Trong buổi phỏng vấn sâu sắc với Telegraph, Kyle Walker đã mở lòng về những chuyển biến lớn trong sự nghiệp sau khi gia nhập Burnley. Ở tuổi 35, hậu vệ người Anh không ngần ngại thừa nhận: “Tôi nghĩ giờ mình có thể thoải mái hơn. Nếu đây là buổi phỏng vấn đầu tiên khi tôi vừa gia nhập Manchester City, liệu tôi có ngồi đây và nói chuyện một cách thẳng thắn? Chắc chắn là không.” Sự cởi mở này phản ánh một Walker từng trải, không còn bị ràng buộc bởi áp lực danh hiệu hay ánh hào quang.
Walker chia sẻ về lý do rời Man City, nơi anh từng là đội trưởng và giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, để đến Burnley – đội bóng đang vật lộn trụ hạng. Anh khẳng định: “Tôi chơi bóng đơn giản là để được tận hưởng. Tôi thậm chí sẵn sàng thi đấu miễn phí, đó mới là con người của tôi.” Những lời chỉ trích, đặc biệt từ Gary Lineker, từng là động lực để Walker không ngừng nỗ lực và chứng minh giá trị bản thân.
Chuyển đến Burnley, Walker không chỉ mang theo kinh nghiệm mà còn là tinh thần chiến đấu và tiêu chuẩn chiến thắng. Anh nhấn mạnh: “Tôi muốn nhiều hơn. Nếu cả đội chơi với tinh thần cao nhất và chúng tôi trụ lại Ngoại hạng Anh, điều đó sẽ giống như bạn vừa giành một danh hiệu nào đó.” Ở chương cuối sự nghiệp, Walker không còn cần danh hiệu để khẳng định mình, mà muốn truyền lại khát vọng và bản lĩnh cho thế hệ kế cận.