Trọng tài Somalia Omar Abdulkadir Artan bị chặn ngay trước giấc mơ lớn nhất đời mình: bắt chính tại World Cup 2026. Dù đã có visa và hộ chiếu ngoại giao, ông vẫn bị Mỹ từ chối nhập cảnh, thẩm vấn hơn 11 giờ rồi đưa trở lại Istanbul. Trong bối cảnh đó, phản ứng của FIFA, tổ chức trực tiếp lựa chọn và cử ông sang Mỹ, lại gây nhiều dấu hỏi.
Trọng tài được vinh danh, giấc mơ bị chặn đứng
Omar Artan không phải cái tên vô danh. Ông được FIFA chọn là một trong 52 trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, đồng thời được vinh danh là trọng tài hay nhất châu Phi 2025. Từ quyết định của FIFA, ông cùng các quan chức trận đấu khác được sắp xếp sang Mỹ, đóng quân tại Florida để chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, Artan sau đó không thể làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 vì bị phía Mỹ từ chối nhập cảnh khi tới sân bay quốc tế Miami. U.S. Customs and Border Protection công khai cho biết ông bị đánh giá “không đủ điều kiện nhập cảnh” do các vấn đề thẩm tra.
Phát biểu của Infantino và khoảng trống hỗ trợ
Trong tình huống một trọng tài do chính mình bổ nhiệm gặp rắc rối nghiêm trọng, FIFA được kỳ vọng sẽ đứng ra bảo vệ hoặc ít nhất thể hiện sự chia sẻ. Thay vào đó, Chủ tịch Gianni Infantino lại gọi đây chỉ là “sự không may mắn”, nhấn mạnh FIFA “không kiểm soát được mọi thứ” và nói sẽ “thảo luận, nói chuyện, rồi cứ thư giãn”. Cách dùng từ nhẹ tênh, thiếu cảm xúc tiếc nuối hay thất vọng khiến tổ chức này bị đặt vào thế bị động, khi người của mình gặp biến cố mà gần như không nhận được một lời bênh vực rõ ràng.