Huấn luyện viên Michael Carrick khẳng định ông không lo lắng về các lựa chọn ở vị trí trung vệ của Manchester United, dù đội bóng đang khủng hoảng nhân sự trước kỳ chuyển nhượng hè tại Ngoại hạng Anh. Dưới thời Carrick, Quỷ đỏ đã leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và đứng trước cơ hội lớn giành vé dự Champions League, song kế hoạch cải tổ đội hình vẫn phải chạy song song khi nhiều trụ cột vắng mặt dài hạn.
Trung vệ trẻ gánh tuyến sau
Trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea tuần trước, Ayden Heaven, 19 tuổi, là trung vệ duy nhất đủ thể lực ra sân. Tài năng trẻ này được Carrick đánh giá rất cao sau màn trình diễn trong một trận đấu khó khăn. Ông nhấn mạnh Heaven đã chơi tuyệt vời, cho thấy sự sẵn sàng của lớp kế cận trong bối cảnh đội hình bị bào mòn.
Lạc quan với sự trở lại của trụ cột
Tình hình nhân sự ở hàng thủ đang dần sáng hơn khi Harry Maguire dự kiến trở lại sau án treo giò ở trận gặp Brentford, cùng khả năng tái xuất của tân binh Leny Yoro. Dù Lisandro Martinez vẫn bị treo giò và Matthijs De Ligt chấn thương lưng từ tháng 11, Carrick khẳng định ông không có bất kỳ lo ngại nào. Theo ông, Manchester United đang sở hữu sự kết hợp tốt giữa những cái tên giàu kinh nghiệm và dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng.
Tương lai Carrick vẫn để ngỏ
Về tương lai cá nhân, Carrick thừa nhận ông không chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi hợp đồng tạm quyền kết thúc vào mùa hè. Cựu tiền vệ này tiếp quản đội bóng từ tháng Giêng và không thúc ép ban lãnh đạo về một vị trí chính thức, ngay cả khi vừa có cuộc gặp với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe tại trung tâm huấn luyện Carrington. Carrick mô tả buổi gặp là một cuộc trò chuyện thân mật bên tách trà, gọi đó là sự ủng hộ tuyệt vời và nhấn mạnh ông cảm nhận được sự kết nối chặt chẽ trong toàn bộ câu lạc bộ, đồng thời cố gắng làm tốt phần việc của mình để duy trì điều đó.