Man United, xin đừng làm ngơ lời dạy của Sir Alex về thủ môn!

Thủ môn Christy Pym vừa vui vừa buồn sau chiến thắng trước MU

Alvaro Carreras: "Người giải cứu" hành lang trái Real Madrid khiến fan phát cuồng

Dang Dinh

Khi Real Madrid lại thắng nhờ màn tỏa sáng của Mbappe: Hội chứng phụ thuộc đã hiện rõ?

Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Oviedo, nhưng điều đọng lại rõ ràng nhất chính là sự phụ thuộc lớn vào Kylian Mbappe. Đội bóng của HLV Xabi Alonso vẫn trong quá trình hoàn thiện lối chơi, và đã gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự 5 người kỷ luật của đối thủ.

Bước ngoặt đến ở phút 37, khi Mbappe xoay người 180 độ dứt điểm mở tỷ số sau pha kiến tạo tinh tế của Arda Guler. Khoảnh khắc ấy một lần nữa khẳng định vai trò ngôi sao của chân sút người Pháp. “Mbappe đã làm chính xác điều mà một ngôi sao lớn cần làm: phá vỡ sự cân bằng của trận đấu,” một chuyên gia nhận định.

Thống kê cho thấy, Mbappe đã ghi 12 trong 15 bàn gần nhất của Real Madrid, trong đó có 3/4 bàn tại La Liga sau hai vòng đấu. Ở trận này, anh lập cú đúp từ bảy cú sút, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91% và tạo ra ba cơ hội.

Được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Mbappe tiếp tục chứng minh anh không chỉ là sát thủ trước khung thành mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất cho Real Madrid trên hành trình chinh phục danh hiệu.

0
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Jose Mourinho cho rằng thất bại của Fenerbahce trước Benfica có nguyên nhân lớn từ trận lượt đi. Dù được chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn, khiến họ gặp bất lợi lớn ở lượt về.

Ở trận lượt về, Fenerbahce tiếp tục gặp khó khăn và để thua với tỷ số tối thiểu. Mourinho không đổ lỗi cho chấn thương của Nelson Semedo hay chiếc thẻ đỏ của Talisca, mà tập trung vào vấn đề tâm lý và kinh nghiệm của các cầu thủ.

Ông cho biết các học trò của mình chưa quen với áp lực lớn, dẫn đến sự thiếu tự tin và màn trình diễn không tốt trong hiệp một. Mourinho thừa nhận đây không phải là môi trường tự nhiên của các cầu thủ Fenerbahce.

Dù bị loại, Mourinho vẫn tin rằng Fenerbahce đã có những khoảnh khắc khiến Benfica phải lo sợ, đặc biệt là ở những phút cuối trận lượt đi. Ông cũng dành lời khen cho đối thủ vì sự dũng cảm trong các quyết định chiến thuật.

Xem thêm
0
57 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Không chỉ tập trung thi đấu, Djokovic còn nghĩ đến việc truyền đạt kinh nghiệm cho lớp trẻ. Anh bày tỏ mong muốn trở thành huấn luyện viên của Joao Fonseca sau khi giải nghệ. Đây là một động thái cho thấy Djokovic luôn hướng về tương lai của quần vợt.

Joao Fonseca, mới 19 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh khi góp mặt ở cả 4 giải Grand Slam mùa này. Sự quan tâm của Djokovic dành cho Fonseca khiến nhiều người tin rằng anh sẽ là người thầy tuyệt vời nếu nhận lời dẫn dắt tài năng trẻ này.

Dù còn đang thi đấu đỉnh cao, Djokovic đã nghĩ đến việc truyền lửa cho thế hệ sau. Điều này càng làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của người hâm mộ dành cho anh, không chỉ ở tài năng mà còn ở tấm lòng với quần vợt.

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Arsenal đang theo đuổi Piero Hincapie của Bayer Leverkusen nhưng thương vụ này chưa có tiến triển lớn. Dù Hincapie đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Arsenal, Leverkusen vẫn kiên quyết giữ mức giá 52 triệu bảng cho trung vệ này.

Leverkusen chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ các câu lạc bộ khác. Giám đốc điều hành Simon Rolfes cho biết đội bóng muốn giữ Hincapie và sẽ chờ xem có động thái nào từ các đội bóng lớn trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Hincapie đã có màn chia tay xúc động với người hâm mộ Leverkusen sau trận gặp Hoffenheim, thể hiện rõ mong muốn gia nhập Arsenal. Tuy nhiên, Leverkusen không vội bán khi đã mất nhiều trụ cột như Florian Wirtz, Granit Xhaka và Jonathan Tah.

Arsenal đang chịu áp lực tài chính sau khi chi tiêu mạnh tay cho các bản hợp đồng mới. Đội bóng có thể phải bán một số cầu thủ để cân đối ngân sách, đồng thời vẫn tìm cách hoàn tất thương vụ Hincapie trong những ngày tới.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Với nguy cơ Amorim bị sa thải, cuộc đua cho vị trí huấn luyện viên trưởng MU đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Gareth Southgate, cựu HLV tuyển Anh, hiện là ứng viên sáng giá nhất với tỷ lệ cược 5/1. Dù từng từ chối MU hơn một năm trước để tập trung cho tuyển Anh, Southgate hiện vẫn chưa sẵn sàng trở lại công tác huấn luyện, thậm chí còn dành thời gian viết sách về lãnh đạo. Điều này đặt ra nghi vấn về mức độ sẵn sàng và động lực của ông nếu nhận lời dẫn dắt MU trong giai đoạn khủng hoảng.

Bên cạnh Southgate, Michael Carrick – cựu tiền vệ MU và hiện là HLV Middlesbrough – cũng được đánh giá cao với tỷ lệ cược tương đương. Dù vừa bị sa thải tại Championship, Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ nội bộ MU nhờ kinh nghiệm làm trợ lý và thành tích bất bại khi tạm quyền năm 2021. Ngoài ra, các ứng viên như Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Zinedine Zidane, Marco Silva, Andoni Iraola và Xavi Hernandez cũng được nhắc đến, cho thấy ban lãnh đạo MU đang cân nhắc nhiều hướng đi khác nhau để tìm lại ánh hào quang đã mất.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Huấn luyện viên Ruben Amorim đang trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích sau khi Manchester United bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby Town. Cựu hậu vệ Phil Jones không ngần ngại lên tiếng về những quyết định chiến thuật khó hiểu của Amorim, cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến Quỷ đỏ nhận thất bại muối mặt.

Trong trận đấu đầy biến động, Man Utd bị Grimsby Town dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một. Dù Bryan Mbeumo và Harry Maguire đã nỗ lực gỡ hòa, trận đấu vẫn phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Sau 26 lượt sút căng thẳng, man utd đã gục ngã và chính thức bị loại.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất là cách Amorim sắp xếp nhân sự khi đội nhà cần bàn thắng. Dù tung vào sân tới 7 cầu thủ tấn công, ông vẫn giữ nguyên sơ đồ 5 hậu vệ. Mason Mount phải chơi wing-back trái, còn trung vệ Matthijs de Ligt lại thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm đối phương.

Chuyên gia Phil Jones và Jobi McAnuff đều cho rằng sự bảo thủ của Amorim đã triệt tiêu sức tấn công của Man Utd. Họ nhận định việc ép cầu thủ vào vị trí không phù hợp khiến đội bóng mất đi sự linh hoạt, dẫn đến thất bại đáng xấu hổ và đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của ông.

Xem thêm
0
432 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật