Trong khi Ruben Amorim vẫn chưa tìm ra lời giải cho vị trí thủ môn tại Manchester United, quan điểm của Sir Alex Ferguson bất ngờ trở nên thời sự. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại, thủ môn được kỳ vọng vừa cản phá vừa phát động tấn công, chơi chân thuần thục. Tuy nhiên, Sir Alex từng nhấn mạnh: “Điều cốt lõi là ngăn bóng đi vào lưới. Phần còn lại chỉ là điểm cộng.”
Thực tế, Altay Bayindir tiếp tục gây lo ngại ở các tình huống cố định, giống trận gặp Arsenal, dù anh có đường chuyền dài ấn tượng cho Matheus Cunha. Andre Onana cũng chưa mang lại sự chắc chắn, dù từng được Erik ten Hag lựa chọn vì khả năng chơi chân. Cả hai đều chưa đáp ứng kỳ vọng của Amorim về một chốt chặn tin cậy.
Trong bối cảnh MU chuẩn bị ký Senne Lammens, bài học từ Sir Alex càng có ý nghĩa: tiêu chí số một của một thủ môn vẫn phải là khả năng ngăn chặn bàn thua, trước khi nghĩ đến các kỹ năng bổ trợ.