Man City chỉ được xếp ứng viên vô địch số 3, một điều chưa từng thấy dưới thời Pep Guardiola. Sự thờ ơ của thị trường cá cược phản ánh niềm tin vào đội bóng này đang sụp đổ, báo hiệu một chu kỳ thoái trào không thể tránh khỏi.
Chỉ đá giao hữu đúng một trận với Palermo, Man City cho thấy sự chuẩn bị hời hợt, khác hẳn các đối thủ lớn. Thị trường chuyển nhượng cũng ảm đạm, không có bom tấn nào, thậm chí Jack Grealish còn bị rao bán mà chẳng ai hỏi mua.
Với việc Rodri tiếp tục chấn thương, De Bruyne ra đi, và Pep công khai nói về việc nghỉ ngơi, Man City đang đối mặt nguy cơ sụp đổ toàn diện. Phải chăng, Pep đã “hết bài” và đế chế xanh sắp sụp đổ ngay trước mắt người hâm mộ?