Anthony Elanga trở thành nhân vật trung tâm của Thụy Điển không chỉ vì bàn thắng đẹp mắt vào lưới Nhật Bản, mà còn bởi… anh hoàn toàn không hay biết đội nhà đã cầm chắc vé đi tiếp. Trong bối cảnh cả trận đấu bị nén chặt suốt hiệp một, pha lập công thứ hai của Elanga tại giải đã giúp Thụy Điển giật lại thế cân bằng và giữ đủ điểm để vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.
Tiền đạo chỉ nghĩ tới tấn công
Trong khi ban huấn luyện Thụy Điển liên tục tính toán các kịch bản trên đường biên, Elanga chỉ có một suy nghĩ là lao lên phía trước. Anh kể lại sau trận rằng mình chỉ hét với đồng đội “tiến lên, chúng ta có thể ghi thêm”, và thừa nhận không hề biết đội đã chắc suất đi tiếp khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tiền đạo 24 tuổi nói anh nghe thấy những tiếng la hét từ khu kỹ thuật nhưng vẫn cố chạy, bất chấp bị chuột rút cuối trận.
Đồng đội ngỡ ngàng, HLV cười xòa
Alexander Isak cho biết anh đã “nhắc nhở” Elanga sau khi biết người đá cặp của mình không nắm được tình hình bảng đấu, và cho rằng sự bực bội của Elanga ở cuối trận giờ mới có lời giải. HLV Graham Potter thì chọn cách nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói “giờ thì hiểu thêm vài chuyện rồi, chúng tôi không thể nói rõ hơn được nữa… nhưng tôi vẫn rất quý cậu ấy”. Đội trưởng Victor Lindelof cũng tranh thủ trêu đàn em là “chắc chưa tỉnh ngủ” nên bỏ lỡ buổi phổ biến kịch bản trước trận.
Bàn thắng và điểm tựa tinh thần
Dù thiếu thông tin, Elanga vẫn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất: ghi bàn và kéo Thụy Điển qua cửa hẹp. Pha dứt điểm chân trái từ cánh phải của anh không chỉ mang về trận hòa trước Nhật Bản, mà còn giúp toàn đội giải tỏa sau thất bại nặng nề trước Hà Lan, tạo tâm thế tích cực trước vòng đấu loại trực tiếp.