Khởi đầu mới, phong độ hồi sinh
Sau khi rời Manchester United trong mùa hè 2025 để gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn, Marcus Rashford đang cho thấy một chương mới đầy hứng khởi. Tiền đạo người Anh ghi dấu ấn với 3 bàn thắng và 5 kiến tạo chỉ sau 10 trận đầu tiên, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống tấn công của HLV Xavi. Sự trở lại ấn tượng này giúp Rashford tiếp tục được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026.
Lời “tố” ngầm nhắm vào Old Trafford
Trong cuộc phỏng vấn với ITV, khi được hỏi về nhận xét của Tuchel rằng anh “chỉ thiếu sự ổn định để trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới”, Rashford thẳng thắn chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình đã ở trong một môi trường thiếu nhất quán suốt một thời gian dài, và điều đó khiến việc duy trì phong độ trở nên khó khăn hơn.” Dù không chỉ đích danh, câu nói này được giới chuyên môn xem như lời chỉ trích kín đáo nhắm vào Manchester United – nơi anh từng phải thích nghi liên tục với các đời HLV khác nhau và những thay đổi chiến thuật không ngừng.
Sự bất ổn đã kìm hãm một tài năng
Kể từ khi ra mắt năm 2016, Rashford đã trải qua ít nhất bảy HLV tại Old Trafford, từ Van Gaal, Mourinho, Solskjaer cho đến Ten Hag. Giai đoạn ổn định nhất của anh là dưới thời Solskjaer, với hai mùa liên tiếp vượt mốc 20 bàn. Tuy nhiên, sau khi HLV người Na Uy bị sa thải, Rashford mất phương hướng, phong độ trồi sụt liên tục. Anh thừa nhận: “Muốn duy trì sự ổn định, bạn cần có các biến số ổn định trong đời sống và quá trình tập luyện.”
Tương lai và khát vọng tái sinh
Giờ đây, ở tuổi 27, Rashford như tìm lại chính mình tại Barcelona – nơi anh được trao niềm tin và vị trí rõ ràng trong hệ thống chiến thuật. Dù chỉ là hợp đồng cho mượn, nhiều người tin rằng nếu duy trì phong độ này, Barca hoàn toàn có thể kích hoạt điều khoản mua đứt. Và nếu điều đó xảy ra, sự ra đi của Rashford có thể là lời cảnh tỉnh dành cho Manchester United: đôi khi, vấn đề không nằm ở cầu thủ – mà ở chính môi trường đã khiến họ đánh mất bản thân.