Năm 2018, Bryan Mbeumo đã biến trận chung kết Coupe Gambardella thành dấu mốc lịch sử khi lập cú đúp giúp Troyes vô địch sau 62 năm chờ đợi. Ở tuổi 18, anh trở thành cầu thủ thứ hai sau Kylian Mbappe ghi hai bàn ở chung kết giải U19 danh giá nhất nước Pháp. L’Équipe ca ngợi Mbeumo là “niềm hy vọng số một” của Troyes, còn người hâm mộ trìu mến gọi anh là “người kế nhiệm Mbappe”.
Điều thú vị là Mbeumo thực ra còn trẻ hơn Mbappe, dù luôn bị mặc định là “già dặn” hơn do xuất hiện muộn trên sân khấu lớn. Sự nghiệp của họ là hai con đường đối lập: Mbappe thăng hoa rực rỡ từ rất sớm, còn Mbeumo kiên trì từng bước khẳng định mình, từ Ligue 2 đến Premier League.
Nếu Mbappe là biểu tượng của tài năng thiên bẩm, thì Mbeumo lại đại diện cho ý chí và sự bền bỉ. Câu chuyện của anh là minh chứng rằng, dù xuất phát chậm hơn, nỗ lực không ngừng vẫn có thể đưa một cầu thủ đến đỉnh cao.