Amorim và Man Utd: Một cuộc hôn nhân sai lầm
Jamie Carragher không vòng vo khi đánh giá triều đại Ruben Amorim tại Manchester United là một “thảm họa” cho cả đôi bên. Sau thất bại 1-3 trước Brentford, Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH, và áp lực dành cho HLV người Bồ Đào Nha đã chạm ngưỡng không thể cứu vãn. Theo Carragher, giải pháp duy nhất là “bắt tay và chia tay”, bởi sự kết hợp này chưa bao giờ thực sự phù hợp.
Sai lầm trong lựa chọn và hệ thống chiến thuật
Amorim từng thành công rực rỡ tại Sporting Lisbon, nơi ông xây dựng tên tuổi với sơ đồ 3-4-3 linh hoạt. Nhưng khi mang triết lý ấy đến Old Trafford, ông lập tức gặp bức tường truyền thống. United vốn gắn liền với sơ đồ bốn hậu vệ và lối chơi trực diện – một sự khác biệt quá lớn khiến tập thể hiện tại trở nên gượng gạo, rời rạc. Carragher cho rằng đây là lỗi của ban lãnh đạo, những người đã “chọn nhầm người cho nhầm hệ thống”.
Tập thể này không vô vọng
Điều đáng nói, United vẫn sở hữu lực lượng đủ mạnh để cạnh tranh suất châu Âu. Carragher nhấn mạnh: chỉ cần một HLV khác với cách tiếp cận thực dụng hơn, Bruno Fernandes có thể phát huy ở vai trò số 10, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đảm nhận hai cánh, Benjamin Sesko đá cao nhất. Với khung nhân sự này, một chiến lược gia “biết việc” hoàn toàn có thể đưa đội bóng trở lại top đầu.
Kết cục không thể tránh khỏi
Amorim là một HLV trẻ, tài năng của ông không thể phủ nhận. Nhưng Old Trafford không phải nơi để thử nghiệm. Chuỗi kết quả nghèo nàn đã biến trải nghiệm này thành vết gợn trong sự nghiệp còn dài phía trước. Carragher kết luận dứt khoát: “Không ai muốn thấy một HLV mất việc, nhưng đã đến lúc kết thúc. Cả hai bên cần buông tay để tiến lên.”