Việc Man City bất ngờ nối lại đàm phán với người đại diện của Simons đặt ra câu hỏi về động cơ thực sự của họ. Liệu Pep Guardiola thực sự cần một tiền vệ tấn công mới, hay chỉ muốn làm khó Chelsea trong thương vụ này?
Simons đã đồng ý với Chelsea sau nhiều tuần thương lượng, nhưng sự xuất hiện của Man City khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Nếu chỉ nhằm thay thế Savinho, mức giá 60 triệu bảng cho Simons có thực sự hợp lý với đội chủ sân Etihad?
Man City còn phải giải quyết vấn đề hạn ngạch cầu thủ không được đào tạo tại Anh. Việc đẩy đi những cái tên như Grealish hay Ortega chỉ để lấy chỗ cho Simons liệu có phải là quyết định khôn ngoan, hay chỉ là nước cờ chiến thuật nhằm gây sức ép lên Chelsea? Chúng ta hãy cùng chờ những diễn biến tiếp theo của thương vụ này.