Xavi Simons vào Harvard, nối gót Camavinga và Sir Alex Ferguson

31 phút ở Premier League và bản hợp đồng có nghĩa vụ mua đứt của Garnacho

Ronaldo và những lần "kẻ tung người hứng" với Piers Morgan?

Vũ Dân

Mancini gọi 9 tân binh, Italy thay máu sau cú sốc lỡ World Cup 2026

Mancini bắt đầu nhiệm kỳ hai cùng tuyển Italy

Roberto Mancini bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai cùng tuyển Italy bằng một danh sách lên tới 34 cầu thủ cho 4 trận Nations League chỉ trong 11 ngày.

Sau khi Italy tiếp tục lỡ World Cup 2026, Mancini lập tức mở cửa cho nhiều gương mặt mới, với mục tiêu vừa tìm lại kết quả vừa xây dựng bộ khung khác cho giai đoạn tiếp theo. Italy sẽ lần lượt gặp Bỉ ngày 25/9, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/9, Pháp ngày 2/10 rồi tái đấu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/10.

9 gương mặt mới trong danh sách 34 người

Mancini triệu tập tới 9 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia gồm Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Sebastiano Esposito, Antonio Vergara và Mohamed Alì Zoma.

Danh sách đông tới 34 người cũng xuất phát từ lịch thi đấu đặc biệt dày. Italy phải đá 4 trận trong 11 ngày, gồm 2 chuyến làm khách liên tiếp trước Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

Trong khung thành, Gianluigi Donnarumma vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất, bên cạnh Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario và Pessina. Hàng thủ có Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Gianluca Mancini và Giorgio Scalvini, xen giữa nhiều cầu thủ trẻ mới được trao cơ hội.

Retegui vắng mặt trong cuộc làm mới hàng công

Một trong những quyết định gây chú ý nhất là việc Mateo Retegui không được triệu tập. Tiền đạo 27 tuổi ra mắt Italy dưới chính Mancini tháng 3/2023 và đã có 28 trận, ghi 11 bàn cùng 5 kiến tạo.

Retegui hiện khoác áo Al Qadsiah và vẫn duy trì khả năng ghi bàn ở Saudi Arabia, nhưng Mancini lựa chọn những phương án khác trong lần trở lại này.

Hàng công Italy gồm Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Samuele Inacio, Moise Kean, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara, Nicolò Zaniolo và Mohamed Alì Zoma.

Sự xuất hiện của Sebastiano Esposito, Vergara và Zoma cho thấy Mancini muốn mở rộng cạnh tranh thay vì tiếp tục dựa vào nhóm tiền đạo quen thuộc.

Nhiều cầu thủ quen mặt cũng vắng tên

Retegui không phải trường hợp duy nhất. Federico Gatti, Matteo Politano và Niccolò Pisilli cũng không xuất hiện so với danh sách ở trận gần nhất của đội tuyển.

Một số lựa chọn khác bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Manuel Locatelli, Marco Palestra, Alessandro Buongiorno, Alex Meret, Andrea Cambiaso và Leonardo Spinazzola đều không thể góp mặt.

Điều đó khiến bộ khung của Mancini mang nhiều nét mới ngay từ đợt tập trung đầu tiên, dù những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Barella, Cristante, Tonali, Bastoni, Dimarco hay Di Lorenzo vẫn được giữ lại.

Đội U21 cũng được ưu tiên

Mancini còn phải cân bằng nhu cầu của tuyển lớn với đội U21 do Silvio Baldini dẫn dắt. Italy U21 đang bước vào 2 trận cuối vòng loại giải U21 châu Âu 2027, gặp Armenia ngày 1/10 và Poland ngày 5/10.

Italy hiện kém Poland 3 điểm, khiến trận cuối tại Pescara có thể quyết định ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp tới vòng chung kết. Vì lý do đó, một số cầu thủ trẻ tiếp tục được giữ ở đội U21 thay vì lập tức đưa lên tuyển lớn.

Bộ khung đầu tiên cho nhiệm kỳ hai

Ở tuyến giữa, Mancini lựa chọn Nicolò Barella, Bryan Cristante, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Davide Frattesi, Rolando Mandragora, Alessandro Romano và Sandro Tonali.

Đây mới chỉ là điểm xuất phát cho nhiệm kỳ hai. Mancini từng đưa Italy tới chức vô địch Euro 2020, nhưng lần trở lại này bắt đầu trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều khi đội tuyển vừa lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup.

4 trận đấu sắp tới vì thế sẽ là phép thử đầu tiên cho hướng làm mới của Mancini. Danh sách 34 người tạo ra nhiều lựa chọn, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn là nhanh chóng tìm được một bộ khung đủ ổn định để đưa Italy thoát khỏi giai đoạn thất vọng kéo dài.

1
11,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Baleba đã sẵn sàng ra mắt

Sau khi Casemiro rời Old Trafford hồi tháng 5, Manchester United vẫn loay hoay tìm người thay thế ở vị trí tiền vệ trụ. Đội bóng của Michael Carrick đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh sau 5 vòng, mới thắng 1 trận và chưa giữ sạch lưới lần nào. Khả năng phòng ngự từ xa, đặc biệt ở khu vực trung lộ, trở thành vấn đề lớn.

Trong hoàn cảnh đó, Carlos Baleba được kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng bao quát khu trung tuyến.

Tốc độ là thứ MU đang thiếu

Baleba sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng tăng tốc và di chuyển rộng để tranh chấp, thu hồi bóng. Đây là những phẩm chất MU đang cần khi hàng tiền vệ thường xuyên để lộ khoảng trống mỗi khi đối phương chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Trong những trận gần đây, Carrick sử dụng Kobbie Mainoo và Youri Tielemans ở trung tâm hàng tiền vệ. Cả 2 đều có khả năng giữ bóng, phối hợp và tổ chức tấn công, nhưng tốc độ di chuyển để hỗ trợ phòng ngự vẫn là hạn chế khi đối phương phản công nhanh.

Baleba được đưa về để giải quyết vấn đề đó. Tiền vệ 22 tuổi có thể hỗ trợ các hậu vệ, tranh chấp ở giữa sân và nhanh chóng áp sát đối thủ khi MU mất bóng. Sự xuất hiện của anh cũng giúp Mainoo và Tielemans có thêm điều kiện phát huy khả năng chuyền bóng, thay vì liên tục phải lùi sâu phòng ngự.

Áp lực từ bản hợp đồng 70 triệu bảng

MU chiêu mộ Baleba từ Brighton với tổng giá trị 70 triệu bảng, gồm 65 triệu bảng cố định và 5 triệu bảng phụ phí. Anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong 3 tiền vệ được đưa về mùa hè, bên cạnh Andrey Santos và Tielemans.

Tuy nhiên, chấn thương mắt cá chân khiến Baleba chưa thể thi đấu chính thức. Anh từng ngồi dự bị trong trận hòa Fulham 1-1, trước khi có lần đầu khoác áo MU ở chiến thắng 2-1 trước Lausanne-Sports trong trận giao hữu kín ngày 2/10.

Trong lúc chờ Baleba bình phục, MU tiếp tục gặp khó khăn. Đội bóng bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh ngay tại Old Trafford sau thất bại 2-3, đồng thời khởi đầu Ngoại hạng Anh với 5 điểm sau 5 vòng.

Cơ hội chứng minh trước Tottenham

Baleba đang tiến gần ngày ra mắt chính thức khi MU chuẩn bị tiếp Tottenham tại Old Trafford ngày 10/10. Đây có thể là thời điểm Carrick bắt đầu sử dụng bản hợp đồng đắt giá nhất tuyến giữa trong mùa hè.

Dù vậy, một tiền vệ mới bình phục chấn thương cần thời gian lấy lại thể lực và làm quen với hệ thống thi đấu. Baleba có thể bổ sung tốc độ và khả năng tranh chấp, nhưng MU vẫn phải cải thiện cách tổ chức phòng ngự, đặc biệt là việc giữ cự ly giữa các tuyến khi mất bóng.

Ban lãnh đạo MU đã theo đuổi Baleba trong thời gian dài trước khi hoàn tất thương vụ. Giờ đây, điều quan trọng nhất là khả năng của anh được thể hiện trên sân. Với khoản đầu tư 70 triệu bảng và hàng tiền vệ đang thiếu sức mạnh phòng ngự, Carrick cần sớm tìm ra cách sử dụng Baleba hiệu quả để giúp MU thoát khỏi khởi đầu thất vọng.

Xem thêm
0
172 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Sức nặng của ví tiền trong mọi quyết định

Eric Krakauer nhìn cuộc căng thẳng giữa Cristiano Ronaldo và Jorge Jesus từ một góc rất khác câu chuyện ai nên đá chính. Ông cho rằng sức ảnh hưởng thương mại khổng lồ của Ronaldo khiến Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha khó xử lý anh như một cầu thủ bình thường. Theo Krakauer, liên đoàn quan tâm quá nhiều tới nguồn thu mà Ronaldo mang lại và chính yếu tố đó có thể tác động tới cán cân quyền lực giữa đội trưởng lâu năm với HLV trưởng.

Krakauer thậm chí cho rằng điều tương tự từng xuất hiện dưới thời Roberto Martinez tại World Cup 2026. Ông tin liên đoàn không gây đủ sức ép để giảm vai trò Ronaldo, dù bản thân đánh giá việc tiếp tục dựa nhiều vào tiền đạo kỳ cựu ảnh hưởng tới cơ hội thành công của Bồ Đào Nha. Đây là quan điểm của Krakauer, nhưng nó giải thích vì sao ông lo cuộc xung đột hiện tại sẽ không dễ kết thúc bằng một quyết định thuần chuyên môn.

Jesus toàn thắng nhưng vị thế vẫn bị đặt dấu hỏi

Jorge Jesus khởi đầu hoàn hảo trên ghế HLV Bồ Đào Nha. Đội tuyển thắng cả 4 trận đầu tại Nations League, lần lượt vượt qua Xứ Wales 1-0, Na Uy 2-1, Đan Mạch 4-2 rồi tiếp tục thắng Na Uy 2-1. Bồ Đào Nha ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Thành tích ấy giúp Jesus có cơ sở để bảo vệ các quyết định chuyên môn của mình. Tuy nhiên, Krakauer vẫn lo HLV 72 tuổi không đủ sức mạnh phía sau để thắng một cuộc đối đầu trực diện với Ronaldo.

Ông dùng hình ảnh một người có thể bị đem ra chịu trận nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Trong cách đánh giá của Krakauer, liên đoàn hoàn toàn có thể xem ảnh hưởng và nguồn thu gắn với Ronaldo lớn hơn giá trị của một HLV, ngay cả khi Jesus đang toàn thắng.

Cái tôi của Ronaldo trở thành một phần tranh cãi

Krakauer cũng chỉ trích cách Ronaldo nhìn nhận vị trí của mình trong bóng đá. Ông đặc biệt phản ứng với đoạn trong bản tường trình dài của tiền đạo 41 tuổi, nơi tầm vóc Ronaldo được đặt bên cạnh Pele và Maradona.

Chi tiết ấy xuất hiện trong 8 ý Ronaldo nói Jesus từng đồng ý sẽ trình bày trước báo chí. Một trong số đó nói HLV đã sai khi để một cầu thủ có vị thế như Pele hay Maradona khởi động nhưng cuối cùng không tung vào sân.

Krakauer xem cách đặt vấn đề ấy là biểu hiện của một cái tôi rất lớn. Tuy nhiên, đây là nhận xét cá nhân của ông về Ronaldo, không phải kết luận chuyên môn hay đánh giá chính thức từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Mâu thuẫn bắt đầu từ trận gặp Na Uy

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 trong trận đầu dưới thời Jesus. Đến chuyến làm khách trên sân Na Uy ngày 27/9, anh ngồi dự bị.

Ronaldo kể rằng kế hoạch ban đầu là anh không thi đấu trận này để quản lý thể lực. Nhưng trong ngày diễn ra trận đấu, Jesus hỏi liệu anh có thể chơi khoảng 30 phút hay không. Ronaldo đồng ý, khởi động từ đầu hiệp 2 nhưng cuối cùng không được sử dụng.

Sau chiến thắng 2-1, Ronaldo không cùng đồng đội chào người hâm mộ. Anh sau đó rời đợt tập trung và vắng mặt ở 2 chiến thắng tiếp theo trước Đan Mạch và Na Uy.

Đến ngày 6/10, Ronaldo mới công bố bản tường trình dài gần 2.000 từ. Anh cáo buộc Jesus không giữ lời 2 lần, đồng thời xin lỗi đồng đội và người hâm mộ vì cách mình rời đội.

Jesus sau đó phủ nhận việc từng có một số thỏa thuận như Ronaldo mô tả, khiến câu chuyện hiện tồn tại 2 phiên bản khác nhau.

Cuộc giằng co vẫn chưa kết thúc

Ronaldo chưa tuyên bố chia tay Bồ Đào Nha. Anh khẳng định nếu đủ thể lực, tiếp tục thi đấu và ghi bàn ở câu lạc bộ, đồng thời hoàn thành bất kỳ án phạt nào có thể nhận, anh vẫn sẵn sàng trở lại đội tuyển. Jesus cũng để ngỏ cánh cửa cho đội trưởng.

Ở tuổi 41, Ronaldo đang giữ kỷ lục 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha. Tầm ảnh hưởng về chuyên môn, lịch sử và thương mại của anh vì thế vẫn rất lớn.

Chính đây là điều khiến Krakauer lo cho Jesus. Bồ Đào Nha đang toàn thắng dưới HLV mới, nhưng thành tích sân cỏ chưa chắc đủ để làm cuộc tranh chấp quyền lực biến mất. Nếu Ronaldo tiếp tục muốn giữ vị trí đặc biệt còn Jesus kiên quyết áp dụng kế hoạch của mình, mâu thuẫn sẽ còn kéo dài. Và trong cách nhìn của Krakauer, HLV trưởng là người dễ tổn thương nhất nếu Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha buộc phải lựa chọn.

Xem thêm
0
130 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Những lần đi xa của Piers Morgan và Ronaldo

Piers Morgan một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi công khai bảo vệ Cristiano Ronaldo trong vụ bất đồng với HLV Jorge Jesus tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhà báo người Anh thậm chí còn kéo CR7 vào cuộc khẩu chiến với bình luận viên Simon Jordan.

Đây không phải lần đầu Morgan đứng ra bênh vực Ronaldo. Mối quan hệ thân thiết giữa 2 người từ lâu đã tạo ra những màn tung hứng đặc biệt, khi một bên liên tục gây tranh cãi còn bên kia sẵn sàng tiếp lời và bảo vệ đến cùng.

Màn tung hứng mới nhất

Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi không được sử dụng trong trận gặp Na Uy. Tiền đạo 41 tuổi cho rằng HLV Jorge Jesus không giữ đúng những cam kết trước đó về thời gian thi đấu. Morgan lập tức lên tiếng bảo vệ người bạn thân, khẳng định Ronaldo có lý do để cảm thấy không được tôn trọng.

Trong cuộc tranh luận trên talkSPORT, Simon Jordan đặt vấn đề liệu Ronaldo có phải nguyên nhân chung dẫn đến những mâu thuẫn liên tiếp tại MU và đội tuyển quốc gia. Morgan phản bác gay gắt, rồi gửi đoạn tranh luận cho CR7 xem.

Ronaldo đáp lại bằng tin nhắn chế giễu ngoại hình Jordan, khuyên ông ngừng sử dụng Botox vì trông giống một quả táo. Morgan sau đó công khai lời nhắn trên chương trình của mình, khiến cuộc tranh cãi càng ồn ào.

Cuộc phỏng vấn khiến MU dậy sóng

Tháng 11/2022, Ronaldo chọn Morgan để công khai những bất mãn tại MU. Anh tuyên bố cảm thấy bị phản bội, không tôn trọng HLV Erik ten Hag và chỉ trích cách điều hành đội bóng.

Cuộc phỏng vấn gây chấn động bóng đá Anh. Ngày 22/11, MU thông báo chấm dứt hợp đồng với Ronaldo theo thỏa thuận giữa 2 bên. CR7 khép lại 2 giai đoạn khoác áo đội chủ sân Old Trafford với 145 bàn sau 346 trận.

Messi cũng thành chủ đề tranh cãi

Đến tháng 11/2025, Morgan tiếp tục phỏng vấn Ronaldo và nhắc đến cuộc cạnh tranh với Lionel Messi. Khi được hỏi về quan điểm Messi xuất sắc hơn mình, CR7 thẳng thắn bác bỏ và tuyên bố không muốn tỏ ra khiêm tốn.

Morgan vốn ủng hộ Ronaldo trong cuộc tranh luận ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Những phát biểu của cả 2 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Đôi bên cùng có lợi

Ronaldo có một người bạn làm truyền thông luôn sẵn sàng bảo vệ mình trước dư luận. Morgan được tiếp cận một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới, sở hữu các cuộc phỏng vấn độc quyền và những câu chuyện thu hút người xem.

Tuy nhiên, việc thường xuyên đứng về phía Ronaldo cũng khiến Morgan bị chỉ trích thiếu khách quan. Còn CR7, thay vì khép lại những bất đồng, đôi khi càng khiến chúng trở nên ồn ào.

Không có bằng chứng 2 người cố tình phối hợp tạo tranh cãi, nhưng cách họ tương tác khiến người hâm mộ có lý do gọi đây là cặp bài trùng tung hứng đặc biệt của bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
336 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Cristiano Ronaldo có nguy cơ bị treo giò tới 6 tháng sau khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha vì bất đồng với HLV Jorge Jesus. Ở tuổi 41, siêu sao này đang đứng trước khả năng khép lại hơn 2 thập kỷ cống hiến cho đội tuyển bằng một cuộc chia tay đầy tranh cãi.

Bất đồng với HLV khiến Ronaldo gặp rắc rối

Trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9 tại Nations League, Ronaldo được yêu cầu khởi động khoảng 30 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Tiền đạo 41 tuổi cho rằng Jorge Jesus đã không thực hiện đúng thỏa thuận trước đó về việc sử dụng anh.

Ngày 29/9, Ronaldo quyết định rời đội tuyển. Theo Điều 160 trong quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, cầu thủ tự ý rời đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể bị đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng. Ronaldo đang đối diện quy trình xử lý kỷ luật, còn mức phạt cụ thể vẫn chưa được công bố.

Bồ Đào Nha vẫn chơi tốt khi vắng Ronaldo

Bồ Đào Nha toàn thắng 4 trận đầu tại Nations League 2026/27, ghi 9 bàn, giành 12 điểm và dẫn đầu bảng A4, hơn Đan Mạch 6 điểm.

Trong đó, đội bóng của Jorge Jesus thắng cả 3 trận Ronaldo ngồi dự bị hoặc vắng mặt, ghi tổng cộng 8 bàn. Nổi bật là chiến thắng 4-2 ngay trên sân Đan Mạch ngày 1/10. Hàng công Bồ Đào Nha vẫn tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn đều đặn khi thiếu chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

Những kết quả tích cực giúp Jorge Jesus thêm tự tin với các phương án tấn công hiện tại. Ronaldo từng là lựa chọn gần như mặc định trên hàng công, nhưng giờ đây anh phải cạnh tranh vị trí dựa trên phong độ và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Một án treo giò kéo dài sẽ càng khiến cơ hội trở lại đội hình chính của CR7 trở nên khó khăn.

Nguy cơ chia tay đội tuyển trong tranh cãi

Ronaldo ra mắt Bồ Đào Nha năm 2003, đến nay đã có 234 lần khoác áo đội tuyển và ghi 146 bàn. Anh cùng đội tuyển vô địch EURO 2016, Nations League 2019 và 2025, đồng thời giữ kỷ lục thế giới về số trận và số bàn thắng ở cấp độ đội tuyển nam.

Ronaldo vẫn muốn tiếp tục thi đấu cho Bồ Đào Nha, trong khi Jorge Jesus cũng để ngỏ khả năng đón anh trở lại. Tuy nhiên, nếu phải nhận án phạt 6 tháng, CR7 có thể bỏ lỡ những trận đấu quan trọng sắp tới và gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Sau 23 năm gắn bó với đội tuyển, Ronaldo xứng đáng có một lời chia tay đẹp. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nguy cơ bị kỷ luật cùng những bất đồng với ban huấn luyện đang khiến chặng cuối sự nghiệp quốc tế của anh trở nên đầy bất ổn.

Xem thêm
1
5,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Sự giản dị đến khó tin

Lionel Messi đã giành 8 Quả bóng vàng, vô địch World Cup cùng hàng loạt danh hiệu lớn, nhưng ngoài sân cỏ, anh lại có cuộc sống khá kín tiếng. Siêu sao Argentina thích ở nhà, dành thời gian cho gia đình và không muốn xuất hiện quá nhiều trước truyền thông.

Đằng sau sự nghiệp lẫy lừng ấy còn có những hành động đẹp với đồng đội, trẻ em khó khăn và cách ứng xử khiến anh được nhiều người yêu mến.

Một siêu sao thích sống khép kín

Trong cuộc phỏng vấn tháng 1/2026, Messi thừa nhận anh thích ở một mình và không thoải mái khi phải nói quá nhiều về bản thân. Anh có những thói quen rất riêng như luôn sắp xếp đồ tập ngăn nắp, nhớ vị trí từng món đồ và không thích người khác tự ý thay đổi.

Messi cũng thú nhận bản thân ít khi chia sẻ những chuyện buồn, thường giữ mọi thứ trong lòng. Anh chỉ muốn được mọi người quan tâm đến những gì mình làm trên sân bóng.

Về nhà vẫn là người chồng, người cha bình thường

Dù nổi tiếng khắp thế giới, Messi luôn muốn giữ cuộc sống gia đình gần gũi như bao người khác. Trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe năm 2025, anh kể rằng mình cùng vợ Antonela chăm sóc, dạy dỗ và đặt ra những quy tắc cho 3 con trai Thiago, Mateo và Ciro.

Messi còn thừa nhận hối tiếc vì không học tiếng Anh khi còn trẻ. Anh thường lấy chính trải nghiệm ấy để nhắc nhở các con chăm chỉ học hành, biết trân trọng những cơ hội đang có.

Nhường đồng đội cơ hội lập công

Trong chiến thắng 8-0 của Barcelona trước Córdoba năm 2015, Messi ghi 2 bàn nhưng quyết định nhường quả phạt đền cho Neymar. Khi ấy, anh có cơ hội hoàn tất cú hat-trick và đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới La Liga.

Neymar sau đó thực hiện thành công và khẳng định sẽ không bao giờ quên hành động của người đàn anh. Một nghĩa cử nhỏ nhưng đủ khiến đồng đội cảm nhận được sự hào phóng của Messi.

Tấm lòng dành cho trẻ em khó khăn

Năm 2010, Messi trở thành Đại sứ thiện chí UNICEF và trực tiếp đến Haiti để gặp gỡ trẻ em chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất.

Anh cũng thành lập Quỹ Leo Messi, hỗ trợ những chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em. Với Messi, giúp đỡ những người kém may mắn đã trở thành một phần trong các hoạt động ngoài bóng đá suốt nhiều năm.

Khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc

Ngày 6/10/2026, Messi khép lại hành trình 21 năm khoác áo Argentina bằng chiến thắng 3-0 trước Benin, đóng góp 1 bàn và 2 kiến tạo. Trước hơn 85.000 cổ động viên, anh bước ra sân cùng 3 con trai và nghẹn ngào khi quốc ca vang lên.

Trong bài phát biểu chia tay, Messi dành lời cảm ơn cho gia đình, đồng đội và người hâm mộ. Sau 208 trận và 126 bàn thắng cho đội tuyển, điều anh nhắc đến trong đêm đặc biệt ấy vẫn là những người đã đồng hành cùng mình.

Xem thêm
2
620 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật