Đội bóng hạng 13 châu Phi trước nhà vô địch thế giới
Trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa hai đội là rất lớn: Argentina đứng thứ hai thế giới, còn Cape Verde chỉ xếp thứ 13 châu Phi. Thế nhưng, trong 120 phút ở Miami, đại diện châu Phi không hề tỏ ra lép vế hoàn toàn. Họ chịu bàn thua từ pha xử lý đẳng cấp của Messi, nhưng vẫn tổ chức được những đợt tấn công đủ sắc để buộc Emiliano Martinez phải làm việc.
Việc gỡ hòa 1-1 ở phút 59, sau pha phối hợp giữa Ryan Mendes và Deroy Duarte, cho thấy Cape Verde không chỉ phòng ngự số đông mà còn biết tận dụng khoảng trống trong vòng cấm Argentina.
Kéo Argentina vào hiệp phụ
Giữ tỷ số 1-1 đến hết 90 phút trước nhà vô địch thế giới là một cột mốc đáng kể với một đội bóng lần đầu dự vòng 1/16. Cape Verde không sụp đổ sau những pha hãm thành liên tiếp, đặc biệt là khi Vozinha liên tục cản phá các cơ hội của Messi, kể cả tình huống đá phạt nhanh.
Bước sang hiệp phụ, Argentina sớm vượt lên nhờ cú dứt điểm cận thành của Lisandro Martinez sau một quả phạt góc. Trong nhiều trận đấu khác, bàn thua ở thời điểm ấy thường khiến đội chiếu dưới buông xuôi. Nhưng Cape Verde vẫn tìm được cách trở lại với cú sút xa không tưởng của Sidny Lopes Cabral, đưa trận đấu về thế cân bằng lần thứ hai.
Khoảng cách mong manh giữa kỳ tích và nỗi buồn
Khi Cabral ăn mừng trên khán đài cùng gia đình, Cape Verde đứng rất gần một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu. Họ đã hai lần gỡ hòa trước Argentina, đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải, đã kéo trận đấu đi xa hơn mọi dự đoán ban đầu.
Thế nhưng, chỉ một pha bóng phòng ngự trong tình huống phạt góc đã phá vỡ tất cả. Nỗ lực tranh chấp của Cristian Romero khiến Diney Borges lúng túng, đưa bóng về lưới nhà. Cape Verde rời World Cup với thất bại 2-3, nhưng hành trình tại Miami cho thấy họ đủ sức kéo nhà vô địch thế giới vào một trận đấu kéo dài đến tận những phút cuối cùng của hiệp phụ.