Alejandro Garnacho, tân binh của Chelsea, đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về quá khứ từng là một cổ động viên trung thành của đội bóng này. Ngay từ khi còn nhỏ, Garnacho đã dành tình cảm đặc biệt cho Ngoại hạng Anh và thần tượng Eden Hazard, người mà anh xem là hình mẫu lý tưởng cả về phong cách lẫn vị trí thi đấu. “Tôi thường xuyên theo dõi Ngoại hạng Anh khi còn nhỏ và thích Eden Hazard. Chính vì vậy, tôi đã ủng hộ Chelsea từ khi còn là một đứa trẻ,” Garnacho bộc bạch.
Quyết định rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina. Trước đó, mối quan hệ căng thẳng với HLV Ruben Amorim đã khiến anh bị đẩy vào nhóm phải tập riêng tại Carrington. Tuy nhiên, Garnacho luôn kiên định với mục tiêu tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh, và Chelsea là bến đỗ lý tưởng để anh phát triển.
Hiện tại, Garnacho đang nỗ lực tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Enzo Maresca, với hy vọng nhanh chóng lấy lại phong độ để sẵn sàng cho trận đấu gặp Brentford. Gia nhập Chelsea không chỉ là một bước tiến chuyên môn, mà còn là sự hiện thực hóa giấc mơ thuở nhỏ của Garnacho.