Nhìn vào vụ kiện chấn động của Real Madrid vào UEFA: Đòn gió chiến lược hay cú lừa truyền thông?

Senne Lammens tuyên bố không biết sợ áp lực là gì, fan MU phấn khích

Không phải Salah, Isak hay Wirtz, vấn đề của Liverpool nằm ở...Alisson Becker?

Hóng VAR

James Rodriguez: Từ Real Madrid đến thất nghiệp ở Mexico – Hành trình lận đận của một ngôi sao

James Rodriguez đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi hợp đồng giữa anh và CLB Leon (Mexico) sẽ chính thức kết thúc vào ngày 31/12 tới. Theo ESPN, phía Leon không có ý định gia hạn, biến James thành cầu thủ tự do ở tuổi 34. Gia nhập Leon từ tháng 1 sau khi rời Rayo Vallecano, James đã để lại dấu ấn với 5 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 32 trận, cho thấy anh vẫn giữ được đẳng cấp dù đã qua thời đỉnh cao.

Dù sắp chia tay Leon, James chưa đóng cánh cửa ở lại Liga MX khi một số đội bóng Mexico bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, lời mời từ MLS lại không thực sự hấp dẫn bởi mùa giải tại Mỹ bắt đầu muộn, có thể ảnh hưởng đến phong độ của anh. Mục tiêu lớn nhất của James là duy trì thể lực và nhịp thi đấu ổn định để hướng tới World Cup 2026, nơi anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tuyển Colombia.

Từng là Vua phá lưới World Cup 2014, James Rodriguez đã chinh chiến tại nhiều CLB lớn như Real Madrid, Everton, Olympiacos, Al-Rayyan và Sao Paulo. Dù liên tục thay đổi bến đỗ sau khi rời Real, anh vẫn giữ được tầm ảnh hưởng nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật xuất sắc.

0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Real Madrid đang gây chấn động khi chuẩn bị khởi kiện UEFA, đòi bồi thường tới 4,5 tỷ euro vì cho rằng tổ chức này đã ngăn cản dự án Super League, khiến họ mất đi nguồn doanh thu khổng lồ. Theo các nguồn tin, con số này phản ánh khoản lợi nhuận tiềm năng từ bán vé, bản quyền truyền hình và thương mại mà Real Madrid tin rằng họ đã đánh mất khi Super League không thành hiện thực. Tuy nhiên, phía Real Madrid chỉ xác nhận tổng thiệt hại “ở mức hàng tỷ euro” và sẽ công bố chi tiết sau.

Để thắng kiện, Real Madrid phải chứng minh UEFA là nguyên nhân trực tiếp khiến họ mất tiền, đồng thời xác định rõ doanh thu tiềm năng nếu Super League diễn ra. Đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi, bởi dự án này thiếu minh bạch về nguồn thu, chưa từng có nhà tài trợ hay đài truyền hình nào xác nhận hợp tác. Thực tế, sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ mới là nguyên nhân chính khiến dự án sụp đổ.

Về mặt tài chính, Real Madrid vẫn là “cỗ máy in tiền” với doanh thu vượt 1 tỷ euro mỗi năm, phần lớn nhờ sân Bernabeu mới và thành tích tại Champions League. Dù vậy, vụ kiện này dường như chỉ nhằm gây áp lực lên UEFA, hơn là thực sự kỳ vọng vào khoản bồi thường khổng lồ.

Xem thêm
0
163 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Phản ứng bùng nổ tại El Clasico
Trận El Clasico vừa qua trên sân Bernabeu không chỉ gây chú ý bởi chiến thắng của Real Madrid trước Barcelona, mà còn bởi phản ứng dữ dội của Vinicius Jr khi bị HLV Xabi Alonso thay ra ở phút 70. Ngay sau khi biết mình bị rút khỏi sân, Vinicius không giấu nổi sự bức xúc, liên tục lặp lại: “Tôi á? Tôi á? Huấn luyện viên, huấn luyện viên! Tôi á?” và bỏ thẳng vào phòng thay đồ thay vì ngồi lại trên băng ghế dự bị. Anh còn lớn tiếng: “Luôn là tôi, tôi sẽ rời đội. Tôi sẽ rời đi, tốt hơn là tôi nên rời đi”.

Lời xin lỗi và những khoảng lặng
Hai ngày sau, Vinicius đã lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng đội, CLB và chủ tịch Florentino Perez, nhưng lại không nhắc đến HLV Alonso. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ rạn nứt giữa hai thầy trò, vốn đã căng thẳng từ đầu mùa khi Alonso nhiều lần để Vinicius dự bị và từng định loại anh khỏi đội hình đá bán kết FIFA Club World Cup.

Phản hồi từ HLV Alonso và tương lai bất định
Trong buổi họp báo trước trận gặp Valencia, HLV Alonso khẳng định: “Chúng tôi đã có buổi họp toàn đội. Vinicius đã nói chuyện một cách chân thành. Cá nhân tôi hoàn toàn hài lòng”. Ông cũng nhấn mạnh lời xin lỗi của Vinicius là “rất có giá trị và tích cực”. Tuy nhiên, sự căng thẳng vẫn lộ rõ trong các sự kiện gần đây, và tương lai của Vinicius tại Real Madrid trở nên mờ mịt khi việc gia hạn hợp đồng bị đình trệ vì bất đồng tài chính.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Chủ nhà Thái Lan đã gây bất ngờ lớn khi quyết định mở cửa tự do cho khán giả vào xem các trận bóng đá nam tại SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đại hội, người hâm mộ được miễn phí hoàn toàn vé, chỉ cần đăng ký trực tuyến để giữ chỗ, đảm bảo an ninh và trật tự trên khán đài. Động thái này không chỉ thể hiện sự hiếu khách mà còn hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, lan tỏa tinh thần thể thao đến mọi trận đấu, thay vì chỉ tập trung vào các trận có đội chủ nhà.

SEA Games 33 năm nay quy tụ 10 đội U22, chia thành 3 bảng đấu. U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào, trong khi Thái Lan ở bảng A với Timor-Leste và Campuchia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 3 đội nhất bảng và đội nhì xuất sắc nhất vào bán kết. Đáng chú ý, Thái Lan cũng điều chỉnh địa điểm thi đấu: bảng A chuyển về Bangkok, bảng B của Việt Nam vẫn ở Chiang Mai, còn bảng C nhiều khả năng sẽ tổ chức tại Songkhla.

Việc mở cửa miễn phí không chỉ là bước đi táo bạo về mặt tổ chức mà còn thể hiện khát vọng biến SEA Games 33 thành ngày hội bóng đá thực sự cho cả khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm
0
78 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Cuộc chiến của những con số và triết lý
Trận derby giữa Chelsea và Tottenham Hotspur không chỉ là màn so tài căng thẳng của hai đội bóng lớn thành London, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá khác biệt. Cả hai đều sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng, trung bình 1,9 bàn mỗi trận, nhưng điểm nhấn lại nằm ở khả năng tận dụng các tình huống cố định. Chelsea dưới thời Enzo Maresca đã ghi tới 9 bàn từ bóng chết, chỉ kém Arsenal, trong khi Tottenham của Thomas Frank cũng không hề kém cạnh ở khía cạnh này.

Chelsea: Kiểm soát bóng và nỗi lo phòng ngự
Maresca xây dựng Chelsea dựa trên kiểm soát bóng và khai thác tối đa các pha bóng cố định. Những miếng đánh từ phạt góc, phối hợp ngắn rồi tạt vào khu vực 6m, tận dụng kỹ thuật của các cầu thủ như Enzo Fernandez, Reece James hay Cole Palmer, đã trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, đội hình trẻ của Chelsea vẫn gặp khó khăn trước các hàng thủ lùi sâu và đặc biệt dễ tổn thương trước các pha bóng dài, ném biên – điểm yếu đã bị khai thác liên tiếp gần đây.

Tottenham: Sự thực dụng lên ngôi
Dưới bàn tay Thomas Frank, Tottenham chuyển mình mạnh mẽ với lối chơi thực dụng, giảm số bàn thua xuống chỉ còn 0,78 bàn/trận. Frank từ bỏ sự duy mỹ, tập trung vào tổ chức phòng ngự và tận dụng tối đa các tình huống cố định, đặc biệt là ném biên dài của Lucas Bergvall và khả năng chuyền dài của Pedro Porro. Sự hỗn loạn có chủ đích trong các pha di chuyển đã giúp Spurs trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Cuộc chiến tuyến giữa: Caicedo vs Palhinha
Tuyến giữa sẽ là nơi quyết định trận đấu, với Moises Caicedo bên phía Chelsea – người dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số pha cắt bóng, đối đầu Joao Palhinha, chuyên gia tắc bóng của Tottenham. Sự vắng mặt của Liam Delap buộc Chelsea phải cân nhắc lại phương án tấn công, trong khi Tottenham tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể. Trận derby này không chỉ là cuộc chiến điểm số, mà còn là màn so tài đỉnh cao về chiến thuật và bản lĩnh.

Xem thêm
0
37 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin con trai 15 tuổi của Neymar, Davi Lucca, bị đồn đoán khiến bạn gái 28 tuổi mang thai. Hình ảnh một thiếu niên cầm que thử thai bên cạnh cô gái tên Camila đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, thậm chí có ý kiến hài hước rằng Neymar sẽ trở thành ông nội ở tuổi 33, chỉ hơn “con dâu” tương lai 5 tuổi. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác xa những gì lan truyền.

Neymar đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ: “Tôi không biết cậu ta là ai. Còn Davi Lucca, nó vẫn hàng ngày cắp sách đến trường chứ có bạn gái nào đâu.” Anh cũng chỉ ra điểm khác biệt rõ ràng về ngoại hình giữa Davi Lucca và thiếu niên trong ảnh, nhấn mạnh đây là thông tin thất thiệt, không có cơ sở.

Davi Lucca, sinh năm 2011, là con trai cả của Neymar và Carolina Dantas. Dù cha mẹ không có mối quan hệ tình cảm ổn định, họ vẫn giữ tình bạn thân thiết. Hiện Davi sống cùng mẹ tại Tây Ban Nha, thường xuyên xuất hiện bên cha trong các sự kiện, và luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Xem thêm
4
26,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật