Dự đoán tỷ số Na Uy - Pháp: Vừa xem đại chiến, vừa săn quà hấp dẫn!

Các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất: Bosnia sáng cửa, Hàn Quốc thấp thỏm

Man City phá kỷ lục chuyển nhượng, chiêu mộ "máy quét" Anderson

Ronaldo hét "Tôi đã trở lại", Zlatan lạnh lùng phản pháo ngay trên sóng Fox Sports

Thanh Hải

Ghế trống la liệt ở World Cup 2026: Vé đắt, khán giả vắng bóng

Trận thắng ngược 2-1 của Hàn Quốc trước CH Czech tại sân Akron lẽ ra phải là bữa tiệc bóng đá trọn vẹn, nhưng những mảng ghế đỏ trống trải lại trở thành hình ảnh ám ảnh. Trong bối cảnh FIFA khẳng định đã bán hơn 6 triệu vé với “nhu cầu chưa từng có”, khung cảnh ở Guadalajara đặt ra dấu hỏi lớn về cách tổ chức và định giá của World Cup 2026.

Giá vé chạm trần, khán đài chạm đáy

Sân Akron, nằm ở rìa phía đông thành phố, có sức chứa hơn 45 nghìn chỗ cho World Cup, nhưng nhiều khu vực, đặc biệt là dãy ghế VIP sát sân ở khán đài đông, lộ rõ từng mảng ghế trống. Vé tầng thấp được bán với giá khoảng 500 đô, khu cao hơn dọc đường biên cũng lên tới 400 đô. Khu dịch vụ cao cấp, nếu người hâm mộ tự mua, có giá hơn 5.000 đô một chỗ. Với mặt bằng thu nhập tại một trong những thành phố nghèo nhất trong số các địa điểm đăng cai, mức giá này tạo ra khoảng cách quá lớn.

Số liệu “đẹp” và thực tế chênh lệch

FIFA công bố con số 44.985 khán giả, tức chỉ khoảng 700 ghế chưa được “bán”. Tuy nhiên, hình ảnh trên khán đài cho thấy số ghế bỏ trống nhiều hơn thế rất nhiều. Khi được hỏi, người phát ngôn FIFA chỉ nhắc lại “con số chính thức”, không làm rõ đây là lượng vé bán ra hay số người thực sự qua cổng.

Trận đấu hạng trung, bài kiểm tra hạng nặng

Nếu trận khai mạc của Mexico tại Azteca gần như chắc chắn kín chỗ, thì cặp đấu giữa hai đội xếp hạng 25 và 37 thế giới mới là phép thử thật sự cho chính sách giá. Khán giả Mexico vẫn chiếm đa số, một nhóm cổ động viên Hàn Quốc tạo sắc màu, còn CĐV Czech rất thưa thớt do đội tuyển chỉ giành vé muộn và phải di chuyển quãng đường dài. Trên nền đó, những hàng ghế trống ở Guadalajara trở thành lời cảnh báo sớm cho World Cup trải rộng trên ba quốc gia với chi phí di chuyển, ăn ở và vé vào sân đều ở mức cao.

2
8,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Bảng E kết thúc bất ngờ

Bảng E World Cup 2026 khép lại theo cách không thể kịch tính hơn. Đức vẫn giữ ngôi đầu dù thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối, Bờ Biển Ngà thắng Curaçao 2-0 để giành vé nhì bảng, còn Ecuador tự cứu lấy mình bằng chiến thắng lịch sử.

Sau ba trận, Đức và Bờ Biển Ngà cùng có 6 điểm, nhưng Đức xếp trên nhờ hiệu số +6 so với +2 của đại diện châu Phi. Ecuador đứng thứ ba với 4 điểm, hiệu số 0, trong khi Curaçao rời giải với 1 điểm và hiệu số -8.

Đức nhất bảng nhưng chưa thật yên tâm

Đức khởi đầu bảng E rất mạnh khi thắng Curaçao 7-1, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1. Hai kết quả ấy giúp họ có lợi thế lớn trước lượt cuối. Gặp Ecuador, Đức còn mở tỷ số từ rất sớm nhờ Leroy Sané ở phút thứ 2.

Nhưng trận đấu sau đó không đi theo ý họ. Nilson Angulo gỡ hòa cho Ecuador ở phút thứ 9, trước khi Gonzalo Plata ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 77. Đức kết thúc vòng bảng với 10 bàn thắng, 4 bàn thua, hiệu số +6. Họ vẫn nhất bảng, nhưng trận thua này cho thấy hàng thủ còn những hạn chế cần điều chỉnh trước vòng đấu loại trực tiếp.

Bờ Biển Ngà thắng trận quan trọng

Bờ Biển Ngà bước vào lượt cuối với nhiệm vụ rất rõ: thắng Curaçao để tự quyết vé đi tiếp. Họ làm được điều đó bằng trận thắng 2-0, trong đó Nicolas Pépé ghi cả hai bàn. Kết quả này giúp Bờ Biển Ngà có 6 điểm sau ba trận, ghi 4 bàn, thủng lưới 2 lần và xếp nhì bảng E.

Đây là dấu mốc lớn với bóng đá Bờ Biển Ngà, bởi họ lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Không cần chờ Ecuador hay Đức, đội bóng châu Phi tự định đoạt số phận của mình bằng một trận đấu chắc chắn và hiệu quả.

Ecuador trở lại sau hai trận bế tắc

Bước vào lượt trận cuối, Ecuador chịu áp lực rất lớn. Họ thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra quân, rồi hòa Curaçao 0-0 trong trận thứ hai. Sau hai lượt, Ecuador mới có 1 điểm và chưa ghi bàn nào. Vì vậy, chiến thắng 2-1 trước Đức có giá trị đặc biệt.

Từ thế dễ bị loại, Ecuador vươn lên 4 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 2 bàn và giữ hiệu số 0. Đây là kết quả giúp họ chen vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Đại diện Nam Mỹ vẫn phải chờ kết quả các bảng đấu khác nhưng về cơ bản đã có vé vào vòng 32 đội.

Curaçao dừng bước nhưng có điểm lịch sử

Curaçao đứng cuối bảng với 1 điểm, ghi 1 bàn và thủng lưới 9 lần. Họ thua Đức 1-7, hòa Ecuador 0-0, rồi thua Bờ Biển Ngà 0-2 ở lượt cuối.

Thực tế, đây là bảng đấu quá khó với một đội lần đầu dự World Cup. Nhưng trận hòa Ecuador vẫn giúp Curaçao có điểm số đầu tiên tại giải. Họ không đi tiếp, song đã có một cột mốc đáng nhớ trong lần đầu xuất hiện ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Xem thêm
1
3,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Trọng tâm là chuyện đi hay ở

Harry Maguire không chỉ nhắc lại chuyện Kobbie Mainoo từng mất chỗ dưới thời Ruben Amorim, mà còn khẳng định nếu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ở lại lâu hơn, Mainoo rất có thể đã rời Manchester United. Với Maguire, điểm mấu chốt nằm ở nguy cơ đánh mất một cầu thủ trưởng thành từ học viện, chứ không chỉ là chuyện chuyên môn trên sân.

Hệ quả từ cách dùng người của Amorim

Ở mùa 2025/26, khi Ruben Amorim nắm đội, Mainoo chỉ là phương án dự bị từ đầu đến giữa mùa. Hệ thống hai tiền vệ trung tâm mà Amorim ưa dùng khiến Bruno Fernandes gần như không thể đụng đến, còn Mainoo bị đẩy ra ngoài. Trong bối cảnh đó, xuất hiện tin đồn Mainoo muốn ra đi để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn.

Nhìn lại Mainoo của hiện tại

Maguire thừa nhận thời điểm đó Mainoo còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và chưa nắm hết yêu cầu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng anh nhấn mạnh hiện giờ Mainoo đã chứng minh được mình, từ khả năng kiểm soát, xử lý bóng cho tới yếu tố thể chất. Chính sự trưởng thành này khiến Maguire càng tin rằng việc không được trọng dụng trước đây là một rủi ro lớn với câu lạc bộ.

Carrick đến và bước ngoặt cho tuyến giữa

Khi Michael Carrick tiếp quản ghế huấn luyện giữa mùa, Mainoo lập tức được trao suất đá chính. Tuyến giữa Manchester United trở nên chắc chắn hơn và đội bóng giành được vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau. Với Maguire, đó là minh chứng cho thấy Mainoo hoàn toàn đủ tầm để là trụ cột, nếu được tin tưởng đúng lúc.

Hình ảnh “đứa con của Manchester”

Maguire nhiều lần nhấn mạnh Mainoo là người Manchester, trưởng thành từ học viện câu lạc bộ. Anh cho rằng đội bóng cần giữ những cầu thủ như vậy, bởi họ có thể gắn bó cả chục năm và mang lại chất lượng chuyên môn. Từ nỗi lo suýt mất Mainoo dưới thời Amorim, Maguire chuyển sang niềm tin rằng sự nghiệp của tiền vệ trẻ này sẽ còn rực sáng nếu tiếp tục được đặt vào vị trí xứng đáng.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thanh Minh

Một bản hợp đồng lớn, một vai trò nhỏ

André Onana gia nhập Manchester United từ Inter Milan năm 2023 với mức phí 47,2 triệu bảng, nhưng đóng góp thực tế cho đội một lại rất hạn chế. Mùa trước, anh chỉ bắt đúng một trận cho United, ở cúp Liên đoàn Anh trên sân Grimsby. Trận thua trên chấm phạt đền đó cũng là lần duy nhất anh xuất hiện trong màu áo United cả mùa.

Từ ghế dự bị Old Trafford tới khung gỗ Trabzonspor

Sau cú sốc bị loại bởi Grimsby, Onana được đem cho Trabzonspor mượn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh ra sân 29 lần và kết thúc mùa giải bằng danh hiệu cúp quốc gia, danh hiệu đầu tiên của Trabzonspor ở đấu trường này kể từ năm 2020. Trong khi ở Old Trafford anh chỉ là phương án dự phòng, tại Trabzonspor Onana lại có vai trò thực tế và rõ ràng hơn.

Hợp đồng còn dài, cánh cửa đội một lại hẹp

Dù vẫn còn hai năm hợp đồng với United và ban đầu được xếp lịch trở lại tập luyện trước mùa giải vào ngày 9 tháng 7, Onana hiểu rằng cơ hội cạnh tranh vị trí số một gần như không tồn tại. Senne Lammens được huấn luyện viên Michael Carrick xem là lựa chọn ưu tiên trong khung thành, khiến con đường trở lại đội hình chính của Onana bị chặn lại.

Thêm một lần trở lại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong bối cảnh đó, việc United và Trabzonspor tiến rất gần tới thỏa thuận cho mượn thêm một mùa là bước đi hợp lý cho cả ba phía. Thỏa thuận được cho là đã hoàn tất khoảng 90%, không kèm điều khoản mua đứt. Onana tiếp tục có môi trường thi đấu quen thuộc, còn United giữ quyền sở hữu một thủ môn vẫn còn giá trị chuyển nhượng.

Hệ quả cho khung gỗ United

Việc Onana rời đi khiến Carrick đối diện khả năng bước vào giai đoạn giao hữu với dàn thủ môn khá non kinh nghiệm. Senne Lammens đang tập trung cùng tuyển Bỉ dự World Cup, tương lai của thủ môn số hai Altay Bayindir chưa rõ ràng, còn tài năng trẻ Radek Vitek lại muốn tìm bến đỗ mới trước khi tập trung. Trong hoàn cảnh đó, Tom Heaton, thủ môn kỳ cựu, có thể là điểm tựa hiếm hoi trong khung gỗ ở trận giao hữu mở màn gặp Wrexham tại Helsinki ngày 17 tháng 7.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Trọng tâm của Man City ở kỳ chuyển nhượng này

Man City đã chấp nhận chi khoản phí kỷ lục của câu lạc bộ, 116 triệu bảng, để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Theo nguồn tin từ phía Man City, đây là mức giá cố định, không kèm thưởng. Một số nguồn khác lại cho rằng tổng giá trị có thể lên tới 130 triệu bảng, chạm ngưỡng kỷ lục chuyển nhượng tại Anh. Dù con số cuối cùng được ghi nhận thế nào, thương vụ này cho thấy Man City đặt Anderson vào vị trí trung tâm trong kế hoạch làm mới hàng tiền vệ.

Lý do Anderson được đánh giá cao

Ở mùa 2025-26, Anderson trở thành điểm tựa trong lối chơi của Forest. Anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất giải Ngoại hạng với 3.300 lần, thu hồi bóng nhiều nhất với 306 lần, thắng tranh chấp nhiều nhất với 297 lần và là người bị phạm lỗi nhiều nhất với 80 lần. Số liệu này cho thấy Anderson tham gia vào hầu hết các pha bóng quan trọng, từ phòng ngự, tranh chấp đến tổ chức tấn công. Dù chỉ ghi bốn bàn và có bốn đường kiến tạo ở Ngoại hạng Anh, tầm ảnh hưởng của anh nằm ở khả năng điều tiết và chiếm lĩnh khu trung tuyến.

Forest buộc phải thay đổi kế hoạch

Forest từng từ chối hai đề nghị trước đó và cố gắng giữ Anderson bằng cách đòi hỏi mức phí cao hơn. Khi Man City nâng giá ở lần thứ ba, thương vụ dần trở nên không thể đảo ngược. Việc mất đi cầu thủ quan trọng nhất tuyến giữa khiến Forest phải xoay trục sang thị trường chuyển nhượng, với mục tiêu chiêu mộ Lucas Bergvall từ Tottenham và Davide Frattesi của Inter Milan. Kế hoạch bổ sung hai tiền vệ cho thấy họ chấp nhận thực tế Anderson ra đi và chuẩn bị xây lại tuyến giữa theo hướng khác.

Anderson giữa hai thế giới: câu lạc bộ và đội tuyển

Trong lúc thương vụ được đẩy nhanh, Anderson đang tập trung cùng tuyển Anh chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng World Cup gặp Panama. Anh chia sẻ với BBC Sport rằng đã gác chuyện tương lai câu lạc bộ sang một bên, chỉ tập trung thi đấu cho đội tuyển và cố gắng đạt phong độ tốt nhất. Việc một cầu thủ đứng trước khả năng trở thành bản hợp đồng đắt giá bậc nhất lịch sử bóng đá Anh nhưng vẫn phải giữ nhịp thi đấu ở World Cup cho thấy áp lực kép mà Anderson đang trải qua.

Hành trình đưa Anderson đến bước ngoặt này

Anderson trưởng thành từ lò đào tạo Newcastle, gia nhập từ năm tám tuổi và ra mắt đội một năm 2021. Anh chơi 55 trận cho Newcastle trước khi bị bán cho Forest với giá 35 triệu bảng năm 2024, trong bối cảnh câu lạc bộ lo ngại vi phạm quy định lợi nhuận và bền vững tài chính, có nguy cơ bị trừ điểm. HLV Eddie Howe gọi đây là thương vụ ông miễn cưỡng nhất trong sự nghiệp. Tại Forest, Anderson lập tức trở thành trụ cột, góp phần đưa đội bóng lên hạng bảy Ngoại hạng Anh mùa 2024-25 và vào bán kết Europa League mùa sau đó. Trên bình diện đội tuyển, anh từng khoác áo các đội trẻ Scotland, rồi chuyển sang U21 Anh năm 2024 và lên tuyển quốc gia Anh năm 2025.

Xem thêm
0
726 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Bảng F khép lại với cái kết được dự báo trước

Bảng F World Cup 2026 khép lại với kết cục không quá bất ngờ. Hà Lan giữ ngôi đầu, Nhật Bản đi tiếp bằng thành tích bất bại, Thụy Điển đứng thứ ba nhưng vẫn vượt qua vòng bảng, còn Tunisia rời giải sau 3 trận toàn thua.

Ở lượt cuối, Hà Lan thắng Tunisia 3-1, trong khi Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1. Sau 3 lượt trận, Hà Lan có 7 điểm, Nhật Bản 5 điểm, Thụy Điển 4 điểm và Tunisia không có điểm nào.

Hà Lan giữ chắc ngôi đầu

Hà Lan kết thúc vòng bảng với 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần. Họ mở màn bằng trận hòa Nhật Bản 2-2, sau đó thắng đậm Thụy Điển 5-1 và khép lại bảng F bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia.

Hàng công là điểm mạnh lớn nhất của Hà Lan ở vòng bảng này. Trung bình mỗi trận họ ghi hơn 3 bàn, đây là con số đủ cho thấy sức ép mà đội bóng áo cam tạo ra trước các hàng thủ đối phương. Với ngôi nhất bảng F, Hà Lan sẽ gặp Ma-rốc ở vòng 32 đội.

Nhật Bản đi tiếp rất thuyết phục

Nhật Bản không thể vươn lên ngôi đầu, nhưng 3 trận bất bại vẫn là thành tích rất đáng nể. Đại diện châu Á hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 rồi hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản có 5 điểm, ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần, hiệu số +4.

Trận hòa Thụy Điển cũng cho thấy Nhật Bản biết cách giữ vị trí khi chịu sức ép. Bàn mở tỷ số của Daizen Maeda giúp họ nắm lợi thế, và dù bị gỡ hòa, một điểm vẫn đủ để Nhật Bản đứng nhì bảng. Thử thách tiếp theo của họ sẽ rất lớn khi chạm trán Brazil ở vòng 32 đội.

Thụy Điển thoát hiểm nhờ 4 điểm

Thụy Điển có hành trình lên xuống mạnh nhất bảng F. Họ thắng Tunisia 5-1 ở trận ra quân, thua Hà Lan 1-5 ở lượt hai, rồi hòa Nhật Bản 1-1 trong trận cuối. Sau 3 trận, Thụy Điển ghi 7 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua, hiệu số 0.

Hàng công của họ vẫn có sức nặng, nhưng hàng thủ để lộ quá nhiều khoảng trống, nhất là trong trận thua Hà Lan. Dù vậy, 4 điểm là đủ để Thụy Điển đứng thứ ba và giành vé đi tiếp theo nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Tunisia rời giải trắng tay

Tunisia khép lại bảng F với 0 điểm, 2 bàn thắng, 12 bàn thua và hiệu số -10. Họ thua Thụy Điển 1-5, thua Nhật Bản 0-4, rồi thua Hà Lan 1-3. Vấn đề lớn nhất của Tunisia nằm ở hàng thủ.

Đội bóng Bắc Phi thường bị cuốn vào tốc độ của đối thủ, để mất cự ly đội hình và thủng lưới quá dễ. Bàn thắng vào lưới Hà Lan chỉ mang ý nghĩa danh dự, không đủ che đi một vòng bảng rất thất vọng.

Bảng F vì thế khép lại với ba đội đi tiếp, nhưng cảm giác để lại rất khác nhau. Hà Lan mạnh nhất bảng nhờ khả năng ghi bàn ổn định. Nhật Bản gây ấn tượng bằng sự chắc chắn và hiệu quả. Thụy Điển sống sót sau một vòng bảng nhiều biến động. Còn Tunisia phải dừng bước với một hàng thủ để lại quá nhiều nỗi thất vọng.

Xem thêm
0
24 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật