Làm tài xế cho Ronaldo: Nghề nguy hiểm hơn bạn tưởng, chỉ dành cho “siêu nhân”

Đội hình "vàng mười" vắng mặt Champions League 2025/2026: Toàn sao trẻ, giá trị cực khủng!

Endrick tái xuất Real Madrid: Sẵn sàng bùng nổ sau chuỗi ngày “đen đủi” vì chấn thương?

Tuấn Kiệt

Marcus Rashford: "Suy nghĩ trong anh" lần đầu "gầm vang" tại Barcelona

Ánh đèn rực sáng ở St James’ Park ở đêm Champions League vừa qua không chỉ soi tỏ cuộc đấu căng thẳng giữa Newcastle và Barcelona, mà còn chiếu thẳng vào một cái tên tưởng như đã phai nhạt: Marcus Rashford. Từ những ngày vật vờ ở Manchester, anh bước ra sân khấu lớn nhất châu Âu với hai bàn thắng, như thể tìm lại được chính mình và cả niềm vui đã đánh mất bấy lâu.

Rashford và show diễn đỉnh cao trước Newcastle

Pha ăn mừng mang nét đặc trưng theo phong cách "suy nghĩ trong anh” của Marcus Rashford đã thực sự bùng nổ tại St James’ Park, nơi Barcelona mở màn hành trình Champions League mùa này bằng chiến thắng 2-1 trước Newcastle. Trong bầu không khí cuồng nhiệt và đầy áp lực ở vùng Đông Bắc nước Anh, tân binh của Barca đã trở thành tâm điểm với cú đúp đẳng cấp, mang về trọn vẹn ba điểm cho đội bóng xứ Catalonia. Đó không phải là những bàn thắng mang ý nghĩa đơn thuần, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Rashford đã tìm lại chính mình sau những tháng ngày mờ nhạt ở Manchester United.

Hai khoảnh khắc tỏa sáng của Rashford trong hiệp hai là minh chứng rõ ràng nhất. Đầu tiên là cú đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt của Jules Koundé, phá vỡ thế bế tắc. Ngay sau đó, tiền đạo người Anh khiến cả sân St James’ Park lặng đi với pha dứt điểm táo bạo ngoài vòng cấm, bóng dội xà ngang rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Newcastle. Sự lạnh lùng và quyết đoán ấy cho thấy Rashford đang dần lấy lại phong độ tốt nhất của mình trong màu áo Barcelona, cũng như tìm thấy cảm hứng và sự tự tin vốn đã mất đi quá lâu ở Old Trafford.

Những con số thống kê càng làm nổi bật giá trị của Rashford. Theo Opta, anh dẫn đầu Barcelona ở cả bốn thông số quan trọng: 6 cú sút, 10 lần chạm bóng trong vòng cấm, 5 pha rê bóng thành công và 6 lần đoạt lại bóng. Đây là màn trình diễn toàn diện hiếm hoi, thậm chí tái hiện những chỉ số mà Barcelona từng chứng kiến từ Lionel Messi ở Champions League cách đây một thập kỷ. Chính Hansi Flick sau trận cũng thừa nhận: “Bàn thắng thứ hai rất tuyệt vời, và Rashford đã thể hiện đúng những gì cậu ấy vẫn tập luyện hằng ngày.”

Sự khác biệt lớn giữa MU với Barca giúp Rashford tỏa sáng

Sự khác biệt lớn nhất đến từ môi trường. Ở MU, Rashford thường xuyên rơi vào tình cảnh vật vờ, phải sống dựa vào các pha phản công nhanh và luôn rơi vào tình trạng rất đói bóng ở tuyến trên, có những trận gần như không được nhận bóng ở vòng cấm đối phương. Sự hỗn loạn và thiếu tổ chức trong lối chơi khiến anh dễ bị chìm nghỉm, phong độ thất thường và chịu không ít chỉ trích. Ngược lại, ở Barca, Rashford được đặt trong một hệ thống kiểm soát bóng mạch lạc, với những đồng đội như Pedri, De Jong hay Lewandowski luôn sẵn sàng kết nối. Rashford vì thế có nhiều “đất diễn”, được nhận bóng thường xuyên, có khoảng trống để bứt tốc và nhiều cơ hội phô diễn khả năng dứt điểm. Không khí tích cực trong phòng thay đồ cùng sự hỗ trợ của đồng đội cũng giúp ngôi sao 27 tuổi thoải mái hơn, dễ dàng hòa nhập và tìm lại niềm vui chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Ky vọng gì ở Rashford tại Barca trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải?

Kỳ vọng cho phần còn lại của mùa giải là rất rõ ràng. Khi Lamine Yamal chưa thể trở lại vì chấn thương, Rashford sẽ tiếp tục được Hansi Flick tin tưởng trao cơ hội đá chính, đảm nhiệm vai trò mũi nhọn tấn công ở biên hoặc trung lộ. Nhưng ngay cả khi Yamal hồi phục, nếu Rashford duy trì phong độ, anh vẫn sẽ là một quân bài quan trọng trong chiến lược dài hạn, góp phần vào tham vọng chinh phục cả La Liga lẫn Champions League mùa này. Cuộc đối đầu với Newcastle đêm qua có thể coi là cột mốc đánh dấu sự hồi sinh của Rashford - từ một cầu thủ từng bị nghi ngờ ở MU, nay đang trên đường trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong kế hoạch của Barcelona trong quãng thời gian sắp tới. Hãy cùng chờ xem nhé!

1
320 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vui Vui

Manchester United đã chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè, ký hợp đồng với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo với tổng chi phí ban đầu lên tới 127,5 triệu bảng. Đội bóng dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng cho huấn luyện viên Ruben Amorim bằng cách bán bớt cầu thủ để cân đối tài chính.

Dù đã chi nhiều, MU vẫn tiếp tục mua tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig với giá 76,5 triệu euro và thủ môn Senne Lammens với giá 22 triệu euro vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Đội cũng từng cân nhắc mua Carlos Baleba nhưng cuối cùng không thực hiện do Brighton đòi hỏi quá cao.

Tổng chi tiêu của MU cho các bản hợp đồng mùa hè này, bao gồm cả phí đại lý và thuế chuyển nhượng, lên tới 239,2 triệu bảng. Trong khi đó, việc bán Alejandro Garnacho và Antony giúp câu lạc bộ thu về 55,4 triệu bảng, còn các thương vụ khác mang lại thêm 20,3 triệu bảng.

Dù đã bán cầu thủ, chi tiêu ròng của MU vẫn ở mức 163,5 triệu bảng. Sir Jim cũng đã đầu tư không ít cho đội bóng. Để có thể chi tiêu mạnh tay như vậy, MU buộc phải vay thêm tiền, nâng tổng nợ lên mức đáng kể.

Xem thêm
0
72 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Đại gia phô diễn sức mạnh

Loạt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2025/26 chứng kiến các ông lớn như PSG, Arsenal, Man City, Liverpool, Barca và Real Madrid đều giành trọn 3 điểm. PSG thậm chí còn “tặng” Atalanta 4 bàn không gỡ, khiến đối thủ chỉ biết ngước nhìn trời than thở.

Những cú vấp bất ngờ

Không phải ai cũng vui vẻ ra về. Chelsea, Atletico và Napoli đều nhận thất bại, nhưng cũng khó trách khi đối thủ của họ toàn hàng “khủng” như Bayern, Liverpool hay Man City. Đúng là Champions League, không có chỗ cho những phút lơ là!

PSG: Nhà vô địch không nể nang

PSG chứng minh danh hiệu ĐKVĐ không phải để trưng bày khi “hủy diệt” Atalanta 4-0. Có lẽ, các đội còn lại nên chuẩn bị tinh thần, vì PSG mùa này có vẻ không thích chơi nhẹ nhàng.

Arsenal, Man City và Liverpool: Đều đều như cơm bữa

Ba đại diện nước Anh đều thắng, mỗi đội một phong cách. Arsenal nhẹ nhàng, Man City lạnh lùng, Liverpool thì kịch tính. Đúng là Premier League xuất khẩu, chất lượng khỏi bàn!

Barca và Real: Thắng nhưng chưa đã

Barca và Real cũng có 3 điểm, nhưng thắng tối thiểu khiến fan hơi “cay”. Có lẽ hai ông lớn Tây Ban Nha vẫn còn giấu bài, chờ dịp bung lụa ở những trận cầu lớn hơn.

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vô đối

Manchester United bước vào trận đấu với Chelsea vào 23h30 ngày 20/09 trong bối cảnh phong độ sa sút nghiêm trọng. Sau bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ chỉ giành được 4 điểm, đánh dấu khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1992-93. Dưới thời HLV Amorim, đội bóng không chỉ thiếu ổn định mà còn thể hiện lối chơi thiếu linh hoạt, dẫn đến tỷ lệ thắng rất thấp. Áp lực ngày càng lớn khi triết lý của Amorim bị nghi ngờ là nguyên nhân chính khiến đội bóng tụt dốc.

Ngược lại, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca lại cho thấy sự ổn định và hiệu quả. Dù vừa bị Brentford cầm hòa và thua Bayern Munich, The Blues vẫn duy trì thành tích bất bại tại Ngoại hạng Anh sau bốn vòng, ghi được 9 bàn thắng. Đáng chú ý, Chelsea đang hướng tới việc phá dớp tại Old Trafford, nơi họ chỉ thắng 18% số trận. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại và lực lượng đồng đều, Chelsea có cơ hội lớn để tận dụng sự bất ổn của Man United, đặc biệt khi đội chủ nhà thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương.

Xem thêm
0
20 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Sau chiến thắng trước Marseille, Real Madrid đã quay lại tập luyện vào thứ Năm. Điều khiến nhiều người chú ý nhất là sự xuất hiện của Endrick, tiền đạo trẻ người Brazil. Anh đã tham gia đầy đủ buổi tập cùng cả đội, cho thấy mình đã sẵn sàng trở lại sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Endrick từng gặp hai chấn thương cơ khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 5. Đặc biệt, chấn thương gân cơ đùi sau chân phải đã khiến anh lỡ hẹn với FIFA Club World Cup dù có tên trong danh sách đăng ký. Khi trở lại Madrid, anh lại tái phát chấn thương vào giữa tháng 8, chưa thể ra mắt mùa giải mới.

Hiện tại, Endrick đã hoàn toàn bình phục và có thể góp mặt trong trận đấu với Espanyol cuối tuần này. Tuy nhiên, anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Gonzalo Garcia, người vừa tỏa sáng tại FIFA Club World Cup. Endrick cần chứng minh giá trị để giành suất đá chính dưới thời HLV Xabi Alonso.

Xem thêm
0
129 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Trận đấu giữa Man City và Napoli là minh chứng rõ ràng cho việc đội bóng này không còn cần Kevin de Bruyne. Dù De Bruyne trở lại Etihad, anh chỉ được đá chưa đầy 30 phút rồi phải ngồi dự bị, chứng kiến đội bóng cũ thi đấu thăng hoa.

Man City chơi biến hóa, liên tục tấn công và tạo ra vô số cơ hội. Họ tung ra 23 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần bóng đi trúng đích. Sự sáng tạo trong lối chơi của Man City khiến Napoli phải chống đỡ vất vả.

Điểm sáng lớn nhất là sự kết hợp giữa Phil Foden và Erling Haaland. Foden kiến tạo đẳng cấp, Haaland ghi bàn tinh tế. Họ phối hợp ăn ý, hiểu nhau từng bước di chuyển, tạo nên sức mạnh mới cho Man City.

HLV Pep Guardiola đã đúng khi đặt niềm tin vào Foden và Haaland. Man City giờ đây không còn phụ thuộc vào De Bruyne, bởi họ đã có những nhân tố mới đủ sức gánh vác trọng trách trên hàng công.

Xem thêm
0
213 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật