Không khí buổi lễ và sự thất vọng của người hâm mộ
Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 được kỳ vọng là sự kiện hấp dẫn, nhưng thực tế lại khiến người xem cảm thấy mệt mỏi vì những thủ tục kéo dài. Thay vì tập trung vào phần bốc thăm, ban tổ chức lại ưu ái cho các màn giao lưu, trò chuyện với các ngôi sao như Rio Ferdinand, Heidi Klum, Shaquille O’Neal và các bình luận viên nổi tiếng. Điều này khiến khán giả phải chờ đợi quá lâu, làm giảm đi sự hào hứng vốn có của một sự kiện thể thao lớn.
John McGinn lên tiếng bằng hình ảnh châm biếm
Sự bức xúc của người hâm mộ được thể hiện rõ qua phản ứng của John McGinn, tiền vệ của đội tuyển Scotland và Aston Villa. Trên mạng xã hội X, McGinn đã đăng tải một bức ảnh động mô tả một bộ xương đeo tai nghe ngồi thẳng rồi đổ gục, như muốn nói rằng: “Chờ đợi lễ bốc thăm này có thể khiến người ta hóa đá”. Hình ảnh này vừa hài hước, vừa phản ánh đúng tâm trạng của phần đông khán giả khi phải chứng kiến một buổi lễ lê thê, thiếu điểm nhấn.
Cộng đồng mạng đồng tình và những bình luận châm biếm
Ngay sau khi John McGinn chia sẻ, rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình. Một tài khoản hài hước bình luận: “Có tin đồn, hiệp hai của lễ bốc thăm sẽ được công bố tại Villa Park vào giờ nghỉ giải lao ngày mai đấy”. Một người khác còn so sánh: “27 năm là quãng thời gian dài để Scotland vượt qua vòng loại World Cup, nhưng vẫn ngắn hơn lễ bốc thăm năm nay”. Những phản ứng này cho thấy, ban tổ chức cần lắng nghe ý kiến khán giả để cải thiện trải nghiệm cho các sự kiện sau.