Hình ảnh trên khán đài và khoảng trống dưới sân
Trong lúc Gianni Infantino tươi cười chụp ảnh cùng nhiều người nổi tiếng ở Miami trong trận Argentina gặp Cape Verde, World Cup 2026 lại rơi vào cảnh hỗn loạn chỉ vì một việc tưởng như rất đơn giản: ấn định giờ thi đấu trận Mexico – Anh ở vòng 16 đội. Năm giờ đồng hồ rối ren quanh thời điểm bóng lăn đã phơi bày khoảng cách giữa hình ảnh hào nhoáng trên khán đài và năng lực điều hành thực tế dưới sân.
Một thay đổi “trên sóng” trước khi có quyết định chính thức
Mọi chuyện bắt đầu khi một đài truyền hình Mexico đưa tin chắc chắn rằng trận đấu sẽ được đẩy lên 12 giờ trưa theo giờ địa phương vì dự báo có giông bão. Huấn luyện viên Javier Aguirre sau đó xuất hiện trên sóng truyền hình và bày tỏ sự bức xúc khi toàn bộ kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển bị đảo lộn. Trong khi đó, các nguồn tin từ FIFA khẳng định chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, dù cơ quan này vẫn đang cân nhắc các phương án.
Khoảng trống thông tin và cái giá phải trả
Trong nhiều giờ, FIFA không đưa ra bất kỳ thông báo rõ ràng nào. Liên đoàn Bóng đá Anh cho biết họ không hề được thông báo trước về bất kỳ cuộc thảo luận nào, còn phía Mexico nói rằng họ chỉ nắm thông tin qua các đài truyền hình. Giữa khoảng trống thông tin đó, nhiều cổ động viên Anh buộc phải chi hàng nghìn USD để đổi lịch trình sang Mexico City vì lo ngại sẽ lỡ trận đấu trên sân Azteca.
Khi không ai đứng ra nhận trách nhiệm
Thông tin lan truyền cho rằng việc đổi giờ thi đấu xuất phát từ quá trình thương lượng giữa FIFA và một đài truyền hình của Anh, nhưng phía nhà đài đã lên tiếng phủ nhận. Không bên nào thừa nhận mình là đơn vị đề xuất thay đổi, trong khi sự xáo trộn đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập luyện, nghỉ ngơi và hồi phục của cả hai đội. Aguirre khẳng định ông không hề được tham khảo ý kiến, còn FIFA vẫn giữ im lặng trước những yêu cầu giải thích.
Quyết định cuối cùng và dấu hỏi về cách quản trị
Sau nhiều giờ tranh luận với hai liên đoàn, FIFA quyết định giữ nguyên giờ thi đấu ban đầu, một phần vì toàn bộ hệ thống tổ chức quanh trận đấu, từ công tác an ninh đến lực lượng quân đội, quá phức tạp để thay đổi trong thời gian ngắn. Nguy cơ mưa lớn và ngập sân vẫn còn đó, nhưng điều đọng lại sau sự việc là cảm giác về một bộ máy điều hành ứng biến thiếu nhất quán, thiếu minh bạch và chưa có người đứng ra chịu trách nhiệm, ngay tại giải đấu mà chủ tịch FIFA vẫn xuất hiện đầy nổi bật trên khán đài.