Arsenal bước vào mùa giải Champions League năm nay với sự kỳ vọng lớn lao từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Sau khởi đầu ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, thắng 3 trong 4 trận đầu, đội bóng thành London tiếp tục khẳng định tiềm lực mạnh mẽ. Những bản hợp đồng chất lượng như Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke và Eberechi Eze đã giúp Pháo thủ gia tăng chiều sâu đội hình, tạo nền tảng vững chắc cho tham vọng chinh phục châu Âu.
Không còn lý do nào để bào chữa nếu Arsenal và HLV Mikel Arteta không tiến sâu, thậm chí không thể mơ tới chức vô địch. HLV Ernesto Valverde của Athletic Bilbao cũng đánh giá cao đối thủ: “Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất để giành chức vô địch Champions League nhờ khả năng kỹ thuật, chiến thuật vượt trội và tinh thần chiến thắng mà Arteta truyền đạt.”
Tuy nhiên, Arsenal đang đối mặt với cơn bão chấn thương, đặc biệt là nguy cơ vắng mặt của đội trưởng Martin Odegaard, cùng Bukayo Saka và Kai Havertz. Trận mở màn trên sân Athletic Bilbao lúc 23h45 ngày 16/9 sẽ là phép thử thực sự cho bản lĩnh của Pháo thủ.