20 đội vào vòng 32 World Cup 2026: Paraguay sống sót ngoạn mục

Anderson: Từ 35 triệu lên 116 triệu bảng, giá trị cầu thủ tăng chóng mặt

Fabio Capello: Người khó quản nhất không phải Cassano mà là Ronaldo

Mai Thủy

BXH bảng E World Cup 2026: Đức thua, Ecuador đoạt vé lịch sử

Bảng E kết thúc bất ngờ

Bảng E World Cup 2026 khép lại theo cách không thể kịch tính hơn. Đức vẫn giữ ngôi đầu dù thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối, Bờ Biển Ngà thắng Curaçao 2-0 để giành vé nhì bảng, còn Ecuador tự cứu lấy mình bằng chiến thắng lịch sử.

Sau ba trận, Đức và Bờ Biển Ngà cùng có 6 điểm, nhưng Đức xếp trên nhờ hiệu số +6 so với +2 của đại diện châu Phi. Ecuador đứng thứ ba với 4 điểm, hiệu số 0, trong khi Curaçao rời giải với 1 điểm và hiệu số -8.

Đức nhất bảng nhưng chưa thật yên tâm

Đức khởi đầu bảng E rất mạnh khi thắng Curaçao 7-1, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1. Hai kết quả ấy giúp họ có lợi thế lớn trước lượt cuối. Gặp Ecuador, Đức còn mở tỷ số từ rất sớm nhờ Leroy Sané ở phút thứ 2.

Nhưng trận đấu sau đó không đi theo ý họ. Nilson Angulo gỡ hòa cho Ecuador ở phút thứ 9, trước khi Gonzalo Plata ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 77. Đức kết thúc vòng bảng với 10 bàn thắng, 4 bàn thua, hiệu số +6. Họ vẫn nhất bảng, nhưng trận thua này cho thấy hàng thủ còn những hạn chế cần điều chỉnh trước vòng đấu loại trực tiếp.

Bờ Biển Ngà thắng trận quan trọng

Bờ Biển Ngà bước vào lượt cuối với nhiệm vụ rất rõ: thắng Curaçao để tự quyết vé đi tiếp. Họ làm được điều đó bằng trận thắng 2-0, trong đó Nicolas Pépé ghi cả hai bàn. Kết quả này giúp Bờ Biển Ngà có 6 điểm sau ba trận, ghi 4 bàn, thủng lưới 2 lần và xếp nhì bảng E.

Đây là dấu mốc lớn với bóng đá Bờ Biển Ngà, bởi họ lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Không cần chờ Ecuador hay Đức, đội bóng châu Phi tự định đoạt số phận của mình bằng một trận đấu chắc chắn và hiệu quả.

Ecuador trở lại sau hai trận bế tắc

Bước vào lượt trận cuối, Ecuador chịu áp lực rất lớn. Họ thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra quân, rồi hòa Curaçao 0-0 trong trận thứ hai. Sau hai lượt, Ecuador mới có 1 điểm và chưa ghi bàn nào. Vì vậy, chiến thắng 2-1 trước Đức có giá trị đặc biệt.

Từ thế dễ bị loại, Ecuador vươn lên 4 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 2 bàn và giữ hiệu số 0. Đây là kết quả giúp họ chen vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Đại diện Nam Mỹ vẫn phải chờ kết quả các bảng đấu khác nhưng về cơ bản đã có vé vào vòng 32 đội.

Curaçao dừng bước nhưng có điểm lịch sử

Curaçao đứng cuối bảng với 1 điểm, ghi 1 bàn và thủng lưới 9 lần. Họ thua Đức 1-7, hòa Ecuador 0-0, rồi thua Bờ Biển Ngà 0-2 ở lượt cuối.

Thực tế, đây là bảng đấu quá khó với một đội lần đầu dự World Cup. Nhưng trận hòa Ecuador vẫn giúp Curaçao có điểm số đầu tiên tại giải. Họ không đi tiếp, song đã có một cột mốc đáng nhớ trong lần đầu xuất hiện ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

1
10,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Pháp thắng dễ hơn tưởng tượng

Ousmane Dembélé đã biến chiến thắng 4-1 của Pháp trước Na Uy ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 thành màn trình diễn của riêng mình. Trận đấu từng được chờ đợi như cuộc so tài giữa Mbappe và Haaland, hai trong số những tiền đạo hay nhất thế giới đương đại. Nhưng cuối cùng Haaland ngồi dự bị, còn Dembélé mới là người được nhắc đến nhiều nhất với màn trình diễn bùng nổ.

Chỉ trong hiệp một, anh ghi liền 3 bàn ở các phút 7, 20 và 32, giúp Pháp chiếm ưu thế trước Na Uy từ rất sớm. Chiến thắng này đưa đội bóng áo lam khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, hiệu số +8, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Dembélé là nhân vật chính

ĐT Pháp nhập cuộc với quyết tâm rất lớn. Mbappe đã đưa bóng trúng xà ngang chỉ sau vài chục giây, trước khi Dembélé mở tỷ số ở phút thứ 7. Đến phút 20, tiền đạo này tiếp tục ghi bàn, đưa Pháp dẫn 2-0.

Na Uy có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công Thelo Aasgaard ở phút 21, nhưng hy vọng của họ không kéo dài lâu. Phút 32, Dembélé hoàn tất cú hat-trick bằng một pha dứt điểm vào góc gần, dập tắt luôn cơ hội kéo trận đấu trở lại của đại diện Bắc Âu.

Pháp thắng bằng sự sắc bén của hàng công

Nhìn vào thống kê, đây không phải trận Pháp áp đảo đến mức bóp nghẹt hoàn toàn đối thủ. Họ cầm bóng 57%, thực hiện 480 đường chuyền chính xác với tỷ lệ 86%, thắng 45 pha tranh chấp và tung ra 9 cú sút trúng đích. Đáng chú ý, chỉ số xG của Pháp là 1,50, thấp hơn Na Uy với 1,70.

Nhưng khác biệt nằm ở khâu dứt điểm. Na Uy có cơ hội, thậm chí tạo ra 3 cơ hội lớn, nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Pháp không cần quá nhiều cơ hội rõ ràng để trừng phạt đối thủ. Dembélé chính là hình ảnh rõ nhất cho sự lạnh lùng ấy.

Mbappe không ghi bàn vẫn tạo khác biệt

Mbappe không ghi bàn, nhưng anh vẫn là nhân tố quan trọng trong cách Pháp vận hành hàng công. Anh kiến tạo cho Dembélé, kéo hậu vệ Na Uy rời khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên dứt điểm. Điều đó cho thấy Pháp không còn chỉ trông chờ Mbappe ghi bàn.

Khi Mbappe làm bóng, Dembélé có thể kết thúc tình huống. Khi Dembélé rời sân, Barcola vào sân vẫn kiến tạo để Désiré Doué đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 ở phút 90+4. Đó là chiều sâu đội hình rất đáng sợ của Les Bleus.

Na Uy xoay tua, nhưng Pháp quá mạnh

Na Uy đã chắc vé đi tiếp nên thay tới 10 vị trí, để cả Erling Haaland và Martin Odegaard trên ghế dự bị. Điều đó khiến hàng thủ của họ không đủ chắc chắn trước tốc độ và sự sắc bén của Pháp. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để bào chữa cho thất bại, bởi sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội đã được thể hiện rất rõ trên sân.

ĐT Pháp pressing tốt, lên bóng nhanh và duy trì cường độ cao trong phần lớn thời gian. Đầu hiệp hai, Jørgen Strand Larsen có cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, nhưng Mike Maignan cản phá thành công, dập tắt luôn hy vọng cuối cùng của Na Uy.

Tín hiệu nặng ký trước vòng knock-out

Sau trận này, Dembélé đã có 4 bàn tại World Cup 2026, bước vào nhóm cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới cùng Mbappe, Haaland và Messi. Quan trọng hơn, cú hat-trick trước Na Uy cho thấy Pháp đang có thêm một mũi nhọn đạt phong độ rất cao tại giải đấu năm nay.

Họ toàn thắng ở vòng bảng, hàng công ghi 10 bàn, hàng thủ và tuyến giữa chơi ổn định, còn các ngôi sao tấn công đều có thể tạo khác biệt. Đó là sự chuẩn bị lý tưởng trước vòng 32 đội dành cho đoàn quân của Didier Deschamps.

Xem thêm
0
194 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Bảng H khép lại với hai kết quả làm thay đổi hoàn toàn cục diện: Tây Ban Nha thắng Uruguay 1-0 để giữ ngôi đầu, trong khi Cabo Verde hòa Ả Rập Xê Út 0-0 và vươn lên nhì bảng. Điểm đáng chú ý nhất không chỉ là vị trí số một của Tây Ban Nha, mà là hiện tượng Cabo Verde: không thắng trận nào, hòa cả 3 trận, nhưng vẫn giành vé đi tiếp.

Tây Ban Nha quá chắc để dẫn đầu

Tây Ban Nha khép lại vòng bảng với 7 điểm, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Hiệu số +5 cho thấy họ không chỉ mạnh ở khả năng kiểm soát bóng, mà còn rất chắc trong cách bảo vệ lợi thế. Trận thắng Uruguay 1-0 là ví dụ rõ nhất. Tây Ban Nha không cần chơi quá bùng nổ, nhưng vẫn biết cách đưa trận đấu về đúng hướng mình muốn. Bàn thắng của Álex Baena trước giờ nghỉ trở thành khoảnh khắc quyết định, giúp họ giữ chắc ngôi đầu bảng H.

Cabo Verde là hiện tượng lớn

Cabo Verde khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Trong bảng đấu có Uruguay và Ả Rập Xê Út, thành tích ấy rất đáng nể. Họ không thắng, nhưng cũng không gục ngã ở bất kỳ trận nào. Sự lì lợm, kỷ luật và biết chắt chiu từng điểm số giúp Cabo Verde trở thành đội hưởng lợi lớn nhất sau lượt cuối. Trận hòa 0-0 trước Ả Rập Xê Út có thể không hấp dẫn, nhưng lại đủ để biến họ thành một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng bảng.

Uruguay gây thất vọng nặng

Uruguay là đội thất vọng nhất bảng H. Họ có 2 điểm, hiệu số -1, ghi 3 bàn nhưng thủng lưới 4 lần. Vấn đề của Uruguay nằm ở khả năng tự quyết. Trận gặp Tây Ban Nha có thể xem như trận đấu định đoạt số phận, nhưng họ lại không tạo được sức ép đủ lớn. Khi cần thắng, Uruguay thiếu ý tưởng, thiếu sự sắc bén và cuối cùng phải trả giá.

Ả Rập Xê Út tự đánh mất cơ hội

Ả Rập Xê Út cũng có 2 điểm như Uruguay, nhưng hiệu số -4 khiến họ rơi xuống cuối bảng. Trước lượt trận cuối, họ là đội chịu áp lực lớn nhất vì buộc phải thắng Cabo Verde để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 lại phơi bày vấn đề lớn nhất của họ: hàng công quá thiếu sắc bén. Chỉ ghi 1 bàn sau 3 trận, Ả Rập Xê Út không đủ sức tạo khác biệt ở một bảng đấu mà từng điểm số và từng bàn thắng đều có giá trị rất lớn.

Bảng H khép lại với Tây Ban Nha xứng đáng đứng đầu, Cabo Verde tạo nên cú sốc lớn, còn Uruguay và Ả Rập Xê Út đều phải dừng bước sau khi không thể giành chiến thắng ở lượt đấu quyết định. Sau vòng bảng, điều đáng chờ đợi nhất là Cabo Verde sẽ thể hiện ra sao ở vòng 32 đội, sau hành trình rất đặc biệt: không thắng trận nào, nhưng cũng không để thua.

Xem thêm
1
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Đề nghị gia hạn bốn năm cho Mauricio Pochettino trước World Cup được xem là bước đi tự nhiên của Liên đoàn bóng đá Mỹ. Tuy vậy, phía sau quyết định tưởng như đơn giản ấy là hàng loạt ràng buộc về chuyên môn, con người và cả lịch sử các đời huấn luyện viên hai nhiệm kỳ.

Vì sao Mỹ cần một cái tên cỡ Pochettino?

Sau World Cup, nhiệm vụ của bóng đá Mỹ là bảo toàn tinh thần mà Pochettino đã dựng lại. Họ cần một người đủ tầm để đặt ra chuẩn mực, đủ danh tiếng để luôn là nhân vật có tiếng nói lớn nhất trong phòng thay đồ. Việc từng dẫn dắt Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar và vào tới chung kết cúp châu Âu cho phép Pochettino áp dụng cách làm “theo tôi hoặc rời đội”, mà vẫn được cầu thủ chấp nhận.

Bóng ma của các nhiệm kỳ thứ hai

Dù vậy, bóng đá Mỹ không có nhiều kỷ niệm đẹp với huấn luyện viên ở chu kỳ thứ hai. Bruce Arena năm 2006, Bob Bradley sau chung kết Gold Cup 2011, Jurgen Klinsmann ở vòng loại World Cup 2018 hay Gregg Berhalter sau Copa America 2024 đều là những ví dụ không trọn vẹn. Nỗi lo quen tay, ưu ái “người cũ” và chậm nhìn ra gương mặt mới luôn hiện hữu.

Ranh giới giữa di sản và kết quả

Liên đoàn Mỹ muốn giữ nguyên tắc “không ai có suất chắc chắn” mà Pochettino đã áp dụng, coi đó là cách chống lại mặt trái của nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mọi lý thuyết đều phải được chứng minh bằng kết quả. Trước mắt, trận gặp Bosnia & Herzegovina ngày 1-7 trở thành cột mốc quan trọng. Một chiến thắng sẽ củng cố lập luận rằng cách làm của Pochettino là đúng, còn thất bại sẽ khiến bản hợp đồng mới trở nên khó bảo vệ hơn rất nhiều, nhất là khi bản thân ông vẫn để ngỏ khả năng trở lại giải Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
0
159 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Tây Ban Nha khép lại vòng bảng với những nghi ngại

Tây Ban Nha đã vào vòng 32 đội World Cup 2026 với ngôi đầu bảng H, nhưng cách họ đi tiếp chưa thật sự đem lại cảm giác yên tâm. Chiến thắng 1-0 trước Uruguay giúp La Roja khép lại vòng bảng với 7 điểm, ghi 5 bàn, không thủng lưới và hiệu số +5. Với nhiều người, đó là một thành tích rất ấn tượng.

Nhưng nếu nhìn kỹ cả 3 trận đấu đã qua, đặc biệt là màn trình diễn trước Uruguay, Tây Ban Nha vẫn để lộ nhiều vấn đề: cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu sắc bén, kiểm soát tốt nhưng tạo cơ hội chưa đủ rõ ràng, còn hàng thủ chưa gặp bài kiểm tra thật sự nặng.

Thắng Uruguay nhưng không áp đảo

Trước Uruguay, Tây Ban Nha cầm bóng 67%, nhưng chỉ tung ra 6 cú sút, điều đó cho thấy họ không tạo được sức ép đủ lớn ở khu vực gần khung thành đối thủ. Uruguay cũng rất bế tắc, chỉ có 5 cú sút, 1 lần dứt điểm trúng đích và không thể tự cứu lấy mình trong trận buộc phải thắng để đi tiếp.

Vấn đề nằm ở chỗ Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt nhưng lại không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Bàn duy nhất của Álex Baena cũng đến sau sai lầm của thủ môn Fernando Muslera, chứ không phải thành quả của một tình huống phối hợp bài bản.

Cầm bóng nhiều nhưng thiếu tính sát thương

Điểm đáng lo là tình trạng này không chỉ xuất hiện ở trận đấu với Uruguay. Ngay trận ra quân gặp Cape Verde, Tây Ban Nha cầm bóng tới 74%, tung 27 cú sút, có 7 cú sút trúng đích, tạo 2,25 xG, thực hiện 800 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 92% và được hưởng 11 quả phạt góc.

Nhưng sau tất cả, họ vẫn hòa 0-0. Một đội tạo ra nhiều thông số áp đảo như vậy mà không ghi được bàn thắng rõ ràng có vấn đề ở khâu xử lý cuối cùng. Tây Ban Nha triển khai lối chơi mượt mà, giữ bóng chắc chắn, tuy nhiên lại không thể kết thúc các tình huống như mong đợi. Đó là điều cần khắc phục.

Trận thắng Saudi Arabia chưa đủ che lấp tất cả

Chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Xê Út là trận hay nhất của Tây Ban Nha ở vòng bảng. Họ cầm bóng 67%, tung 22 cú sút, có 8 lần dứt điểm trúng đích, tạo 2,44 xG và chuyền chính xác 92%. Đây cũng là trận đấu duy nhất ở vòng bảng La Roja thật sự bùng nổ.

Trong hai trận còn lại, trước Cape Verde và Uruguay, họ chỉ ghi đúng 1 bàn sau 180 phút. Vì vậy, không thể lấy trận thắng đậm trước đội yếu nhất bảng để kết luận lối chơi của Tây Ban Nha đã được vận hành trơn tru.

Sạch lưới nhưng không thể chủ quan

Tây Ban Nha chưa thủng lưới sau 3 trận, đó là điểm cộng lớn. Tuy nhiên, hàng thủ của họ chưa bị đặt vào sức ép quá lớn. Cape Verde chỉ dứt điểm 6 lần, Ả Rập Xê Út chỉ có 3 cú sút, còn Uruguay cũng chỉ tạo được 5 pha dứt điểm trong trận quyết định.

Điều đó cho thấy Tây Ban Nha phòng ngự ổn, nhưng các đối thủ ở bảng H cũng không đủ sắc bén để thách thức họ nhiều hơn. Khi bước vào vòng 32 đội, mọi thứ rất có thể sẽ khác đi rất nhiều.

Cần cải thiện những vấn đề ở vòng knock-out

Tây Ban Nha đi tiếp đúng như kỳ vọng, nhưng chưa tạo được cảm giác của một ứng viên vô địch hàng đầu. Họ có kỹ thuật, có khả năng giữ bóng, có nhiều cầu thủ chất lượng như Pedri, Rodri, Lamine Yamal hay Oyarzabal. Nhưng tại một sân chơi như World Cup, chừng đó vẫn chưa đủ, bởi sự thanh thoát trong những tình huống quyết định là điều đoàn quân của Luis de la Fuente còn thiếu.

Từ vòng knock-out, La Roja phải tấn công trực diện hơn, dứt điểm tốt hơn và giảm những pha chuyền bóng quá an toàn trước vòng cấm. Ngôi đầu bảng H là kết quả tốt, nhưng màn trình diễn của Tây Ban Nha vẫn còn nhiều điểm phải điều chỉnh nếu muốn đi sâu tại World Cup 2026.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Tôi chỉ buồn khi bỏ lỡ một cơ hội thật sự, chứ không phải một quả phạt đền. Với tôi, ghi bàn từ chấm 11m chẳng khác mấy những cú sút lặp đi lặp lại trên sân tập. Nó không phải kiểu bàn thắng khiến tôi muốn nhảy lên ăn mừng như phát điên, vì thật lòng, nó không đáng đến thế.

Cảm giác sung sướng thật sự chỉ đến khi tôi ghi bàn trong một pha bóng sống, khi bị nhiều hậu vệ vây quanh, khi mọi thứ khó khăn hơn và đòi hỏi bản lĩnh hơn. Những bàn thắng như vậy mới đáng để tôi tự hào ghi vào sự nghiệp của mình. Còn penalty ư? Tất cả đứng sau lưng tôi, trước mặt chỉ còn một thủ môn tội nghiệp gần như bị đặt vào thế bất lực. Với tôi, đó không phải thử thách lớn nhất.

- Ibrahimovic.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật