Trước trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Malaysia bước vào với sự hậu thuẫn lớn từ truyền thông trong nước. Tờ Harimau Malaya giật tít “Nhiệm vụ phục hận”, coi cuộc đối đầu với U17 Việt Nam là cơ hội để đòi lại món nợ thua đậm ở vòng bảng. Bối cảnh được đẩy lên cao trào khi thầy trò HLV Shukor Adan đã vượt xa chỉ tiêu ban đầu mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đặt ra là vào bán kết.
Truyền thông Malaysia thổi lửa
Harimau Malaya nhấn mạnh U17 Malaysia đã tạo nên thành tích được xem là phi thường, khi không chỉ hoàn thành mà còn vượt qua mục tiêu của FAM. Chiến thắng thuyết phục trước U17 Lào ở bán kết càng khiến sự tự tin của “Harimau Muda” dâng cao. Không khí chờ đợi ở Malaysia được mô tả là tràn đầy kỳ vọng, với niềm tin đội bóng trẻ có thể khép lại giải đấu bằng một cái kết trọn vẹn.
Nỗi ám ảnh 0-4 và khát khao phục thù
Tờ Makan Bola gợi lại chức vô địch năm 2019 như một điểm tựa tinh thần, đồng thời nhắc thẳng đến thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam ở ngày ra quân. Bài viết khẳng định người hâm mộ Malaysia chưa thể nuốt trôi trận thua đó. Cũng từ ký ức cay đắng ấy, Makan Bola nhấn mạnh U17 Malaysia bước vào chung kết với quyết tâm phục thù, đánh bại U17 Việt Nam để lên ngôi vô địch.
Chung kết trong thế “cửa dưới” tâm lý
Dù truyền thông Malaysia liên tục “bơm” tinh thần, bối cảnh đối đầu lại không đứng về phía họ. Trong hai lần chạm trán gần nhất, ở vòng loại U17 châu Á 2026 và vòng bảng U17 Đông Nam Á 2025, U17 Malaysia đều thua U17 Việt Nam với cùng tỷ số 0-4. Những con số đó khiến “nhiệm vụ phục hận” được nhắc tới nhiều, nhưng cũng cho thấy áp lực mà U17 Malaysia phải gánh khi bước vào trận đấu cuối cùng.