Trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Hà Nội, Trọng Hoàng đã trải qua một khoảnh khắc đầy thử thách khi bị Đỗ Hoàng Hên vô tình giẫm rách tai. Tình huống xảy ra giữa hiệp hai, khi Trọng Hoàng nỗ lực che bóng trên mặt sân trơn trượt, dẫn đến cú ngã và va chạm không mong muốn. Đinh giày của Hoàng Hên đã quệt mạnh vào mang tai trái, khiến tai Trọng Hoàng rách sâu, máu chảy ướt đẫm áo đấu.
Dù vết thương nghiêm trọng, Trọng Hoàng vẫn kiên cường đứng dậy, yêu cầu bác sĩ băng bó tạm để tiếp tục thi đấu. HLV Nguyễn Công Mạnh chia sẻ: “Máu thấm cả áo cậu ấy. Chúng tôi lập tức đưa Hoàng vào viện ngay sau trận đấu. Các bác sĩ phải khâu hai đường để cố định lại phần tai đã gần lìa.” Hình ảnh ấy khiến đồng đội và khán giả không khỏi khâm phục tinh thần chiến đấu của “Hoàng Bò”.
Sau trận, Đỗ Hoàng Hên đã chủ động đến thăm và xin lỗi, thể hiện tinh thần thể thao đẹp. Chiến thắng 2-1 của Hà Tĩnh càng trở nên ý nghĩa khi được dành tặng cho người đội trưởng quả cảm. Ở tuổi 36, Trọng Hoàng vẫn là biểu tượng về nghị lực, truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ Việt Nam không bao giờ lùi bước.