Sáng nay, sân Monumental đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Lionel Messi, sau gần hai thập kỷ cống hiến, đã bước ra sân trong trận vòng loại World Cup 2026 gặp Venezuela, có thể là lần cuối cùng anh thi đấu trên quê hương trong màu áo Albiceleste. Ngay từ khi cùng các con xuất hiện, Messi đã rưng rưng khi khán đài đồng loạt hô vang tên anh, như một khúc ca tiễn biệt dành cho người hùng dân tộc.
Messi đã chọn cách tri ân khán giả bằng màn trình diễn trọn vẹn. Ở phút 39, anh mở tỷ số bằng cú chích bóng tinh tế khiến hàng thủ Venezuela chỉ biết bất lực nhìn theo. Đến phút 80, từ đường chuyền của Thiago Almada, Messi có mặt đúng lúc để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Xen giữa hai bàn thắng ấy là hàng loạt pha xử lý mềm mại, những đường chuyền sáng tạo mở ra cơ hội cho đồng đội, khiến cả khán đài nhiều lần phải bật dậy vỗ tay. Đó là một Messi toàn diện – ghi bàn, kiến tạo và thổi bùng cảm hứng cho cả đội tuyển.
Khi trận đấu khép lại, đôi mắt Messi nhòe lệ. Anh ôm đồng đội, hướng lên khán đài như để khắc sâu từng khoảnh khắc vào tim. “Kết thúc như thế này là điều tôi luôn mơ đến. Tương lai còn tùy vào cơ thể và cảm giác mỗi ngày, nhưng tôi không chắc có mặt ở World Cup 2026”, Messi nghẹn ngào chia sẻ. Lời nói ấy không phải là lời chia tay, cũng chẳng còn hứa hẹn về bất cứ một sự chắc chắn nào cả. Bởi đơn giản, anh đang tận hưởng bóng đá theo đúng nghĩa của mình. Cả thế giới bỗng lặng đi trong thoáng chốc, bởi ai cũng hiểu, thiên tài ấy đã gần tới hồi cuối của hành trình.
Những giọt nước mắt của Messi không chỉ là sự xúc động cá nhân, mà là minh chứng cho một sự tận hiến. Anh khóc vì đã dành trọn tình yêu, tuổi trẻ và cả những thăng trầm để mang niềm tự hào về cho bóng đá Argentina. Anh khóc vì biết thời gian chẳng chờ đợi ai, và ngày chia tay trái bóng tròn đang đến gần. Nhưng trên hết, đó là những giọt nước mắt gửi tới người hâm mộ – những người đã đi cùng anh qua bao khoảnh khắc huy hoàng lẫn cay đắng.
Có lẽ, những giọt lệ ấy cũng báo hiệu cho “điệu nhảy cuối cùng” đang ngày một đến gần hơn. Messi vẫn để ngỏ khả năng tham dự kỳ 2026, nhưng nếu điều đó xảy ra, đó cũng sẽ là lần cuối thế giới được thấy đôi chân thiên tài ấy khiêu vũ trên thảm cỏ xanh. Nghĩ đến ngày tấm màn hạ xuống, cả nhân loại chỉ còn lại nỗi buồn và tiếc nuối, nhưng cũng tràn đầy biết ơn. Bởi Messi đã biến bóng đá thành một bản giao hưởng bất tận của cảm xúc, của niềm tin và khát vọng. Cảm ơn anh vì tất cả, Leo Messi!