Messi đấu Mbappe: Ai xuất sắc hơn ai tại World Cup 2026?

Thẻ đỏ cho Hincapie: Che miệng khi đối đầu, luật mới World Cup lên tiếng

Franck Ribéry: "Tôi bảo Alaba đừng chạy theo siêu xe và hàng hiệu"

Duy Tân

Dự đoán tỷ số Anh 2-0 Congo: Thầy trò Tuchel tự tin trước giờ bóng lăn?

Tuyển Anh quyết thắng Congo

ĐT Anh bước vào trận gặp CHDC Congo lúc 23h00 ngày 1/7 với vị thế cửa trên rõ ràng, nhưng chắc chắn vẫn phải trải qua thách thức không nhỏ để có vé đi tiếp. Đội bóng của Thomas Tuchel đứng đầu bảng với 7 điểm, bất bại sau 3 trận và đang có chuỗi phong độ ổn định.

Nhưng phía bên kia, CHDC Congo đã vượt qua một bảng đấu khó bằng sự lì lợm, cầm hòa Bồ Đào Nha, chỉ thua sát nút Colombia rồi thắng Uzbekistan 3-1 để giành vé vào vòng 32 đội. Trước một đối thủ chơi phòng ngự thấp, giàu thể lực và rất nguy hiểm khi phản công, Anh cần nhiều hơn sự vượt trội trên giấy.

Anh mạnh, nhưng chưa hoàn hảo

Phong độ 5 trận gần nhất của Anh khá thuyết phục với 4 thắng, 1 hòa, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Harry Kane tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trên hàng công, trong khi Jude Bellingham, Bukayo Saka và Marcus Rashford đem lại nhiều phương án xuyên phá.

Tuy nhiên, trận hòa Ghana 0-0 và những thời điểm chơi chậm trước Panama cho thấy Anh vẫn có vấn đề khi gặp các đội chủ động co cụm. Họ kiểm soát bóng tốt, nhưng không phải lúc nào cũng tạo được nhịp độ tấn công đủ nhanh để kéo giãn hàng thủ đối phương.

CHDC Congo không dễ bị bắt nạt

CHDC Congo có phong độ 5 trận gần nhất không quá nổi bật với 1 thắng, 2 hòa, 2 thua, nhưng những con số ấy không phản ánh hết sự khó chịu của đội bóng này. Họ từng khiến Bồ Đào Nha bế tắc khi tổ chức tấn công, khiến Colombia phải rất vất vả mới thắng 1-0, rồi ngược dòng trước Uzbekistan bằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

HLV Sébastien Desabre xây dựng CHDC Congo trên nền tảng sơ đồ 5-3-2 chắc chắn, ưu tiên bịt kín trung lộ, làm chậm nhịp độ trận đấu và chờ cơ hội phản công. Yoane Wissa, người đã ghi 3 bàn tại giải, là mối đe dọa lớn nhất nếu Anh để mất bóng ở khu vực giữa sân.

Bài toán lực lượng của Tuchel

ĐT Anh không có Reece James và Jarell Quansah vì chấn thương, khiến cánh phải trở thành điểm cần theo dõi. Djed Spence nhiều khả năng đá chính, còn Declan Rice có thể trở lại để tăng khả năng che chắn trước hàng thủ.

Sơ đồ 4-2-3-1 với Pickford, Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly, Rice, Elliot Anderson, Saka, Bellingham, Rashford và Kane giúp Anh giữ được sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tốc độ ở hai biên.

CHDC Congo nhiều khả năng sử dụng Mpasi-Nzau trong khung gỗ. Phía trên là Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Wan-Bissaka, Masuaku, cùng bộ ba Sadiki, Moutoussamy, Kayembe hỗ trợ Bakambu và Wissa.

Điểm nóng nằm ở hai cánh

Cánh phải của Anh có thể là nơi CHDC Congo nhắm đến, nhất là khi Spence phải đối mặt với các pha lên bóng của Masuaku và Wissa. Ở chiều ngược lại, Anh sẽ tìm cách kéo giãn hàng thủ 5 người của đối thủ bằng Saka và Rashford, trước khi đưa bóng vào khu vực của Kane và Bellingham.

Cuộc đối đầu giữa Bellingham với tuyến giữa ba người của CHDC Congo cũng rất quan trọng. Nếu Bellingham có khoảng trống để xoay người và tung ra những đường chuyền quyết định, Anh sẽ dễ mở khóa trận đấu hơn. Nếu không, họ có thể lại rơi vào kịch bản cầm bóng nhiều nhưng thiếu đột biến.

Dự đoán tỷ số: Tuyển A nh sẽ đi tiếp?

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra theo thế trận một chiều về khả năng kiểm soát bóng, nhưng không dễ bùng nổ sớm. CHDC Congo đủ lì lợm để kéo trận đấu vào thế giằng co, buộc Anh phải kiên nhẫn và hạn chế sai lầm khi mất bóng. Chìa khóa sẽ nằm ở bàn mở tỷ số.

Nếu tuyển Anh ghi bàn sớm, khoảng trống sẽ mở ra cho Kane, Saka và Rashford khai thác. Nếu CHDC Congo giữ sạch lưới sau hiệp một, áp lực sẽ gia tăng đáng kể với đội bóng của Tuchel.

Dự đoán: Anh 2-0 Congo.

0
406 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Hàng tiền vệ: Nút thắt mang tên Enzo Fernandez

Ngay khi bắt tay vào công việc, Alonso phải đối diện với câu chuyện Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina từng bị gạt khỏi đội hình hai trận vào tháng Tư sau khi công khai muốn rời Tây London. Chelsea đã chi 107 triệu bảng cho anh vào năm 2023, nên nếu có lời đề nghị cao hơn, ban lãnh đạo sẽ phải cân nhắc bán. Alonso cần trả lời hai câu hỏi: có xem Enzo là trung tâm trong kế hoạch chuyên môn hay không, và liệu có đủ khả năng thuyết phục cầu thủ 25 tuổi gắn bó lâu dài với Stamford Bridge.

Cánh trái và khoảng trống sau Cucurella

Sự ra đi của Marc Cucurella sang Real Madrid để lại khoảng trống lớn bên cánh trái. Jorrel Hato có thể là người hưởng lợi nếu Alonso tin rằng vị trí này có thể được lấp từ nội bộ. Tân binh Marco Palestra vốn đá chủ yếu bên phải nhưng có thể chơi tốt cả hai biên, trong khi Chelsea cũng đang đàm phán với Pep Chavarria của Rayo Vallecano. Cách Alonso sắp xếp nhóm hậu vệ biên sẽ cho thấy ông ưu tiên giải pháp “tự thân” hay tiếp tục bổ sung từ thị trường.

Cole Palmer và nhiệm vụ hồi sinh nhạc trưởng

Cole Palmer được xem là một trong số ít tài sản “không đụng tới” của Chelsea, dù mùa vừa rồi anh bị chấn thương hành hạ và bị Thomas Tuchel loại khỏi danh sách dự World Cup với nhận xét “không còn quyết định như các mùa trước”. Việc Palmer không phải lên tuyển giúp Alonso có trọn vẹn mùa hè và giai đoạn chuẩn bị để đưa anh trở lại phong độ từng khiến người ta trầm trồ trong hai mùa đầu ở Chelsea. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu, bởi một Palmer sung sức sẽ là điểm tựa cho cả hệ thống tấn công.

Bài toán trung phong: Jackson, Delap hay cửa ra đi?

Nicolas Jackson trở lại sau một năm cho mượn ở Bayern Munich, nơi điều khoản mua đứt trị giá 56,2 triệu bảng gần như không có cơ hội được kích hoạt vì sự hiện diện của Harry Kane. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, tiền đạo người Senegal cũng không làm xấu đi hình ảnh của mình. Trong khi đó, Liam Delap ghi vỏn vẹn hai bàn sau 41 trận cho Chelsea, dù trước đó chơi ấn tượng ở Ipswich. Sự xuất hiện của Emmanuel Emegha từ Strasbourg khiến hàng công trở nên chật chội, buộc Alonso phải quyết định ai sẽ được giữ lại, ai sẽ phải ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán đứt.

Khung gỗ chưa yên và lựa chọn giữa Sanchez với Penders

Vị trí thủ môn là điểm chưa được giải quyết qua nhiều mùa. Robert Sanchez có những khoảnh khắc tốt nhưng chưa tạo được sự yên tâm. Mike Penders trở lại sau thời gian khoác áo Strasbourg và sẽ gia nhập nhóm thủ môn mùa hè này, trong bối cảnh Filip Jorgensen chuẩn bị rời câu lạc bộ. Mùa trước, Chelsea từng nhắm tới Mike Maignan của AC Milan nhưng chùn bước trước mức giá. Giờ đây, Alonso phải cân nhắc giữa việc đặt niềm tin vào Sanchez và Penders hay thúc đẩy câu chuyện chiêu mộ một người gác đền đẳng cấp cao hơn.

Hàng công đông đúc, quỹ thời gian hạn hẹp

Joao Pedro, dù không còn là nhân tố trọng tâm trong kế hoạch của Carlo Ancelotti, vẫn được Chelsea xếp vào nhóm “không bán”. Điều đó khiến không gian cho các tiền đạo khác càng thu hẹp. Trong bối cảnh câu lạc bộ cần giải phóng bớt nhân sự trên hàng công, Alonso phải nhanh chóng đánh giá năng lực từng người trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải, từ đó đưa ra những quyết định dứt khoát để đội hình gọn hơn, rõ vai trò hơn trước khi bước vào mùa bóng không có cúp châu Âu.

Xem thêm
0
428 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Neville và nỗi sợ từ tuyến dưới

Gary Neville thừa nhận ông luôn xem bóng đá từ góc nhìn của một hậu vệ. Từ lăng kính đó, chiến thắng 3-0 của Pháp trước Thụy Điển không chỉ là tỉ số, mà là lời cảnh báo cho mọi hàng thủ còn lại. Ông mô tả màn trình diễn của họ là “chính xác, hủy diệt”, và cho rằng những gì hàng công Pháp thể hiện sẽ “gây ác mộng cho mọi hậu vệ” ở World Cup này.

Bộ tứ tấn công và sự bất lực của đối phương

Mbappe, Olise, Dembele, Barcola cùng đá chính và đều để lại dấu ấn. Mbappe ghi hai bàn, Barcola ghi một bàn, trong khi Olise và Dembele liên tục khuấy đảo. Laura Hunter chỉ ra Mbappe là người tạo nhiều cơ hội nhất, rê bóng thành công nhiều nhất, còn Olise lại là người dứt điểm nhiều nhất và chạm bóng nhiều nhất. Khi cả bốn cùng đạt phong độ cao, Thụy Điển bị “bao vây” và tỉ số 3-0 còn được cho là “ưu ái” cho họ.

Mbappe như “Ronaldo Brazil” trong mắt hậu vệ

Ngay ở giờ nghỉ, trước khi Mbappe ghi bàn thứ hai, Neville đã so sánh anh với Ronaldo Brazil. Ông dùng từ “kinh hoàng” để mô tả cảm giác khi phải đối mặt với những pha đảo người, đổi hướng của Mbappe. Patrick Vieira từng nói đây là “World Cup của Mbappe”, và Neville hoàn toàn đồng tình, cho rằng anh “ở một đẳng cấp khác” và “đang trên ngưỡng vĩ đại”. Với một hậu vệ, đó là kiểu đối thủ gần như không có phương án hóa giải trọn vẹn.

Thụy Điển bị cuốn vào cơn lốc

Hunter nhận xét Thụy Điển bị “tràn ngập” bởi sức tấn công của Pháp. Mỗi lần xem lại băng hình, người ta càng thấy rõ hơn sự chênh lệch. Pháp không chỉ ghi bàn, mà còn kiểm soát hoàn toàn các khu vực nguy hiểm, khiến đối thủ hiếm khi có cơ hội tổ chức lại hệ thống phòng ngự. Trong bối cảnh đó, việc giữ tỉ số ở mức 3-0 đã là một dạng “may mắn” cho đội bóng Bắc Âu.

Thông điệp gửi tới phần còn lại

Neville so sánh Pháp với các ông lớn khác ở vòng này: Brazil phải chờ tới phút cuối mới thắng, Đức và Hà Lan bị loại, trong khi Pháp “chỉ cho mọi người thấy phải làm thế nào”. Hunter thì cho rằng chưa từng có giải đấu nào sớm xuất hiện ứng viên sáng giá đến vậy, và Pháp “không có điểm yếu rõ ràng”. Từ góc nhìn phòng ngự, điều đó đồng nghĩa với việc mọi hàng thủ còn lại đều phải chuẩn bị cho kịch bản tệ nhất khi chạm trán bộ tứ tấn công của Deschamps.

Xem thêm
0
234 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Hợp đồng dần ngắn lại

Bruno Fernandes hiện chỉ còn hai mùa giải trong hợp đồng với Manchester United. Điều này đặt câu lạc bộ vào thế phải tính toán: nếu muốn thu về phí chuyển nhượng cho đội trưởng, họ gần như chỉ còn hai mốc thời gian hợp lý là mùa hè này hoặc mùa hè sau. Sau đó, khả năng ra đi theo dạng tự do vào năm 2028, khi anh 33 tuổi, sẽ mở ra nhiều lựa chọn hơn cho chính cầu thủ.

Tham vọng của cầu thủ và bài toán của câu lạc bộ

Ở chiều ngược lại, Fernandes vừa trải qua mùa giải hay nhất trong màu áo United, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của cả Ngoại hạng Anh và Hội nhà báo bóng đá, đồng thời dẫn đội trở lại Champions League sau hai mùa vắng mặt. Anh muốn tiếp tục đeo băng đội trưởng và tập trung cho Ngoại hạng Anh cùng Champions League sau World Cup, trong khi United cũng không mặn mà với việc chia tay người đã là trụ cột trong nhiều mùa.

Áp lực từ thị trường chuyển nhượng

Dù vậy, sức hút từ bên ngoài không hề giảm. Các đội bóng giàu tham vọng, từ Ả Rập Xê Út cho tới Galatasaray, đều sẵn sàng chi đậm để có anh trong những năm cuối sự nghiệp. Nếu United quyết định giữ anh đến hết hợp đồng, họ chấp nhận khả năng mất trắng. Nếu bán sớm, họ phải đánh đổi vai trò thủ lĩnh hiện tại để đổi lấy một khoản phí chuyển nhượng.

Hiện tại vẫn thuộc về Old Trafford

Trong bối cảnh đó, lựa chọn trước mắt của Fernandes vẫn là ở lại, tiếp tục dẫn dắt United tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Câu chuyện hợp đồng và tương lai dài hạn vì thế bị đẩy lùi lại, nhưng không thể tránh khỏi phải được giải quyết trong một hoặc hai kỳ chuyển nhượng tới.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Cách nhìn của Tuchel về đối thủ

Thomas Tuchel nhấn mạnh tuyển Anh bước vào trận gặp DR Congo với tâm thế đã chuẩn bị sẵn cho một trận đấu khó chịu. Ông mô tả DR Congo là tập thể rất chặt chẽ, giàu thể lực, kỷ luật, thường chơi với hệ thống năm hậu vệ, khi thì 5-3-2, khi thì biến thể kim cương ở giữa sân. Họ phòng ngự kín kẽ, biết lúc nào dâng cao gây sức ép, lúc nào lùi sâu, và luôn sẵn sàng phản công nhanh, chuyền dài, kéo trận đấu vào những pha tranh chấp bóng hai.

Tuchel nhắc lại việc DR Congo đã cầm hòa Bồ Đào Nha, chỉ thua sát nút Colombia và thắng Uzbekistan để đi tiếp, như một lời nhắc cho cả đội về mức độ khó nhằn của đối thủ. Theo ông, đây là đội bóng “làm khó được mọi người”, nên Anh phải chấp nhận một trận đấu ít khoảng trống, ít cơ hội rõ rệt.

Tư duy “đào sâu” thay vì nôn nóng

Trước báo chí, Tuchel nhiều lần lặp lại yêu cầu về sự kiên nhẫn. Ông nói đây là giai đoạn mà tuyển Anh phải “tìm cách thắng”, phải “đào sâu” trong lối chơi, giữ được chất lượng cao nhất trong từng hành động. Đối thủ không cho nhiều cơ hội, nên Anh phải chấp nhận chờ đợi, không vội vàng, nhưng vẫn duy trì cường độ và sự tập trung.

Tuchel khẳng định ông và các học trò “biết mình đang ở đâu”, hiểu đây là thời điểm không còn chỗ cho sự lỏng tay. Tinh thần chuẩn bị của Anh được xây dựng trên việc chấp nhận một trận đấu căng, nhiều va chạm, và sẵn sàng chơi theo cách mà DR Congo muốn kéo họ vào, nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình.

Đối phó khó khăn nhân sự ở hàng thủ

Trong bối cảnh hai hậu vệ phải Reece James và Jarell Quansah chấn thương, Tuchel chuyển trọng tâm sang việc tìm giải pháp thay thế. Ông cho biết cả hai đang tiến triển tốt, Jarell hồi phục nhanh hơn một chút, thậm chí đã có lúc được cân nhắc cho danh sách thi đấu, nhưng mục tiêu lớn hơn là phải còn nhiều trận để họ trở lại.

Tuchel nhắc đến khả năng dùng Djed Spence bên phải, hoặc kéo Ezri Konsa từ trung vệ dạt sang. Ông nói ngắn gọn: bóng đá luôn có chấn thương, điều quan trọng là tìm giải pháp. Thay vì than phiền, ông đặt niềm tin vào những người mình đã chọn, coi đây là lúc các cầu thủ khác bước lên và “đẩy tập thể qua vạch đích” trong trận đấu với DR Congo.

Rice trấn an về thể trạng

Ở tuyến giữa, Declan Rice lên tiếng giải thích về tình trạng sức khỏe của mình. Anh cho biết vấn đề dây thần kinh ở gân kheo đã kéo dài từ Giáng sinh nhưng vẫn đủ sức tập luyện và thi đấu. Cú va chạm khiến bắp chân sưng to sau trận Ghana chỉ là chấn thương “đen đủi”, không phải chấn thương cơ.

Rice khẳng định anh đang tự quản lý thể trạng rất tốt, cảm thấy khỏe và sẵn sàng. Việc anh đôi khi không đá chính được xem là lựa chọn chiến thuật, bởi Anh có nhiều phương án khác ở giữa sân như Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers hay Jude Bellingham lùi về đá thấp hơn. Với Rice, điều quan trọng là đội tiếp tục thắng, dù anh có phải ngồi ngoài một vài trận.

Sự chuẩn bị cho mọi kịch bản

Thủ môn Jordan Pickford bổ sung một mảnh ghép khác cho bức tranh chuẩn bị của tuyển Anh. Anh nói đội muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút, nhưng đã sẵn sàng cho cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu nếu cần. Các bài tập đã được thực hiện, tâm lý đã được chuẩn bị, và toàn đội bước vào trận gặp DR Congo với suy nghĩ phải đối mặt với mọi khả năng có thể xảy ra trong bóng đá loại trực tiếp.

Xem thêm
0
52 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Thị trường chuyển nhượng châu Âu trong 24 giờ qua bắt đầu nóng lên, đặc biệt là tại Premier League. Sau mốc tài chính đầu tháng 7, nhiều CLB đã tăng tốc rõ rệt. Các đội bóng lớn không còn dừng ở mức thăm dò, mà đã sẵn sàng xuống tiền, tranh mục tiêu và xử lý nhanh những vị trí còn thiếu trong đội hình. Bối cảnh World Cup 2026 cũng khiến cuộc đua trở nên gấp gáp hơn, bởi chỉ một màn trình diễn nổi bật ở vòng knock-out cũng có thể khiến giá cầu thủ tăng mạnh.

Tottenham phá két vì Mateus Fernandes

Tottenham đang là đội gây chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Mateus Fernandes từ West Ham với mức phí 85 triệu bảng. Đây là khoản tiền rất lớn, đủ để biến tiền vệ này thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất đầu hè. Việc Spurs vượt qua Man United, Arsenal và Real Madrid cho thấy họ không chỉ muốn bổ sung lực lượng, mà còn quyết tâm làm mới tuyến giữa một cách mạnh mẽ. Sau khi chi 52 triệu bảng cho Jan Paul van Hecke, Tottenham tiếp tục xuống tiền cho Fernandes, cho thấy HLV Roberto De Zerbi đang được ban lãnh đạo hậu thuẫn rất lớn.

Milan chọn Gonçalo Ramos làm bom tấn hàng công

AC Milan cũng tạo dấu ấn lớn với thương vụ Gonçalo Ramos. Theo các dữ liệu chuyển nhượng, mức phí của thương vụ này có thể lên tới 74 triệu euro cộng phụ phí, đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha vào nhóm những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Rossoneri. Điểm đáng chú ý là Ramos không chỉ là mẫu trung phong chờ bóng trong vòng cấm. Anh có thể pressing, di chuyển rộng và kéo giãn hàng thủ để mở khoảng trống cho các đồng đội phía sau. Với Milan, đây là nước đi rất rõ ràng: họ cần một số 9 đủ chất lượng để nâng tầm hàng công, chứ không đơn thuần chỉ mua thêm người cho đủ chiều sâu.

Everton mua thực dụng

Everton lại chọn một hướng đi thực tế hơn. Họ đang tiến gần Hayden Hackney của Middlesbrough với mức phí 16,5 triệu bảng trả trước, kèm phụ phí có thể nâng tổng giá trị lên 25 triệu bảng. Hackney vừa có mùa 2025/26 khá nổi bật ở Championship, ghi 6 bàn và có 8 kiến tạo sau 41 trận. Ngoài ra, Everton cũng muốn giữ Tyrique George từ Chelsea, cầu thủ từng ra sân 11 trận cho họ trong giai đoạn cho mượn. Đây không phải những thương vụ quá ồn ào, nhưng lại phù hợp với nhu cầu của Everton: bổ sung sức trẻ, nền tảng thể lực và sự ổn định cho đội hình.

Chelsea vừa trẻ hóa, vừa tìm kinh nghiệm

Chelsea tiếp tục theo đuổi những cầu thủ giàu tiềm năng khi tiến gần Marco Palestra của Atalanta với mức phí khoảng 43 triệu bảng. Hậu vệ này phù hợp với mẫu cầu thủ biên hiện đại: cơ động, tham gia triển khai bóng tốt và hỗ trợ pressing hiệu quả. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn là Chelsea cũng đang quan tâm tới Granit Xhaka, dù đề nghị 8 triệu bảng của họ đã bị Sunderland từ chối. Với một đội hình còn khá trẻ, tuổi trung bình khoảng 23,8, việc Chelsea muốn bổ sung thêm một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm ở tuyến giữa là điều dễ hiểu.

PSG khiến Liverpool khó xử vụ Yan Diomande

Liverpool đang gặp bất lợi trong cuộc đua giành Yan Diomande, khi cầu thủ này được cho là ưu tiên chuyển tới PSG. Nếu không thể xoay chuyển tình thế, đội bóng Anh có thể phải chuyển hướng sang Bradley Barcola. Câu chuyện này cho thấy thị trường chuyển nhượng hiện nay không chỉ xoay quanh những ngôi sao đã thành danh. Các CLB lớn còn săn rất gắt những cầu thủ trẻ có tốc độ, khả năng tạo đột biến và tiềm năng tăng giá mạnh trước khi mức phí bị đẩy lên quá cao.

Phiên chợ tự do cũng rất đáng xem

Bên cạnh những thương vụ trị giá hàng chục triệu bảng, nhóm cầu thủ hết hợp đồng từ ngày 1/7 cũng khiến thị trường chuyển nhượng sôi động hơn. John Stones, Jadon Sancho, Mohamed Salah, Casemiro, Leon Goretzka, Thomas Partey hay David Alaba đều là những cái tên có thể thu hút sự quan tâm của nhiều CLB. Không phải ai trong số họ cũng còn ở giai đoạn đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc và sức hút thương mại vẫn là giá trị rất đáng cân nhắc trong một mùa hè đầy biến động.

Xem thêm
1
9,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật