Hiệp đấu tưng bừng nhất của MU từ đầu giải
Manchester United khép lại hiệp 1 với lợi thế 2-0 trước Sunderland trong một thế trận hoàn toàn áp đảo tại Old Trafford. Đó là 45 phút mà thầy trò Ruben Amorim cho thấy sự khác biệt rõ rệt về đẳng cấp, tốc độ triển khai và khả năng tận dụng cơ hội. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU tràn lên ép sân với cường độ cao, pressing tầm cao được vận hành trơn tru giúp họ nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến và bóp nghẹt mọi ý tưởng lên bóng của đội khách.
Bàn thắng mở tỉ số đến sớm ở phút thứ 8, khởi nguồn từ pha xử lý khôn ngoan của Bryan Mbeumo bên cánh phải. Cầu thủ người Cameroon đi bóng tự tin, ngoặt bóng vào trong rồi chuyền ngược để Mason Mount tung cú sút chân phải cực mạnh từ rìa vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc xa khiến thủ môn Sunderland chỉ biết đứng nhìn. Pha lập công ấy như mở khóa thế bế tắc cho MU, giúp họ càng chơi càng hưng phấn. Đến phút 31, tỉ số được nhân đôi sau một pha tấn công biên mẫu mực trước khi Benjamin Šeško chọn điểm rơi hoàn hảo đệm bóng tung lưới trong sự bất lực của hàng thủ đối phương.
Nhịp điệu pressing điên cuồng của MU
Trong suốt hiệp một, MU duy trì quyền kiểm soát khoảng 52% thời lượng bóng, tung ra 9 cú dứt điểm, trong đó có 5 pha trúng đích, so với 4 cú sút và 2 lần trúng khung thành của Sunderland. Dù không quá vượt trội về tỷ lệ cầm bóng, nhưng đội chủ sân Old Trafford cho thấy sự sắc bén trong từng pha xử lý cuối cùng. Hai cầu thủ chạy cánh Amad và Mbeumo hoạt động năng nổ, thường xuyên hoán đổi vị trí khiến hàng thủ Sunderland nhiều phen lúng túng. Amad có pha ngoặt bóng kỹ thuật ở phút 21 buộc thủ môn đối phương phải trổ tài, còn Mbeumo tiếp tục là điểm sáng với khả năng tạo đột biến và pressing liên tục ở phần sân đối phương.
Ở tuyến giữa, Bruno Fernandes chơi như một “nhạc trưởng” thực thụ, điều phối bóng nhịp nhàng và liên tục tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội. Casemiro giữ vai trò mỏ neo, giúp bộ ba trung vệ Yoro – De Ligt – Shaw yên tâm dâng cao. Hàng thủ MU vẫn duy trì được sự chắc chắn cần thiết, khi hóa giải toàn bộ các pha bóng bổng nguy hiểm từ phía Sunderland. Đặc biệt, thủ môn Senne Lammens có pha cứu thua xuất sắc phút 44 sau cú sút cận thành của Granit Xhaka, giữ nguyên cách biệt an toàn trước giờ nghỉ.
Hàng công rực cháy từ Sesko, Mount cho đến Amad, Mbeumo
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 phản ánh đúng cục diện trên sân: MU chủ động, hiệu quả và giàu ý tưởng tấn công hơn hẳn. Bộ ba Mount – Šeško – Mbeumo đang cho thấy sự ăn ý đáng kể, mang lại sức sống mới cho hàng công Quỷ đỏ. Nếu tiếp tục duy trì nhịp độ pressing, sự gắn kết và tính kỷ luật như trong 45 phút đầu, đoàn quân của Amorim hoàn toàn có thể hướng tới việc ghi thêm những bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ 2 cùng việc có được một chiến thắng thuyết phục, đồng thời xua tan phần nào áp lực đang bủa vây sau chuỗi trận phập phù trước đó. Đây rõ ràng là hiệp đấu hay nhất của MU từ đầu mùa — một màn trình diễn khiến Old Trafford bùng nổ và tiếp thêm niềm tin rằng họ đang dần tìm lại bản sắc tấn công vốn có của mình.