Hiện tượng mang tên Erling Haaland
Sau bảy vòng đấu tại Premier League 2025/26, Erling Haaland lại đang khiến nước Anh “phát sốt”.
Tiền đạo người Na Uy ghi 9 bàn sau 7 trận, đứng đầu danh sách Vua phá lưới và bỏ xa người xếp sau tới 3 bàn.
Phong độ ấy góp phần giúp Man City duy trì chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Brentford, nơi Haaland ghi bàn duy nhất. Đó là “một pha chạy chỗ – dứt điểm hoàn hảo, thể hiện sức mạnh và tốc độ vượt trội”.
Tính trên mọi mặt trận, Haaland đã có 12 bàn sau 9 trận cho Man City – hiệu suất trung bình 1,3 bàn/trận. Ngay cả các chuyên gia Premier League cũng phải thừa nhận: “Anh ta đang chơi ở cấp độ mà phần còn lại của giải đấu chưa thể chạm tới.”
Trung bình cứ 3 cú sút trúng đích, Haaland lại ghi 2 bàn – tỷ lệ chuyển hóa thuộc hàng “phi lý” ngay cả với tiêu chuẩn của Premier League.
Scholes: “Haaland giống như người lớn chơi bóng với trẻ con”
Sự thống trị của Haaland không chỉ thể hiện qua con số, mà còn qua ấn tượng thị giác mà anh tạo ra mỗi tuần.
Trong chương trình “The Overlap” phát sóng tuần này, huyền thoại Paul Scholes của Manchester United không giấu được sự kinh ngạc khi nhắc đến bàn thắng của Haaland trước Brentford.
“Cậu ta giống như đứa trẻ to lớn vượt trội ở đội U11, chỉ khác là đang làm điều đó ở Ngoại hạng Anh” – Scholes chia sẻ.
Scholes không chỉ khen về sức mạnh, mà còn về khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí – điều giúp Haaland luôn có mặt đúng lúc để ghi bàn dễ dàng.
Khi sự bùng nổ trở thành… gánh nặng cho Man City
Đằng sau những lời tán dương là một dấu hỏi đáng chú ý: Man City đang phụ thuộc quá nhiều vào Haaland.
Số liệu từ ESPN cho thấy, 9 bàn thắng của Haaland chiếm 60% tổng số bàn của Man City tại Premier League mùa này (15 bàn sau 7 vòng).
Các mũi tấn công còn lại tỏ ra mờ nhạt: Phil Foden mới có 2 bàn, còn Reijnders, Nunes, Doku, Savinho, Cherki – mỗi người chỉ đóng góp 1 bàn.
Từ chỗ từng sở hữu dàn cầu thủ có thể ghi bàn ở mọi vị trí, Man City giờ đây đang phụ thuộc vào duy nhất một họng pháo.
Một chấn thương, hay thậm chí chỉ một giai đoạn sa sút phong độ, có thể khiến hệ thống của Pep Guardiola gặp vấn đề nghiêm trọng.
Tờ Manchester Evening News bình luận: “City đang sống nhờ Haaland, nhưng một đội bóng muốn vô địch cần nhiều hơn một người biết ghi bàn.”
Với Pep, có lẽ bài toán lúc này không còn là làm thế nào để Haaland ghi bàn – mà là làm thế nào để những người khác cũng ghi bàn.