20 phút thua 0-3, Mourinho nổi điên, Eto’o trả lời một câu làm nên lịch sử

FIFA phạt nặng, FAM "đứng hình": 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nguy cơ bị cấm vĩnh viễn?

Michael Carrick bất ngờ "lên đời" với UEFA, MU có tiếc nuối người cũ?

LE NGOC

FIFA bị tố tiêu chuẩn kép: Vì sao Nga bị cấm, còn Israel thì không?

Trong bối cảnh nhiều nước kêu gọi trừng phạt Israel vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Gaza, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng. Ông khẳng định FIFA không thể can thiệp hay kỷ luật một quốc gia thành viên vì lý do địa chính trị. Infantino nhấn mạnh bóng đá nên là cầu nối gắn kết con người, vượt lên trên mọi xung đột và chia rẽ.

Dù không nhắc trực tiếp tên Israel, thông điệp của ông Infantino rất rõ ràng: FIFA sẽ không trừng phạt Israel bất chấp áp lực. Ông cho biết FIFA cam kết dùng bóng đá để thúc đẩy hòa bình, đoàn kết trong thế giới đầy bất ổn. FIFA không phải là nơi giải quyết tranh chấp chính trị hay quân sự, mà tập trung vào vai trò văn hóa, xã hội và nhân đạo.

Phát biểu này đã gây tranh cãi, nhiều người cho rằng FIFA đang áp dụng tiêu chuẩn kép. Bởi trước đó, FIFA từng cấm các đội Nga tham gia giải quốc tế chỉ vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sự so sánh này khiến nhiều tổ chức và nhà hoạt động nhân quyền đặt câu hỏi về tính công bằng của FIFA.

0
455 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Vô đối

Năm 2013, tôi nhận được một cuộc gọi kỳ lạ từ một số lạ. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên:
“Ông muốn 500 triệu euro không? Tôi có thể đưa ông số tiền đó, miễn là ông đưa Messi về Napoli. Chúng tôi muốn tái hiện thời kỳ Maradona từng làm cả thành phố phát cuồng.”

Tôi sững người hỏi lại:
“Anh là ai?”
Anh ta chỉ đáp gọn lỏn:
“Không quan trọng. Chỉ cần ông mang Messi về, tiền sẽ tự động vào tài khoản của ông.”

Rồi anh ta cúp máy.
Ban đầu tôi nghĩ mình bị ai đó đùa cợt, cho đến khi vài ngày sau, anh ta lại gọi, lặp lại y nguyên những lời trước đó.

Lần này, tôi nói dứt khoát:
“Messi là người của Barcelona, và cậu ấy sẽ không bao giờ khoác áo một CLB nào khác.”

Nhưng sự việc chưa dừng lại. Tôi bắt đầu nhận được những lá thư bí ẩn để trước cửa nhà, với lời nhắn lạnh lùng:
“Đưa Messi về, hoặc rời khỏi Napoli.”

Mọi thứ lúc đó chẳng khác gì một bộ phim mafia Ý.
Rồi đột nhiên, tất cả biến mất, không còn cuộc gọi, không còn thư từ. Đến tận hôm nay tôi vẫn không biết người đàn ông đó là ai, và liệu anh ta có thực sự nghiêm túc hay không.

Chỉ có một điều chắc chắn: vào thời điểm ấy, ngay cả 1 tỷ euro cũng không thể kéo Messi rời khỏi Barcelona. Đó là một ý tưởng bất khả thi.
Nếu tôi biết trước rằng rồi sẽ có ngày Messi rời Barca, có lẽ tôi đã gật đầu để khoản tiền khổng lồ đó chảy vào tài khoản.

Bởi điều duy nhất anh ta mong muốn, thực chất, chỉ là vinh quang cho Napoli. Và với Messi, điều ấy gần như chắc chắn. Một thương vụ không thể nào lỗ!

— Chủ tịch Aurelio De Laurentiis kể lại về vụ "suýt" đưa Messi đến Napoli.

Xem thêm
0
147 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Một Man City vẫn đang bất ổn

Dù Manchester City đang có vài dấu hiệu tích cực hơn so với mùa trước, bức tranh toàn cảnh mùa giải năm nay vẫn phủ nhiều gam màu xám. Nguy cơ lớn nhất mà đội bóng phải đối diện nằm ở kịch bản Pep Guardiola rời Etihad vào mùa hè tới. Trên hợp đồng, Pep thực chất sẽ gắn bó với City ít nhất đến mùa hè năm 2027, nhưng chính ông nhiều lần thừa nhận chu kỳ tại câu lạc bộ này đang dần khép lại và bản thân sẽ “nghỉ ngơi” sau đó. Những phát biểu như “Nó đã được quyết định - tôi có thể sẽ dừng lại sớm hơn” không khác gì lời khẳng định trước về một cuộc chia tay đã được định sẵn, chỉ còn chờ thời điểm chính thức để đưa ra thông báo.

Mùa giải 2024/25 của Man City đã kết thúc trong thảm họa với không bất cứ một danh hiệu lớn nào , điều chưa từng xảy ra trong giai đoạn thành công rực rỡ của Pep với The Citizens. Mùa này, dù có những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân, nhất là từ Haaland, nhưng toàn đội vẫn thiếu sự ổn định. Chính Pep Guardiola cũng thừa nhận đây là mùa giải “khó khăn nhất” vì sự bào mòn cảm xúc và hiệu suất kém, đồng thời thẳng thắn nhận xét City “không còn phi thường như trước”. Khi một HLV vốn đề cao chuẩn mực chiến thắng phải nói ra điều ấy, đó là dấu hiệu cho thấy động lực đã suy giảm và cùng khả năng duy trì vị thế thống trị không còn được đảm bảo như trước.

Vấn đề từ thượng tầng câu lạc bộ khiến Pep lo ngại?

Một vấn đề nghiêm trọng khác là sự biến động ở thượng tầng. Txiki Begiristain, người đồng hành cùng Pep từ Barcelona đến Bayern Munich rồi Man City, đã rời vị trí giám đốc bóng đá vào mùa hè 2025. Đây là cú sốc lớn, bởi bộ đôi Pep–Txiki chính là “kiến trúc sư” giúp City duy trì triết lý và chiến lược tuyển trạch chuẩn xác suốt hơn một thập kỷ qua. Bên cạnh đó, hơn 100 cáo buộc vi phạm luật tài chính tại Ngoại hạng Anh vẫn lơ lửng trên đầu, đe dọa tính ổn định của cả hệ thống. Nếu mất đi cả nhà cầm quân tài ba lẫn “cánh tay phải" tạo ra thành công đằng sau hậu trường, City chắc chắn sẽ chao đảo.

Pep Guardiola sẽ "mất uy tín" nếu Man City tiếp tục tay trắng?

Những dữ liệu hiện tại cũng chỉ ra rằng City không còn bất khả chiến bại. Mùa trước, họ từng phải chật vật trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Đến mùa này cũng đang để lộ nhiều khoảng trống chiến thuật, đặc biệt ở trục giữa sau khi vai trò mỏ neo suy giảm với thể trạng không được đảm bảo đến từ Rodri. Những bất ổn đó khiến cho khả năng duy trì thành công trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với một HLV luôn đặt thành tích lên hàng đầu, nếu có thêm một mùa giải nữa kết thúc trong cảnh trắng tay, khả năng Pep Guardiola xin từ chức trước thời điểm hợp đồng đáo hạn 1 năm là điều rất có thể sẽ xảy ra.

Mất Pep, Man City sẽ không khác gì MU hậu Sir Alex

Khi so sánh với Manchester United sau ngày Sir Alex Ferguson rời ghế năm 2013, sự tương đồng hiện ra rất rõ. Đã 12 năm trôi qua, MU vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao ở cả Premier League lẫn các giải đấu cấp độ châu Âu, dù thỉnh thoảng vẫn có những chiếc cúp an ủi như FA 2016, Europa League 2017 Cúp FA 2024. Sự đứt gãy triết lý, cộng thêm việc thay thầy liên tục, đã khiến Quỷ đỏ mất phương hướng dài hạn. Con số gần chục đời HLV chính thức sau khi Alex Ferguson rời đi chỉ trong một thập kỷ nói lên tất cả. Với ManCity, nếu Pep ra đi, nguy cơ bước vào vòng xoáy khủng hoảng tương tự như MU là rất cao.

Đúng là Man City hiện có nền tài chính hùng hậu, cơ sở vật chất hiện đại và một học viện trẻ giàu tiềm năng. Nhưng những yếu tố ấy khó có thể thay thế ngay lập tức dấu ấn chiến thuật, triết lý và văn hóa chiến thắng mà Pep Guardiola đã gieo trồng suốt gần một thập kỷ. Nếu không tìm được người kế nhiệm xứng tầm, kịch bản Man City sa sút như MU sau thời Sir Alex là hoàn toàn có thể xảy ra: vẫn có những danh hiệu lẻ tẻ, nhưng rất khó duy trì vị thế số một trong thời gian dài. Và đó sẽ là tương lai u ám thực sự dành cho nửa xanh thành Manchester.

Xem thêm
0
10,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Đăng Triệu

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về cô gái xinh đẹp mang biệt danh "emkimsayhi" xuất hiện tại PPA Tour Vietnam Cup ở Đà Nẵng. Dù không phải vận động viên, cô lại nổi bật với vai trò Media Partner, chuyên đưa tin, phỏng vấn các tay vợt hàng đầu thế giới và các ngôi sao Việt Nam. Sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

Trước đây, "emkimsayhi" từng gây tranh cãi khi thi đấu pickleball với phong cách “vén váy” cá tính. Trang phục của cô gồm áo bra thể thao, váy xếp ly ngắn và quần bảo hộ, nhưng thói quen vén váy khi chạy nhanh khiến nhiều người bàn tán. Một số cho rằng đây là chiêu trò gây chú ý, số khác lại bảo vệ vì tính tiện lợi.

Đối mặt với những lời mỉa mai như “gọi vốn” hay “kiếm chồng giàu”, cô nàng thẳng thắn cho biết đó chỉ là câu nói đùa. Thực tế, cô đang đi “gọi vốn cho sự kiện” và rất hào hứng với vai trò mới. Dù từng gây tranh cãi, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp khi làm truyền thông cho giải đấu.

Chia sẻ về những bình luận trái chiều, "emkimsayhi" cho biết cô sẵn sàng đối mặt và coi đó là động lực để thể hiện bản thân. Cô mong muốn góp phần quảng bá sự kiện thành công, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao pickleball đến đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước.

Xem thêm
0
77 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Không chỉ trông chờ vào chuyển nhượng đắt đỏ, Man United còn hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ đang được cho mượn. Hè vừa rồi, họ gửi tổng cộng 18 cầu thủ đi "tu nghiệp", trong đó ba cái tên ở Championship được đánh giá có cơ hội trở lại đội một nhất.

Đầu tiên là thủ môn Radek Vitek, người đang chơi cực hay tại Bristol City. Anh giữ sạch lưới 3 trận sau 8 lần ra sân, góp công lớn giúp đội bóng này đứng thứ năm trên bảng xếp hạng. Vitek được kỳ vọng sẽ nối gót Dean Henderson, trở về cạnh tranh vị trí số một ở Old Trafford.

Tiếp theo là Harry Amass, hậu vệ trẻ mới 18 tuổi nhưng đã thường xuyên đá chính cho Sheffield Wednesday. Dù còn thiếu thể lực để chơi ở Ngoại hạng Anh, Amass đang tích lũy kinh nghiệm và sức mạnh qua từng trận đấu, hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng là Toby Collyer, tiền vệ trẻ đang dần khẳng định mình tại West Brom. Dù chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, Collyer được kỳ vọng sẽ chiếm suất đá chính và nếu thành công, anh hoàn toàn có thể góp mặt trong đội một Man United mùa tới.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Việc triệu tập Lamine Yamal lên đội tuyển Tây Ban Nha đã làm bùng lên mâu thuẫn giữa huấn luyện viên De la Fuente và câu lạc bộ Barcelona. Yamal vốn đã gặp vấn đề ở lưng dưới khi lên tuyển, nhưng vẫn được sử dụng trong cả hai trận đấu quốc tế tháng 9, bất chấp tình trạng chấn thương của anh ngày càng nặng hơn.

Trong trận gặp Bulgaria, Yamal bị đau nặng hơn và phải tiêm thuốc kháng viêm. Tuy nhiên, HLV De la Fuente vẫn để anh ra sân tiếp. Điều này khiến Hansi Flick, huấn luyện viên Barca, công khai chỉ trích quyết định của đội tuyển Tây Ban Nha, cho rằng họ đã không quan tâm đến sức khỏe cầu thủ.

Đáp lại, De la Fuente tỏ ra thách thức và không quan tâm đến ý kiến của phía Barcelona. Sự việc leo thang khi giám đốc thể thao Deco gửi đơn khiếu nại chính thức lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, nhấn mạnh sự bất mãn của câu lạc bộ về cách sử dụng Yamal.

Hiện tại, Lamine Yamal vừa mới trở lại thi đấu cho Barcelona, nhưng mối quan hệ giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ vẫn rất căng thẳng. Vụ việc này cho thấy sự đối đầu gay gắt giữa lợi ích của đội tuyển và câu lạc bộ trong việc bảo vệ cầu thủ.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật