vì kết quả ở Community Shield. Ông cho biết ban huấn luyện đã khá rõ về những việc cần làm và đội bóng vẫn dự kiến bổ sung lực lượng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9.

Tuyến giữa đang là khu vực cần được xử lý gấp. Rodri chưa thể thi đấu sau ca phẫu thuật lưng và Barcelona hiện đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Man City về tiền vệ người Tây Ban Nha. Elliot Anderson, bản hợp đồng kỷ lục 116 triệu bảng, đá chính bên cạnh Mateo Kovačić nhưng không giúp City tránh khỏi việc bị Bruno Guimarães và Myles Lewis-Skelly lấn át ở khu trung tuyến.

Bouaddi nổi lên trong kế hoạch tuyến giữa

Man City từng được liên hệ với Enzo Fernández, nhưng những thông tin mới nhất cho thấy đội bóng không còn theo đuổi tiền vệ Chelsea. Ayyoub Bouaddi của Lille hiện là cái tên được nhắc đến nhiều hơn trong kế hoạch tăng cường khu trung tuyến, nhất là khi khả năng Rodri rời Etihad đã tiến thêm một bước lớn.

Maresca không đi sâu vào một mục tiêu cụ thể, nhưng nhấn mạnh tân binh đến càng sớm sẽ càng thuận lợi cho quá trình thích nghi. Ngoại hạng Anh khởi tranh với Man City vào ngày 23/8, vì vậy thời gian để một cầu thủ mới làm quen với cách chơi của huấn luyện viên 46 tuổi đang thu hẹp.

Không để một trận thua làm lệch hướng

Maresca thừa nhận ông luôn có những điều phải lo ngay cả sau chiến thắng, nên cảm giác không hài lòng sau thất bại là bình thường. Điều ông chú ý hơn là phản ứng của các cầu thủ sau bàn thua chỉ sau 24 giây và những vấn đề City cần sửa trong cách phòng ngự, tranh chấp cũng như triển khai bóng từ giữa sân.

Sau trận đấu tại Cardiff, trọng tâm nhanh chóng chuyển sang việc phân tích những điểm chưa đạt yêu cầu và chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth ngày 23/8. Với Maresca, thất bại 0-3 là dữ liệu cho quá trình điều chỉnh hơn là lý do để thay đổi toàn bộ hướng đi trước mùa giải mới.

Grealish và cơ hội cho những người ở lại

Jack Grealish cũng tạo ra một điểm đáng chú ý khi lần đầu khoác áo Man City sau 453 ngày. Cầu thủ 30 tuổi trở lại sau mùa giải được cho Everton mượn và được tung vào sân trong hiệp 2 khi Arsenal đã dẫn 2-0.

Maresca đánh giá tích cực cách Grealish nhập cuộc trong hoàn cảnh khó khăn và khẳng định ông sẽ tiếp tục hỗ trợ cầu thủ người Anh chừng nào anh còn thuộc đội hình. Tuy nhiên, tương lai của Grealish vẫn chưa được quyết định khi chính Maresca thừa nhận mọi chuyện còn phụ thuộc vào diễn biến của những tuần cuối kỳ chuyển nhượng.

Thất bại trước Arsenal phơi ra nhiều việc Man City phải giải quyết ngay đầu kỷ nguyên mới: tuyến giữa thiếu sức cạnh tranh, Rodri chuẩn bị rời đội, một số vị trí vẫn cần bổ sung và những cầu thủ như Grealish còn chưa rõ tương lai. Maresca ít nhất vẫn giữ nguyên cách tiếp cận ban đầu: sửa những gì chưa ổn trên sân, tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng và chuẩn bị lực lượng cho trận gặp Bournemouth.

0
934 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Một chặng đường khép lại ở Etihad

Rodri rời Manchester City sau bảy mùa giải, khép lại quãng thời gian anh trở thành trụ cột tuyến giữa với bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh. Anh từng ghi bàn quyết định trong trận chung kết cúp C1 năm 2023 trước Inter Milan, rồi sau đó giành Quả bóng vàng năm tiếp theo. Tuy nhiên, khi được vinh danh, anh lại đang phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng đầu gối, mở ra giai đoạn khó khăn kéo dài.

Chuỗi chấn thương và bước ngoặt sự nghiệp

Sau chấn thương dây chằng khiến anh vắng mặt phần lớn mùa 2024-2025, Rodri tiếp tục gặp vấn đề ở gân kheo và háng, chỉ ra sân 33 trận trong mùa cuối cùng của Pep Guardiola tại Man City. Mùa hè vừa qua, anh cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup rồi phải phẫu thuật lưng trước khi trở lại câu lạc bộ. Trong bối cảnh thể trạng liên tục bị thử thách, việc bước sang tuổi 30 và chỉ còn một năm hợp đồng khiến tương lai của anh tại Etihad trở nên mong manh.

Barcelona xuất hiện đúng thời điểm

Barcelona theo đuổi Rodri trong bối cảnh anh bước vào năm cuối hợp đồng. Đội bóng xứ Catalunya ban đầu bị từ chối với đề nghị khoảng 50 triệu euro, sau đó tăng giá nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận cho đến cuối tuần. Cuối cùng, đôi bên thống nhất mức 76,5 triệu euro, chấm dứt hy vọng giữ người của Man City dù huấn luyện viên Enzo Maresca vẫn công khai coi anh là cầu thủ hàng đầu mà “mọi đội bóng đều cần”.

Từ sân bay El Prat đến giấc mơ Nou Camp

Đặt chân xuống sân bay El Prat, Rodri mô tả việc gia nhập Barcelona là “giấc mơ thành hiện thực”. Anh nói những ngày vừa qua rất căng thẳng nhưng giờ đã yên tâm khi mọi chuyện được giải quyết. Tiền vệ người Tây Ban Nha háo hức hội ngộ các đồng đội ở tuyển quốc gia trong màu áo mới, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức và đặt mục tiêu chinh phục cúp C1 cùng mọi danh hiệu có thể. Buổi kiểm tra y tế được lên lịch vào thứ Ba, nếu thuận lợi, Barcelona sẽ công bố hợp đồng và tổ chức lễ ra mắt vào ngày hôm sau.

Man City xoay trục tuyến giữa

Trong khi Rodri chuẩn bị ra mắt tại Nou Camp, Man City đã sớm điều chỉnh khu trung tuyến. Họ chi 135 triệu euro cho Elliot Anderson và đồng ý bán Tijjani Reijnders cho Al Qadisah. Đội bóng nước Anh còn được liên hệ với Ayyoub Bouaddi của Lille và Enzo Fernández của Chelsea, cho thấy kế hoạch tái thiết mạnh mẽ sau khi mất người giữ nhịp quan trọng nhất ở giữa sân.

Xem thêm
0
43 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Nhịp điệu bị ngắt và quãng nghỉ ngắn

Reece James chỉ có quãng nghỉ ngắn sau khi cùng tuyển Anh vào tới bán kết World Cup rồi lập tức trở lại Chelsea. Anh được cho phép nghỉ thêm, nên không tham gia tour du đấu Australia và Hong Kong, chỉ hội quân lại ở Cobham tuần trước. Trận gặp Real Sociedad trên sân Stamford Bridge mới là lần đầu anh đá cho Chelsea sau khi trở về từ Bắc Mỹ được bốn tuần.

James thừa nhận cơ thể chưa đạt trạng thái tốt nhất. Anh nói vẫn còn “gỉ sét” cần được loại bỏ trước khi đạt thể trạng thi đấu lý tưởng, dù cảm giác trên sân là tích cực. Thời tiết oi nóng trong trận giao hữu cũng khiến mọi thứ nặng nề hơn, nhưng anh khẳng định mình vẫn thấy ổn.

Vai trò đội trưởng trong tay HLV mới

Sự trở lại của James mang ý nghĩa đặc biệt với Xabi Alonso. Đây là lần đầu kể từ khi bắt đầu công việc hồi đầu tháng 7, HLV người Tây Ban Nha có đủ quân số trong tay. Ông đánh giá cao tác động của việc đội trưởng xuất hiện trở lại ở sân tập, cả về chuyên môn lẫn không khí trong đội.

Với James, lời khen từ một HLV từng là cầu thủ đẳng cấp là nguồn động lực lớn. Anh nhấn mạnh mong muốn cống hiến hết sức cho Alonso và sẵn sàng đáp ứng khi được sử dụng ở những thời điểm quan trọng.

Chuẩn bị gấp rút cho trận mở màn

Trận thắng 3-1 trước Real Sociedad là bước đệm cuối cùng trước khi Chelsea làm khách Fulham ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh. James đá chính ngay trận giao hữu này, bên cạnh tân binh Morgan Rogers, người cũng vừa trở lại sau kỳ World Cup cùng tuyển Anh.

Enzo Fernández, vừa trải qua hành trình vào tới chung kết World Cup với Argentina và đang được Manchester City quan tâm, chỉ vào sân trong hiệp hai. Anh cũng được cho nghỉ thêm và không tham gia tour du đấu, giống James và Rogers.

Nhóm tân binh và bầu không khí mới

Trận gặp Real Sociedad còn là dịp ra mắt Stamford Bridge của Maxence Lacroix, Marco Palestra, Pep Chavarría và Morgan Rogers. Lacroix và Palestra đá chính, Chavarría vào sân sau giờ nghỉ. James cho biết anh ấn tượng với cách các gương mặt mới hòa nhập sau chuyến du đấu nhiều di chuyển và nhiều trận đấu.

Dù mới chỉ tập luyện cùng nhau bốn đến năm ngày, James nói anh đang tận hưởng bầu không khí trong đội và cảm nhận tương tự từ các đồng đội. Với anh, quãng chuẩn bị ngắn ngủi vẫn đủ để tạo cảm giác háo hức trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Xem thêm
0
25 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Chiến thắng mang tính khẳng định của ĐT Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam rời Malaysia với chiến thắng 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về ngày 19/8. Thầy trò Kim Sang-sik không áp đảo đối thủ trong cả trận, thậm chí có thời điểm để Malaysia gây sức ép và khai thác khoảng trống ở hai biên.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng vững, chờ đúng thời điểm để tung đòn quyết định. Đó là điểm khiến đội tuyển hiện tại rất khó đối phó: đá chủ động cũng thắng, chơi chặt chẽ chờ cơ hội vẫn biết cách giải quyết trận đấu.

Không cần kiểm soát cả trận để thắng

Trận đấu tại Malaysia không phải màn trình diễn hoàn hảo của Việt Nam. Đội chủ nhà có những thời điểm triển khai bóng tốt, đưa bóng ra hai biên và buộc hàng thủ áo đỏ phải lùi sâu. Một vài pha xử lý thiếu chính xác cũng khiến đội hình của Kim Sang-sik có lúc chệch choạc.

Tuy nhiên, Việt Nam không để những quãng thời gian khó khăn ấy biến thành bàn thua. Khi cơ hội xuất hiện, đội khách tận dụng tốt hơn và thắng 2-0. Với thể thức bán kết hai lượt và không áp dụng luật bàn thắng sân khách, cách biệt 2 bàn mang lại lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

Kim Sang-sik có nhiều cách giải quyết đối thủ

Sức mạnh của Việt Nam tại giải năm nay không nằm ở một công thức duy nhất. Ngày ra quân, đội tuyển đè bẹp Timor Leste 7-0, kiểm soát bóng 60%, tung 22 cú dứt điểm và có 10 lần đưa bóng trúng đích.

Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi 2 bàn, Xuân Son và Quang Hải mỗi người có 1 bàn. Đó là trận Việt Nam đẩy đội hình lên cao và áp đảo đối thủ. Đến khi gặp những đội đủ khả năng gây sức ép ngược lại, Kim sẵn sàng cho học trò chơi chắc hơn, bảo vệ khu vực trước vòng cấm rồi chờ thời cơ tăng tốc.

Chơi chưa tốt vẫn rất khó thua

Trận hòa Singapore 0-0 từng phơi ra một vấn đề khác. Việt Nam dứt điểm tới 22 lần nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích, cho thấy hàng công vẫn có lúc thiếu sắc bén trước đối thủ phòng ngự đông người.

Dẫu vậy, trận đấu ấy cũng giúp Kim Sang-sik có thêm dữ liệu để điều chỉnh trong phần còn lại của giải. Việt Nam vì thế chưa phải tập thể hoàn hảo, nhưng ngày càng khó bị đánh bại. Đối thủ có thể khiến đội tuyển gặp khó trong một khoảng thời gian, nhưng muốn duy trì ưu thế suốt 90 phút lại là chuyện khác.

Malaysia đã hai lần nhận ra khác biệt

Chiến thắng ở bán kết càng đáng chú ý khi đặt cạnh lần gặp Malaysia gần nhất. Ngày 31/3, Việt Nam thắng 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027. Duy Mạnh mở tỷ số ở phút 6, trước khi Xuân Son ghi liền 2 bàn trong hiệp hai.

Đội tuyển khép lại vòng loại với 6 trận toàn thắng và 18 điểm tuyệt đối. Chưa đầy 5 tháng sau, Malaysia lại thất bại trước Việt Nam, lần này trong một thế trận khác hẳn.

Việt Nam đang có thứ mà đối thủ rất ngại

Kim Sang-sik sở hữu đội hình đủ chiều sâu để thay đổi cách chơi ngay trong trận. Việt Nam có thể tấn công dồn dập trước đội yếu hơn, kiên nhẫn trước hàng thủ thấp hoặc lùi đội hình khi cần bảo vệ khoảng trống. Không phải trận nào đội tuyển cũng đá đẹp, càng không phải lúc nào cũng áp đảo.

Nhưng ở cấp độ Đông Nam Á lúc này, thầy trò Kim đang tạo ra cảm giác rất khó chịu cho mọi đối thủ: muốn thắng Việt Nam, chơi tốt trong một vài thời điểm thôi vẫn là chưa đủ.

Xem thêm
4
16,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một chuyện riêng được nói giữa tập thể

Trong loạt phim tài liệu, khoảnh khắc Pep Guardiola nói với cầu thủ về việc ly hôn hiện lên nhiều lần, nhất là ở hai tập đầu. Trợ lý thân cận Manel Estiarte kể lại việc ông phải vào phòng thay đồ, giải thích cho cả đội rằng huấn luyện viên đang trải qua giai đoạn ly hôn, nên tâm trạng và cách cư xử khác thường. Ông nhấn mạnh với cầu thủ rằng họ đang nhìn thấy một con người, không chỉ là một nhà cầm quân.

Lời thú nhận sau chuỗi thất bại

Sau trận thua Juventus, thất bại thứ bảy trong mười trận mùa 2024-25, Guardiola tự mình nói rõ với cả đội: ông đã ly hôn với người vợ mà ông vẫn gọi là “người phụ nữ đẹp nhất hành tinh”. Ông thừa nhận vẫn yêu, vẫn được yêu, nhưng “đã mất đi sự say mê”. Từ đó, ông chuyển sang chất vấn cầu thủ về cách họ chơi bóng, về việc làm mọi thứ từ bên trong, với sự hứng khởi thực sự.

Từ chuyện hôn nhân đến cách cầm quân

Trong những cuộc nói chuyện sau đó, Guardiola nhiều lần nhắc đến việc gia đình xa cách, chuyện ly hôn, như một phần cái giá ông trả cho công việc. Khi trách mắng đội sau trận thua Leverkusen, ông nói thẳng rằng ông sống vì họ, làm việc vì họ, trong khi đời sống riêng bị xáo trộn. Cảm giác không được đáp lại trên sân khiến ông thấy mình “ngu ngốc”, dù vẫn cố gắng truyền cho họ tình yêu với nghề.

Khoảng lặng sau khi rời ghế huấn luyện

Ở phần cuối, khi đã rời Manchester City và trở lại Barcelona, Guardiola nói về nhu cầu “làm mới nhiều thứ” sau những gì xảy ra trong đời sống cá nhân và công việc. Ông mô tả mong muốn được ngồi yên, để thời gian trôi qua, dùng từ “badar” trong tiếng Catalan để diễn tả trạng thái thẫn thờ đó. Những hình ảnh ông bật khóc khi thu video chia tay cho thấy chuyện riêng tư không chỉ là bối cảnh, mà là sợi chỉ xuyên suốt giai đoạn cuối cùng của ông tại câu lạc bộ.

Xem thêm
0
13 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Thị trường chuyển nhượng châu Âu nóng lên trong ngày 16 và 17/8 khi hàng loạt thương vụ lớn bước vào giai đoạn quyết định. Tâm điểm thuộc về Rodri khi Manchester City đã chấp nhận đề nghị 65,4 triệu bảng từ Barcelona, trong lúc Newcastle và Aston Villa cũng chuẩn bị chi hơn 30 triệu bảng cho những vị trí cần nâng cấp ngay trước mùa giải mới.

Rodri tiến sát Barcelona

Manchester City từng từ chối 45 triệu euro rồi khoảng 60 triệu euro từ Barcelona, nhưng đề nghị mới trị giá 65,4 triệu bảng đã được chấp thuận. Rodri bước vào năm cuối hợp đồng tại Etihad và muốn trở lại Tây Ban Nha, khiến Man City khó giữ tiền vệ 30 tuổi bằng một bản hợp đồng mới.

Nếu các thủ tục cuối cùng hoàn tất, Barcelona sẽ sở hữu một tiền vệ từng giành Quả bóng vàng 2024, 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh và ghi bàn quyết định giúp Man City thắng Inter 1-0 ở chung kết Champions League 2023. Man City cũng đã chuẩn bị cho cuộc chuyển giao ở tuyến giữa. CLB chi 116 triệu bảng mua Elliot Anderson và đang tiến gần Ayyoub Bouaddi của Lille.

Newcastle chi 30 triệu bảng cho Dedic

Newcastle chuẩn bị đón Amar Dedic từ Benfica với mức phí khoảng 30 triệu bảng. Hậu vệ 23 tuổi có thể chơi ở cả 2 cánh, đã ra sân 46 trận cho Benfica và góp mặt trong 3 trận của Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026.

Dedic đặc biệt cần thiết sau khi Kieran Trippier rời Newcastle. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh còn trải qua mùa hè biến động với sự ra đi của Anthony Gordon, Sandro Tonali và Bruno Guimaraes. Vì thế, thương vụ này nằm trong kế hoạch xây lại đội hình thay vì chỉ bổ sung chiều sâu cho hàng thủ.

Aston Villa đầu tư lớn vào khung thành

Aston Villa đã đạt thỏa thuận trị giá tối đa 34,2 triệu bảng để mua Zion Suzuki từ Parma, gồm 30 triệu bảng trả trước và 4,2 triệu bảng phụ phí. Thủ môn 23 tuổi dự kiến ký hợp đồng 5 năm sau khi có 57 lần ra sân cho Parma và bắt chính cả 4 trận của Nhật Bản tại World Cup 2026.

Sự xuất hiện của Suzuki tạo ra cuộc cạnh tranh mới với Emiliano Martinez. Juventus đã rút khỏi quá trình theo đuổi thủ môn Argentina, vì vậy Villa đang đứng trước khả năng sở hữu cùng lúc 2 lựa chọn chất lượng cao trong khung thành.

West Ham tìm tiền đạo mới

Ở một diễn biến khác, West Ham đang xem Joel Piroe là phương án thay Troy Parrott. Piroe đã ghi 73 bàn trong 179 trận tại Championship cho Swansea và Leeds, trong khi Parrott có 51 bàn sau 95 trận cho AZ Alkmaar. Leeds sẵn sàng thảo luận việc bán Piroe hoặc cho mượn kèm nghĩa vụ mua đứt.

Rodri vẫn là cái tên nổi bật nhất trên thị trường chuyển nhượng lúc này. Nếu gia nhập Barcelona, Man City sẽ mất tiền vệ đã nhiều năm giữ vai trò trung tâm ở tuyến giữa, từ hỗ trợ triển khai bóng, giữ vị trí đến che chắn khu vực trước hàng thủ. Với Barcelona, Rodri mang lại kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn ở trung tuyến, đặc biệt trong những trận đấu đối thủ gây sức ép quyết liệt.

Xem thêm
2
9,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật