Từ va chạm ở Ngoại hạng Anh đến cuộc hẹn ở New York
Vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Brazil và Na Uy tại New York không chỉ là trận tranh vé tứ kết. Trọng tâm chú ý còn dồn vào cuộc tái ngộ giữa Erling Haaland và Gabriel Magalhães, hai cái tên vốn đã “vướng” nhau suốt nhiều mùa ở giải Ngoại hạng Anh.
Những lần đối đầu giữa Manchester City và Arsenal đã để lại cho họ không chỉ ký ức chuyên môn, mà còn là chuỗi va chạm, lời đáp trả và màn ăn mừng nhắm thẳng vào nhau. Tất cả được mang theo đến sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.
Ngòi nổ từ cú ném bóng và màn ăn mừng trả đũa
Mùa 2024/25, Haaland gỡ hòa cho Man City trước Arsenal rồi ném bóng trúng đầu Gabriel như một cách trêu ngươi. Anh xem đó là chuyện bình thường trong một trận đấu căng thẳng, nơi va chạm và đấu tâm lý là một phần của bóng đá.
Gabriel lại không chấp nhận để mọi chuyện trôi qua. Ở trận lượt gặp sau trên sân Emirates, khi Arsenal thắng Man City 5-1, anh cố ý ăn mừng bàn thắng ngay trước mặt Haaland. Sau này trung vệ người Brazil thừa nhận đó là cách anh “trả lại” cho cú ném bóng trước đó.
Từ sân cỏ sang mạng xã hội
Mùa kế tiếp, căng thẳng không hề giảm. Sau trận Man City thắng Arsenal 2-1, Haaland hát ca khúc “Good Feeling” trước ống kính truyền hình, như một lời trêu chọc. Trong trận, Gabriel còn có pha húc đầu vào Haaland khiến cả hai cùng nhận thẻ vàng. Haaland cho rằng đối thủ đáng bị đuổi, nhưng anh không cố ngã vì được dạy phải chơi rắn và đứng vững, không tìm kiếm lỗi phạt.
Đến cuối mùa, Gabriel đáp lại trên mạng xã hội bằng đoạn clip nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh, ghép chính bài “Good Feeling” mà Haaland từng dùng để chọc tức. Mâu thuẫn vì thế rời khỏi sân cỏ, lan sang cả không gian trực tuyến.
World Cup 2026: Sân khấu mới cho cuộc đối đầu cũ
Giờ đây, họ gặp lại nhau trong màu áo tuyển quốc gia. Haaland đang bùng nổ với 5 bàn sau 3 trận tại World Cup, chỉ kém Lionel Messi và Kylian Mbappé đúng 1 bàn trong cuộc đua vua phá lưới, đồng thời ghi bàn 13 trận liên tiếp với tổng cộng 25 bàn trên mọi đấu trường.
Gabriel vẫn là trụ cột hàng thủ Brazil, dù vừa sút hỏng phạt đền ở chung kết Cúp C1 châu Âu. Màn trình diễn tại World Cup 2026 cho thấy anh vẫn giữ được phong độ cao.
Trận Brazil – Na Uy vì thế trở thành nơi hai đối thủ lâu năm tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ngoài tấm vé tứ kết, người ta còn chờ xem ai sẽ là người có quyền ngẩng cao đầu và… trêu lại đối phương.