Một chiếc điện thoại và nụ cười khó giấu
Trong một buổi làm việc tại một sân đấu thuộc World Cup 2026, Hajime Moriyasu bất ngờ để lộ hình ảnh rất đời thường của mình. Khi nhìn thấy Harry Kane, ông lập tức rút điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ rồi tiến lại gần xin chụp ảnh chung. Tất cả diễn biến được máy quay của đài truyền hình công cộng Nhật Bản ghi lại trọn vẹn.
Moriyasu lễ phép xin phép Kane trước khi đứng cạnh và tự chụp. Tiền đạo tuyển Anh đáp lại rất thân thiện, mỉm cười nhìn vào ống kính điện thoại của vị huấn luyện viên 57 tuổi. Đoạn video ngắn nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.
Nụ cười không tắt sau bức ảnh
Sau khi bức ảnh được chụp xong, Moriyasu còn nói thêm vài câu với Kane, trong khi tiền đạo này tiếp tục nhận lời chụp hình với những người khác. Điều gây chú ý là gương mặt Moriyasu gần như không giấu được sự phấn khích, ông liên tục mỉm cười, giống hệt một người hâm mộ vừa được gặp cầu thủ mình yêu thích.
Hình ảnh đó gây ấn tượng vì rất hiếm khi thấy một huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia chủ động tiếp cận một cầu thủ đội khác chỉ để xin chụp ảnh kỷ niệm. Sự đối lập giữa vị trí công việc và cảm xúc người hâm mộ khiến khoảnh khắc càng được chia sẻ nhiều hơn.
Người đứng sau bước tiến của Samurai Xanh
Đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là một hồ sơ huấn luyện đáng nể. Moriyasu đã dẫn dắt tuyển Nhật Bản từ năm 2018, sau thời gian làm trợ lý cho Akira Nishino. Ông đưa đội vào chung kết giải vô địch châu Á 2019 sau chiến thắng 3-0 trước Iran, chỉ chịu dừng lại trước Qatar ở trận cuối.
Trên sân khấu thế giới, Moriyasu cùng học trò tạo dấu ấn tại World Cup 2022 khi lần lượt thắng Đức và Tây Ban Nha với cùng tỉ số 2-1, trước khi dừng bước ở vòng 16 đội sau loạt sút luân lưu với Croatia. Thành tích đó khiến ông trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá Nhật Bản trong những năm gần đây.
Khi khoảng cách nghề nghiệp được rút ngắn
Chính vì vị thế hiện tại của Moriyasu, khoảnh khắc ông xin chụp ảnh với Harry Kane càng gây chú ý. Một người đã nhiều năm đối đầu với các đội tuyển hàng đầu, từng đánh bại những tên tuổi lớn, lại không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ với một tiền đạo đang tỏa sáng tại World Cup 2026.
Chỉ bằng một chiếc điện thoại giơ lên và nụ cười không giấu giếm, Moriyasu cho thấy giữa những trận đấu căng thẳng vẫn có chỗ cho những phút giây rất giản dị, nơi một huấn luyện viên trưởng cũng chỉ là một người yêu bóng đá đứng cạnh cầu thủ mình quý mến.