Trong bối cảnh bóng đá hiện đại, nơi tuổi tác thường là rào cản lớn, Luka Modric đã chứng minh điều ngược lại. Ở tuổi 40, anh không chỉ tiếp tục thi đấu đỉnh cao mà còn trở thành linh hồn mới của AC Milan, ngay sau khi rời Real Madrid – nơi anh đã gắn bó suốt 13 năm và ghi dấu ấn huyền thoại. Modric nhanh chóng hòa nhập, dẫn dắt Rossoneri lên ngôi đầu Serie A, bất chấp quỹ thời gian tập luyện hạn chế sau Club World Cup.
Mùa giải 2024/25, Modric lập kỷ lục cá nhân với 76 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 64 trận cho Real Madrid và 12 trận cho Croatia. Đáng chú ý, anh không bỏ lỡ trận nào vì chấn thương – minh chứng cho sức bền phi thường. Dù số phút thi đấu không nhiều bằng Valverde, nhưng Modric cho thấy chất lượng vượt trội.
Gia nhập Milan, Modric ghi dấu ấn với bàn thắng lịch sử vào lưới Bologna, trở thành tiền vệ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Serie A. HLV Allegri ca ngợi: “Modric không chơi bóng; cậu ấy điều khiển nó.” Ở tuổi 40, Modric vẫn là “Il Maestro Croato”, truyền cảm hứng và nghệ thuật cho Serie A.