Tuchel buộc phải rút Rice dù không muốn: Đằng sau chiến thắng của tuyển Anh

Nam Phi thoát hiểm phút cuối nhờ sai lầm của CH Séc, cục diện bảng A đảo chiều

Kỷ lục World Cup: Messi và hành trình đuổi kịp Klose sau 20 năm

Lực Nguyễn

Koeman bất chấp chỉ trích, tiếp tục đặt cược vào Malen tại World Cup 2026

Chân sút gây tranh cãi

Donyell Malen hiện là một trong những cái tên gây tranh luận nhiều nhất trong đội hình Hà Lan. Anh được kỳ vọng sẽ góp mặt trên hàng công cùng Memphis Depay và Cody Gakpo tại World Cup 2026, nhưng phong độ gần đây trong màu áo đội tuyển lại khiến dư luận chia rẽ.

Phong độ trái ngược giữa câu lạc bộ và đội tuyển

Tại Roma, nơi anh khoác áo theo dạng cho mượn từ Aston Villa từ tháng Một, Malen ghi 15 bàn sau 20 trận. Con số này cho thấy anh đang đạt hiệu suất rất cao ở cấp câu lạc bộ. Ngược lại, trong bốn trận gần nhất chuẩn bị cho World Cup 2026 cùng Hà Lan, anh không ghi được bàn nào và bị chê là phung phí cơ hội.

Koeman bảo vệ học trò

Trước những lời chỉ trích, huấn luyện viên Ronald Koeman chọn cách đứng về phía Malen. Ông thừa nhận hiệu quả trong vòng cấm của tiền đạo này đang ở mức thấp, nhưng nhấn mạnh điều khiến ông yên tâm là sự cam kết của cầu thủ. Theo Koeman, điều đáng lo hơn sẽ là khi một cầu thủ không còn giữ được tinh thần cống hiến, còn Malen thì không rơi vào trường hợp đó.

Koeman cũng nhắc lại rằng Malen từng cho thấy khả năng ghi bàn và “chưa quên cách ghi bàn”. Cách ông nói cho thấy ông tin rằng chuỗi trận tịt ngòi hiện tại chỉ là giai đoạn nhất thời, không phải sự sa sút không thể cứu vãn.

Bối cảnh World Cup 2026

Hà Lan được đánh giá có thể trở thành “kẻ thách thức thầm lặng” tại World Cup 2026, nơi họ nằm ở bảng F với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Trong bối cảnh đó, việc Koeman tiếp tục đặt niềm tin vào Malen cho thấy ông xem anh là một phần trong kế hoạch dài hơi, bất chấp những hoài nghi xoay quanh khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo này ở đội tuyển.

0
604 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Giữ Saka cho trận cuối vòng bảng

Thomas Tuchel cùng đội ngũ y tế Liên đoàn đang kiểm soát rất chặt thời lượng thi đấu của Bukayo Saka vì chấn thương gót chân kéo dài từ hai tháng cuối mùa giải vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal. Saka khẳng định tình trạng đã khá hơn so với tháng Ba, nhưng anh chỉ vào sân từ phút 72 trong trận thắng Croatia 4-2 và Tuchel nói thẳng khả năng đá chính chỉ thực sự mở ra ở trận cuối vòng bảng gặp Panama.

Cơ hội cho Madueke trên cánh phải

Việc Saka chưa sẵn sàng giúp Noni Madueke nhiều khả năng tiếp tục giữ vị trí bên cánh phải. Ở trận ra mắt World Cup trước Croatia, Madueke gây ấn tượng mạnh: mang về quả phạt đền mở tỷ số và tạo thêm vài cơ hội rõ rệt, trở thành mũi nhọn tấn công sáng nhất của Anh trong phần lớn hiệp một.

Rashford, Gordon và bài toán lựa chọn

Dù Madueke chơi tốt, Tuchel vẫn thừa nhận ông phải cân nhắc kỹ sau khi chứng kiến tác động từ ghế dự bị của Saka và Marcus Rashford. Rashford vào thay Antony Gordon rồi ghi bàn thứ tư, khiến cuộc cạnh tranh ở hai cánh trở nên căng hơn. Tuchel nói cả bốn cầu thủ chạy cánh đều đạt mức độ cạnh tranh rất cao trong các buổi tập đối kháng 10 đấu 10, các bài dứt điểm, tấn công và phòng ngự.

Thông điệp cho nhóm cầu thủ chạy cánh

Tuchel nhấn mạnh với các học trò rằng sẽ có lúc họ đá chính, cũng có lúc họ phải vào sân để tạo khác biệt từ ghế dự bị. Ông nhắc tới quãng thời gian bốn tuần còn lại của giải đấu như khoảng thời gian đủ dài để mỗi người “nuốt” quyết định, chấp nhận vai trò và tin rằng mình sẽ được sử dụng đúng lúc, bởi họ được chọn vì khả năng đáp ứng yêu cầu của giải.

Xem thêm
0
177 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Việc Juventus không treo vĩnh viễn áo số 10 là điều đúng đắn. Ngay từ đầu, chính tôi đã nói với CLB rằng mình không muốn điều đó xảy ra.

Lý do rất đơn giản. Bóng đá tồn tại nhờ những truyền thống, những huyền thoại và cả những quy tắc bất thành văn tạo nên thứ phép màu khiến môn thể thao này trở nên đặc biệt. Và áo số 10 là một phần của phép màu ấy.

Đúng, đó chỉ là một con số. Nhưng khi được in trên chiếc áo đấu của Juventus, nó mang theo ý nghĩa lớn lao: sự sáng tạo, tầm nhìn, cảm xúc, tài năng và đẳng cấp. Đó là biểu tượng mà mọi cầu thủ đều khao khát chạm tới.

Tại sao lại tước đi cơ hội của những thế hệ sau? Tại sao lại ngăn cản một cậu bé nào đó được mơ về ngày khoác lên mình chiếc áo số 10 của Juventus?

Chính tôi cũng từng lớn lên cùng những phép màu mà Michel Platini tạo ra và may mắn được thi đấu, được học hỏi từ Roberto Baggio. Sẽ thật đáng tiếc nếu nghĩ rằng trên thế giới này không còn một đứa trẻ nào vừa đá quả bóng tennis trong phòng khách, vừa mơ đến ngày được thực hiện một cú sút phạt trong màu áo sọc trắng-đen.

Tôi muốn cậu bé ấy được sống với giấc mơ của mình. Được ghi bàn, chạy về phía khán đài đang gầm vang và dang rộng đôi tay với số 10 kiêu hãnh trên lưng. Với tôi, đó mới là giá trị đích thực của bóng đá.

Alessandro Del Piero chia sẻ về lý do anh muốn chiếc áo số 10 tiếp tục được lưu truyền tại Juventus, thay vì được treo vĩnh viễn.

Xem thêm
0
80 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Đặt Rodri ở vị trí trung tâm

Sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde, Luis de la Fuente không né tránh làn sóng chỉ trích mà chọn cách đứng hẳn về phía Rodri. Ông gọi những nhận xét cho rằng tiền vệ này làm chậm nhịp chơi của Tây Ban Nha là “xúc phạm”, nhấn mạnh Rodri là “cầu thủ hay nhất thế giới”, kể cả khi chỉ đạt “50%” phong độ thì vẫn vượt trội phần lớn tiền vệ khác. Với de la Fuente, Rodri mang lại sự sáng sủa, tầm nhìn và cân bằng cho đội.

Tâm thế đối diện truyền thông trong khủng hoảng

Truyền thông Tây Ban Nha đặt dấu hỏi về cách dùng người của de la Fuente, từ việc chọn Gavi và Ferran Torres đá cánh đến chuyện thay người quá muộn. Thay vì lùi lại, ông phản ứng trực diện, cho rằng người Tây Ban Nha đang khắt khe với chính cầu thủ của mình theo cách họ không làm với các ngôi sao nước khác. Cách ông dùng từ ngữ cho thấy một lựa chọn rõ ràng: bảo vệ uy tín của trụ cột trước công luận.

Niềm tin vào quá trình hơn là trận đấu đơn lẻ

Dù bị chất vấn về phong độ và thể trạng của nhiều trụ cột, de la Fuente liên tục nhắc đến bức tranh dài hơi. Ông khẳng định đội sẽ chơi tốt hơn trước Saudi Arabia, rồi tiếp tục tiến bộ ở trận gặp Uruguay. Câu chuyện về Dani Olmo ở Euro 2024 được ông nhắc lại như một ví dụ: chấp nhận rủi ro với một cầu thủ chưa lành hẳn, rồi chờ anh hồi phục và tỏa sáng.

Cách dùng Yamal như quân bài chiến lược

Trước trận, de la Fuente khẳng định Lamine Yamal “hoàn toàn ổn”, nhưng lại để anh ngồi ngoài đến phút 71. Khi vào sân, cầu thủ trẻ lập tức tạo ảnh hưởng, củng cố thêm niềm tin của HLV vào việc tính toán thời điểm sử dụng. Ông không hứa hẹn Yamal sẽ đá chính, mà nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp hai, nơi thể lực đối thủ suy giảm và những cầu thủ như Yamal có thể tạo khác biệt.

Xem thêm
0
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Chủ nhà chiến thắng kịch tính

Mexico đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên ở World Cup 2026 chỉ sau 2 lượt trận. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc giúp đội chủ nhà có 6 điểm tuyệt đối tại bảng A, ghi 3 bàn và chưa để thủng lưới. Quan trọng hơn, Mexico đã chắc suất vào vòng 32 đội mà không cần chờ trận cuối gặp CH Czech.

Trong một bảng đấu có Hàn Quốc, CH Czech và Nam Phi, việc đi tiếp sớm cho thấy Mexico không chỉ tận dụng tốt lợi thế sân nhà, mà còn biết cách giải quyết những trận đấu khó khăn.

Mexico đã chắc vé đi tiếp

Theo thể thức World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng 32 đội, cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau 2 trận, Mexico có 6 điểm, hơn Hàn Quốc 3 điểm và hơn CH Czech, Nam Phi 5 điểm. CH Czech và Nam Phi chỉ còn một trận, nên họ tối đa cũng chỉ có thể đạt 4 điểm.

Lượt cuối với CH Czech giờ chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng và giúp HLV Javier Aguirre tính toán lực lượng cho vòng đấu tiếp theo.

Thắng không đẹp mắt nhưng rất chắc chắn

Mexico không tạo ra một trận đấu quá áp đảo trước Hàn Quốc. Đội bóng châu Á nhập cuộc kỷ luật, cố gắng giữ đội hình chặt và không để đội chủ nhà dễ dàng kéo giãn khoảng trống.

Tuy nhiên, Mexico vẫn có thứ họ cần ở những thời điểm quan trọng. Sau hiệp một bế tắc, Luis Romo tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đó là kiểu bàn thắng không đẹp mắt, nhưng rất có giá trị ở vòng bảng: nhanh, gọn và đủ để kết liễu đối thủ.

Hàng thủ là nền tảng lớn nhất

Sau 2 trận, Mexico vẫn chưa nhận bàn thua nào. Đây là chi tiết đáng giá nhất trong hành trình đi tiếp sớm của đội chủ nhà. Họ thắng Nam Phi 2-0 ở trận ra quân, rồi tiếp tục giữ sạch lưới trước Hàn Quốc.

Cuối trận, khi Hàn Quốc dồn đội hình lên tìm bàn gỡ, thủ môn Raúl Rangel đã có những pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trong các tình huống bóng bổng và đá bồi cận thành. Với một đội bóng chuẩn bị bước vào vòng loại trực tiếp, sự chắc chắn ở hàng thủ và phong độ tốt của thủ môn luôn là điểm tựa lớn.

Vẫn còn những điểm phải điều chỉnh

Mexico đi tiếp sớm, nhưng không có nghĩa họ đã chơi hoàn hảo. Hàng công của đội chủ nhà vẫn cần thêm sự mạch lạc, nhất là khi gặp những đối thủ phòng ngự thấp và bịt kín trung lộ.

Trước Hàn Quốc, Mexico có thời điểm kiểm soát bóng nhưng chưa tạo được nhiều pha phối hợp rõ ràng ở một phần ba sân cuối. Nếu muốn đi sâu, họ cần nhiều hơn những pha tận dụng sai lầm. Những cầu thủ tấn công phải di chuyển linh hoạt hơn, còn tuyến giữa cần đưa bóng lên nhanh và sắc hơn.

Lợi thế lớn trước vòng 32 đội

Tấm vé sớm giúp Mexico có quyền chủ động. HLV Aguirre có thể xoay tua ở lượt cuối, giữ sức cho các trụ cột hoặc thử thêm phương án chiến thuật.

Từ nỗi thất vọng bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2022 đến việc trở thành một trong những đội đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026, Mexico đã có màn trở lại rất đúng lúc. Họ chưa cần chơi rực lửa, nhưng đã cho thấy bản lĩnh của một đội chủ nhà với tham vọng đi xa nhất có thể tại Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mùa hè này.

Xem thêm
0
669 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Cán cân bảng A đã trở nên rõ ràng hơn

Trận hòa 1-1 giữa CH Czech và Nam Phi trước đó khiến bảng A World Cup 2026 trở nên khó lường. Nhưng chiến thắng 1-0 của Mexico trước Hàn Quốc ngay sau đó đã giúp cục diện bảng đấu trở nên rõ ràng hơn.

Mexico bứt lên với 6 điểm tuyệt đối, chắc suất vào vòng 32 đội, trong khi Hàn Quốc vẫn đứng thứ hai với 3 điểm. CH Czech và Nam Phi cùng có 1 điểm, vẫn còn hy vọng nhưng đường đi đã hẹp hơn nhiều trước lượt trận cuối.

Mexico nắm lợi thế lớn nhất

Sau khi thắng Nam Phi 2-0 ở trận ra quân, Mexico tiếp tục đánh bại Hàn Quốc 1-0 tại Guadalajara. Bàn thắng duy nhất đến ở phút 50, khi Luis Romo tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành sau sai lầm của thủ môn Kim Seung-gyu.

Đây không phải trận đấu bùng nổ của đội chủ nhà, nhưng Mexico cho thấy đúng thứ họ cần ở vòng bảng: phòng ngự chắc, kiên nhẫn chờ thời cơ và biết giữ lợi thế. Hai trận, 6 điểm, 3 bàn thắng và chưa thủng lưới, Mexico đang là đội kiểm soát bảng A tốt nhất.

Hàn Quốc chưa an toàn

Thất bại trước Mexico khiến Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Sau 2 lượt trận, đội bóng châu Á có 3 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 2 lần và hiệu số bằng 0. Vị trí thứ hai vẫn thuộc về họ, nhưng khoảng cách với CH Czech và Nam Phi chỉ là 2 điểm.

Lượt cuối gặp Nam Phi vì thế không còn là trận đấu thủ tục. Hàn Quốc cần thắng để tự quyết, còn nếu chỉ hòa, họ phải chờ kết quả trận Mexico gặp CH Czech và so thêm hiệu số trong trường hợp bảng đấu xuất hiện các đội bằng điểm.

CH Czech bị đẩy vào thế khó

Với CH Czech, trận hòa Nam Phi để lại cảm giác tiếc nuối lớn hơn sau khi Mexico hạ Hàn Quốc. Đội bóng châu Âu đã dẫn trước từ phút thứ 5 nhờ Michal Sadílek, nhưng để Teboho Mokoena gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 83.

Một chiến thắng khi ấy có thể giúp CH Czech bước vào lượt cuối với thế đứng tốt hơn. Bây giờ, họ chỉ có 1 điểm, hiệu số -1 và buộc phải đánh bại Mexico nếu muốn mở lại cơ hội. Vấn đề là Mexico dù đã đi tiếp vẫn còn mục tiêu giữ ngôi đầu, nên CH Czech khó trông chờ đối thủ buông chân.

Nam Phi còn hy vọng mong manh

Nam Phi cũng có 1 điểm như CH Czech, nhưng xếp cuối vì hiệu số -2. Trận hòa trước CH Czech giúp họ tránh nguy cơ bị loại sớm, song lượt cuối gặp Hàn Quốc sẽ là bài kiểm tra nặng. Nam Phi cần thắng để vượt lên, đồng thời hy vọng kết quả còn lại trong bảng không chống lại mình.

Nếu làm được, họ có thể vươn lên nhóm cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc ít nhất là vị trí thứ ba. Nhưng với hiệu số hiện tại, mọi sai lầm đều rất đắt.

Lượt cuối hứa hẹn căng thẳng

Cục diện bảng A lúc này khá rõ: Mexico đã chắc suất đi tiếp và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đầu bảng; Hàn Quốc đứng trước cơ hội tốt nhưng chưa được phép chủ quan; CH Czech và Nam Phi buộc phải thắng để kéo hy vọng đến phút cuối.

World Cup 2026 với thể thức lấy hai đội đầu bảng cùng 8 đội hạng ba tốt nhất đi tiếp, nên vị trí thứ ba vẫn còn nguyên giá trị. Dù vậy, với chỉ 1 điểm sau 2 trận, cả CH Czech lẫn Nam Phi hiểu rằng họ buộc phải thắng ở lượt cuối để níu giữ hy vọng. Hãy cùng chờ xem!

Xem thêm
0
8,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật