Matthias Jaissle: Canh bạc trẻ của Newcastle trên ghế huấn luyện

Từ người thừa ở MU đến thương vụ 55 triệu bảng: Elanga đã tiến xa đến đâu?

Đáng buồn Newcastle: Từ vực thẳm trụ hạng đến chia tay Howe trong tiếc nuối

Đình Quý

Hàng thủ Argentina: Vô địch thế giới nhưng phòng ngự hạng thường?

Argentina tiến vào tứ kết World Cup sau hai trận thắng 3-2 liên tiếp, trước Cape Verde rồi Ai Cập. Tỉ số đẹp, kịch bản kịch tính, nhưng phía sau là một hàng thủ chông chênh và cảm giác chiến thắng dựa quá nhiều vào những phút bùng nổ của Lionel Messi.

Hàng thủ vô địch, màn trình diễn hạng thường

Trước Ai Cập, Argentina phòng ngự tệ hại. Pha đánh đầu mở tỉ số của Yasser Ibrahim đến từ sai lầm của Lisandro Martinez. Những pha phản công của Ai Cập liên tục xé toang tuyến dưới, để rồi Mostafa Ziko ghi bàn thứ hai. HLV Hossam Hassan bức xúc, còn Ziko ám chỉ “ai đó đang trao cúp cho Argentina”, nhưng thực tế 79 phút đầu cho thấy nhà vô địch thế giới hoàn toàn có thể bị loại mà không cần đến tranh cãi trọng tài.

Shobeir và mặt trái của sự phụ thuộc

Thủ môn Shobeir chơi chói sáng, không chỉ cản phá quả phạt đền của Messi mà còn nhiều tình huống khác. Trong khi đó, Argentina gần như chỉ biết trông chờ vào khoảnh khắc của số 10. Khi Messi “chưa bật công tắc”, cả đội bế tắc, thiếu phương án rõ ràng dù được đánh giá có dàn hỗ trợ chất lượng.

Khoảnh khắc siêu sao che mờ vấn đề

Messi kiến tạo cho Cristian Romero, rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút đưa anh lên tám bàn tại giải, thành tích cao nhất kể từ Gerd Muller năm 1970. Pha phản công kết liễu của Enzo Fernandez khiến khán đài nổ tung, còn Messi gục xuống vì kiệt sức. Những phút bùng nổ ấy đủ để che đi một trận đấu hỗn loạn, nhưng không xóa được thực tế Argentina đang phòng ngự rất tệ.

Chiến thắng kiểu này có bền?

Trong bốn ngày, Argentina hai lần thắng 3-2 sau những màn rượt đuổi nghẹt thở. Đó là thứ cảm xúc khiến người hâm mộ phấn khích, nhưng cũng là lời nhắc về giới hạn của phép màu. Messi vẫn có thể “thức dậy” và xoay chuyển cục diện, như Thierry Henry mô tả, song nếu hàng thủ không cải thiện, mỗi trận đấu tiếp theo sẽ lại là một canh bạc.

2
679 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Cuộc đối đầu quanh kế hoạch bán tối đa 20% cổ phần FIFA Forward Enterprise, công ty con dự kiến phụ trách hoạt động thương mại và vận hành World Cup cùng các giải đấu khác của FIFA, đã đẩy Gianni Infantino vào tâm bão. Sau cuộc họp khẩn ngày 30/7, UEFA và 55 liên đoàn thành viên tuyên bố sẽ không tham dự các giải của FIFA nếu đề xuất không bị rút lại hoàn toàn. Động thái cứng rắn này khiến tương lai của Chủ tịch FIFA trở thành dấu hỏi lớn.

Sự ủng hộ rạn nứt

Infantino từng được xem là gần như chắc chắn tái đắc cử vào tháng 3/2027. Ông lên nắm quyền năm 2016 sau khi đánh bại Sheikh Salman al-Khalifa với 115 phiếu so với 88 và đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử. Tuy nhiên, kế hoạch huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, đứng đầu là công ty của Joshua Kushner, em trai Jared Kushner – con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã làm thay đổi tình thế.

Không chỉ UEFA, Concacaf và toàn bộ 41 liên đoàn thành viên cũng chính thức bác bỏ đề xuất vì quy trình thiếu minh bạch, thời hạn quyết định quá ngắn và chưa được các cơ quan quản trị của FIFA xem xét. AFC cũng công khai phê phán việc FIFA không tham vấn đầy đủ. Trong nội bộ FIFA, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh Debbie Hewitt và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Scotland Mike Mulraney, người đứng đầu Ủy ban Tài chính FIFA, đều đứng về phía phản đối.

Cơn giận vì cách làm, không chỉ vì kế hoạch

Điểm chung trong các phản ứng là sự bất bình với cách Infantino thúc đẩy dự án. UEFA cho rằng một đề xuất có ảnh hưởng sâu rộng đã được xây dựng bí mật và đưa đến sát thời điểm thông qua mà không có tham vấn thực chất. Cựu Tổng giám đốc UEFA Lars-Christer Olsson nhận định Infantino đã đi quá giới hạn, đồng thời đề xuất luân phiên ghế Chủ tịch FIFA giữa các châu lục để hạn chế tình trạng tập trung quyền lực kéo dài từ thời João Havelange, Sepp Blatter đến nay.

Ghế chủ tịch có còn bất khả xâm phạm?

Lần gần nhất một Chủ tịch FIFA đương nhiệm thất cử là năm 1974, khi Sir Stanley Rous thua João Havelange. Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch Paris Saint-Germain và European Football Clubs, được nhắc đến như một đối trọng tiềm năng, nhưng các nguồn tin thân cận khẳng định ông không muốn tranh cử.

Laura McAllister thừa nhận chưa thể chắc chắn Infantino có giữ được ghế hay không. Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh David Bernstein nhận định một thất bại ở quy mô này thường sẽ khép lại tương lai của người đứng đầu. Tuy nhiên, FIFA không vận hành như một tổ chức thông thường và số phận Infantino cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lá phiếu của 211 liên đoàn thành viên.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

John Stones chọn Inter Milan làm bến đỗ mới, nhưng câu chuyện đáng nói hơn nằm ở phía sau: một trung vệ khép lại 10 năm trọn vẹn tại Manchester City với gần như mọi danh hiệu có thể chạm tới. Anh gia nhập đội bóng Italy theo dạng tự do và ký hợp đồng 2 năm.

Một thập kỷ “sưu tầm” cúp

Từ khi gia nhập Man City từ Everton năm 2016 với mức phí ban đầu 47,5 triệu bảng, Stones dần trở thành mảnh ghép quan trọng trong giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử câu lạc bộ. Anh ra sân 295 trận, ghi 19 bàn và giành tổng cộng 20 danh hiệu lớn.

Bộ sưu tập của trung vệ người Anh gồm 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 FA Cup, 5 Cúp Liên đoàn, 2 Siêu cúp Anh, 1 Cúp thế giới các câu lạc bộ và 1 Siêu cúp châu Âu. Stones đặc biệt để lại dấu ấn trong mùa giải 2022/23, khi khả năng chơi ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ giúp Man City hoàn tất cú ăn 3 lịch sử.

Ở tuổi 32, sau khi hợp đồng kết thúc ngày 30/6, Stones quyết định tìm kiếm thử thách mới. Anh từng nhận được sự quan tâm từ Chelsea, Arsenal và Juventus, nhưng cuối cùng lựa chọn Inter Milan để bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp.

Chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu

Vai trò của Stones tại Man City đã giảm trong mùa cuối, khi chấn thương khiến anh chỉ ra sân 18 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trung vệ này vẫn giữ vị trí quan trọng ở tuyển Anh và thi đấu 4 trận tại World Cup 2026, trong đó có các trận gặp Na Uy ở tứ kết và Argentina ở bán kết.

Stones rời Etihad khi vẫn đủ khả năng thi đấu ở cấp độ cao nhất. Anh đến đúng thời điểm, ở lại đủ lâu để góp phần làm nên lịch sử và ra đi với vị thế của một trong những trung vệ thành công nhất kỷ nguyên Manchester City.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Newcastle United đang bước sang một chương mới sau khi Eddie Howe rời ghế huấn luyện viên trưởng, còn Matthias Jaissle trở thành ứng viên hàng đầu kế nhiệm. Nhà cầm quân 38 tuổi chưa từng làm việc tại Anh và có thể trở thành huấn luyện viên người Đức đầu tiên dẫn dắt “Chích chòe”. Lựa chọn này cho thấy ban lãnh đạo Newcastle sẵn sàng đặt niềm tin vào một gương mặt trẻ nhưng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và danh hiệu đáng chú ý.

Từ chấn thương đầu gối đến đường huấn luyện

Jaissle từng thi đấu ở vị trí trung vệ cho Hoffenheim nhưng phải giải nghệ năm 2014, khi mới 26 tuổi, do hậu quả của chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Sau đó, ông chuyển sang công tác huấn luyện, từng làm trợ lý tại Brøndby trước khi gia nhập hệ thống Red Bull.

Jaissle lần lượt dẫn dắt đội U18 Red Bull Salzburg, FC Liefering và được trao quyền tại đội một Salzburg năm 2021. Con đường thăng tiến nhanh chóng cho thấy năng lực của ông được đánh giá cao trong hệ thống đào tạo huấn luyện viên của tập đoàn này.

Bước nhảy sang Ả Rập và bảng vàng thành tích

Năm 2023, Jaissle nhận lời dẫn dắt Al Ahli tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Ông làm việc với nhiều cầu thủ tên tuổi như Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy và sau đó là Ivan Toney.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Jaissle đã giành 2 chức vô địch Áo, 1 Cúp quốc gia Áo, 2 AFC Champions League Elite liên tiếp vào các mùa 2024/25 và 2025/26, cùng 1 Siêu cúp Ả Rập Xê Út.

Liên kết quyền sở hữu và bài toán thích nghi

Newcastle và Al Ahli đều có PIF nắm cổ phần chi phối, yếu tố giúp quá trình đàm phán với Jaissle thuận lợi hơn. Nếu được bổ nhiệm, thử thách lớn nhất của ông sẽ là nhanh chóng thích nghi với Premier League, truyền đạt triết lý bóng đá và ổn định một Newcastle đang có nhiều biến động trước mùa giải mới. Đây là lựa chọn giàu tiềm năng, nhưng cũng là canh bạc đáng chú ý của ban lãnh đạo “Chích chòe”.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Joe Gomez gần như chắc chắn lỡ trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Newcastle, nhưng Liverpool không vì thế mà thay đổi kế hoạch chuyển nhượng. Trong bối cảnh lực lượng trung vệ mỏng thấy rõ, lựa chọn giữ nguyên ưu tiên trên thị trường của ban lãnh đạo đang tạo nên nhiều tranh luận.

Chấn thương được xem là ngắn hạn

Gomez dính vấn đề cơ bắp trong trận giao hữu với Sunderland tại Nashville và phải rời sân ngay hiệp 1. HLV Andoni Iraola thừa nhận anh sẽ phải nghỉ “vài tuần”, tự ước lượng khoảng 1 tháng và gần như không kịp cho trận gặp Newcastle ngày 23/8. Tuy vậy, ông nhấn mạnh đây chỉ là chấn thương cơ “bình thường”, không quá nặng và không kéo dài quá lâu sau thời điểm khai màn mùa giải.

Ưu tiên vẫn là cầu thủ tấn công biên

Dù trung vệ khan hiếm, Liverpool vẫn giữ trọng tâm chiêu mộ 1 cầu thủ chạy cánh. Đội bóng vùng Merseyside chuẩn bị gửi đề nghị chính thức tới PSG cho Bradley Barcola, sau khi đã có liên hệ với Monaco về Maghnes Akliouche nhưng không đi xa hơn. Nội bộ Liverpool đánh giá việc Gomez vắng mặt chỉ mang tính tạm thời, không đủ để đẩy họ sang hướng tìm gấp 1 trung vệ mới.

Niềm tin vào giải pháp nội bộ

Iraola thừa nhận Liverpool “mỏng” ở trung tâm hàng thủ khi Virgil van Dijk mới trở lại sau kỳ nghỉ, Giovanni Leoni còn trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng, còn tân binh Jeremey Jacquet chỉ vừa sẵn sàng đá trận giao hữu đầu tiên gặp Leeds. Dù vậy, ông tỏ ra hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ trẻ như Luke Chambers, Ifeanyi Ndukwe và Mor Talla Ndiaye, xem đó là cơ sở để đội bóng không vội vàng phá vỡ kế hoạch chuyển nhượng đã định.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Thị trường chuyển nhượng ngày càng xuất hiện nhiều thương vụ đắt giá, nhưng kỷ lục 222 triệu euro của Neymar vẫn chưa bị phá sau 9 năm. Đáng chú ý, 4 hợp đồng được thực hiện trong 2 mùa hè 2025 và 2026 đã lọt vào top 10, qua đó khẳng định sức mạnh tài chính vượt trội của các câu lạc bộ Premier League.

1. Neymar – 222 triệu euro

Neymar vẫn giữ kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất lịch sử sau khi Paris Saint-Germain chi 222 triệu euro để phá hợp đồng của anh với Barcelona năm 2017. Con số này cao hơn Mbappé 42 triệu euro và hơn Isak 77 triệu euro, vì vậy kỷ lục của Neymar vẫn rất khó bị vượt qua.

2. Kylian Mbappé – 180 triệu euro

Paris Saint-Germain mua đứt Mbappé từ Monaco với giá 180 triệu euro. Anh sau đó trở thành chân sút số 1 lịch sử đội bóng thủ đô nước Pháp trước khi gia nhập Real Madrid theo dạng tự do.

3. Ousmane Dembélé – 148 triệu euro

Barcelona chi tổng cộng khoảng 148 triệu euro để đưa Ousmane Dembélé về từ Borussia Dortmund năm 2017. Tuy nhiên, những chấn thương kéo dài khiến cầu thủ người Pháp không thể duy trì phong độ ổn định và chưa đáp ứng được kỳ vọng tại Camp Nou.

4. Alexander Isak – 145 triệu euro

Liverpool chi 125 triệu bảng, tương đương khoảng 145 triệu euro, để chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle United năm 2025. Tính đến ngày 29/7/2026, đây vẫn là thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

5. Morgan Rogers – 138 triệu euro

Chelsea chi khoảng 138 triệu euro để chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa. Mức phí này đưa cầu thủ người Anh vào nhóm những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, đồng thời biến anh thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng.

6. Elliot Anderson – 135 triệu euro

Manchester City bỏ ra khoảng 135 triệu euro để mua Elliot Anderson từ Nottingham Forest trong hè 2026. Thương vụ này từng giúp tiền vệ người Anh lập kỷ lục chuyển nhượng, trước khi cột mốc đó nhanh chóng bị vượt qua. Đây cũng là khoản phí rất lớn dành cho một cầu thủ còn trẻ và chưa có nhiều năm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

7. Philippe Coutinho – 135 triệu euro

Barcelona chi khoảng 135 triệu euro để mua Philippe Coutinho từ Liverpool vào tháng 1/2018. Tuy nhiên, tiền vệ Brazil không tìm được vị trí ổn định và sau đó phải chuyển sang Bayern Munich theo dạng cho mượn.

8. João Félix – 127,2 triệu euro

João Félix gia nhập Atlético Madrid từ Benfica năm 2019 với giá 127,2 triệu euro. Trước đó, anh ghi 20 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên cùng đội một Benfica, nhưng không phát huy hết tiềm năng tại Tây Ban Nha.

9. Jude Bellingham – 127 triệu euro

Real Madrid trả tổng cộng khoảng 127 triệu euro, gồm phụ phí, để chiêu mộ Jude Bellingham từ Borussia Dortmund năm 2023. Tiền vệ người Anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng tại sân Bernabeu.

10. Florian Wirtz – 125 triệu euro

Liverpool chi khoảng 125 triệu euro để đưa Florian Wirtz về từ Bayer Leverkusen năm 2025. Tiền vệ người Đức khép lại top 10, đồng thời trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất lịch sử đội bóng thành phố cảng.

Top 10 hiện có 6 thương vụ liên quan đến các câu lạc bộ Premier League. Dù vậy, Paris Saint-Germain vẫn nắm 2 vị trí đầu với tổng chi phí 402 triệu euro dành cho Neymar và Mbappé, con số chưa đội bóng nào có thể tái lập chỉ với 2 cầu thủ.

Xem thêm
0
27 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật