Nỗi lo của Man City
Man City chuẩn bị bước vào Premier League 2026/27 với quá nhiều thay đổi cùng lúc. Pep Guardiola khép lại 10 năm tại Etihad sau 593 trận và 20 danh hiệu lớn. Rodri vừa chuyển sang Barcelona, còn Bernardo Silva và John Stones cũng đã chia tay đội bóng.
HLV Enzo Maresca tiếp quản một tập thể vẫn có Erling Haaland và nhiều ngôi sao, nhưng thất bại 0-3 khi đối đầu Arsenal ở Community Shield cho thấy City chưa vận hành trơn tru trước trận mở màn gặp Bournemouth.
City mất quá nhiều trụ cột cùng lúc
Pep Guardiola ra đi đã là thay đổi rất lớn. City còn mất thêm những cầu thủ hiểu hệ thống của ông hơn bất kỳ ai. Bernardo Silva rời CLB sau 9 năm, 451 trận, 76 bàn, 77 kiến tạo và 19 danh hiệu lớn. Stones khép lại 10 năm ở Manchester với 293 lần ra sân và 19 danh hiệu.
Trung vệ người Anh từng được Guardiola kéo lên chơi như một tiền vệ khi City kiểm soát bóng, đặc biệt trong mùa ăn 3 năm 2022/23. City vì thế mất cùng lúc một cầu thủ kết nối các tuyến như Bernardo và một hậu vệ có khả năng hỗ trợ triển khai bóng như Stones.
Khoảng trống lớn nhất mang tên Rodri
Rodri rời City sau 298 trận, 28 bàn và 14 danh hiệu lớn. Trong 7 năm tại Etihad, tiền vệ Tây Ban Nha là người thường xuyên nhận bóng trước hàng thủ, giúp đội vượt qua sức ép và bảo vệ khu vực trung tâm mỗi khi đồng đội dâng cao. City đã mua Elliot Anderson từ Nottingham Forest.
Tiền vệ 23 tuổi chạy 411 km tại Premier League mùa trước, thực hiện 104 pha tắc bóng, có 3.300 lần chạm bóng và hoàn thành 2.038 đường chuyền, nhiều nhất giải trong nhóm tiền vệ trung tâm ở thống kê cuối cùng. Anderson còn có 376 đường chuyền xuyên qua tuyến phòng ngự đối phương. Anh mang lại sức trẻ và khả năng hoạt động rộng, nhưng cách chơi khác Rodri, nên Maresca vẫn phải tìm một cấu trúc mới cho tuyến giữa.
Trận thua Arsenal phơi ra vấn đề
Community Shield là bài kiểm tra đáng lo nhất trước mùa giải. City thua Arsenal 0-3 sau các bàn của Riccardo Calafiori ở giây 24, Kai Havertz phút 28 và Martin Ødegaard phút 48. Calafiori xuất phát từ vị trí hậu vệ trái rồi chạy thẳng vào vòng cấm để mở tỷ số.
Havertz tiếp tục thoải mái đánh đầu ở cự ly gần, trước khi Ødegaard khai thác khoảng trống trong vòng cấm đầu hiệp 2. City gặp khó trong việc theo người chạy từ tuyến sau và bảo vệ khu vực trước khung thành, những công việc trước đây Rodri và Stones thường góp phần xử lý.
Maresca vẫn chưa có đội hình hoàn chỉnh
Man City đã bổ sung Anderson, Gerónimo Rulli, Jeremy Monga và Pierce Charles, nhưng Maresca ngày 14/8 vừa qua vẫn nói CLB cần thêm 1 hoặc 2 cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa. Rodri ra đi ngay sau đó, khiến việc hoàn thiện tuyến giữa càng cấp thiết.
HLV Maresca muốn tiếp tục phong cách kiểm soát bóng của City thay vì thay đổi toàn bộ hệ thống, nhưng ông đang phải làm điều đó với một đội hình khác đáng kể so với thời Pep Guardiola.
Man City vẫn mạnh, nhưng không còn nhiều chỗ cho sai lầm
Man City chưa phải một đội bóng suy yếu toàn diện. Họ đứng thứ 2 Premier League 2025/26 với 78 điểm sau 38 trận, thắng 23 trận, ghi 77 bàn và thủng lưới 35 lần. Pep Guardiola còn khép lại mùa giải cuối cùng bằng danh hiệu tại FA Cup và Carabao Cup.
Tuy nhiên, Maresca đang tiếp quản City đúng lúc Pep Guardiola, Rodri, Bernardo và Stones cùng rời Etihad. Trước Bournemouth ở ngày ra quân Premier League cuối tuần này, bài toán lớn nhất không nằm ở số lượng ngôi sao, mà là làm sao để những con người mới tạo ra sự kết nối đủ tốt nhằm giữ lại bản sắc, phong cách chơi từng giúp City thống trị bóng đá Anh.