Một tấm thẻ đỏ gây chú ý
Piero Hincapie, hậu vệ của Arsenal trong màu áo Ecuador, bị truất quyền thi đấu ở những phút bù giờ hiệp hai trận gặp Mexico tại vòng 1/16 World Cup 2026. Tình huống diễn ra khi Ecuador đang bị dẫn 2-0, Hincapie tiến lại gần tiền đạo Santiago Gimenez, che miệng và nói gì đó với cầu thủ Mexico. Gimenez lập tức báo với trọng tài Slavko Vincic, người sau đó xem lại màn hình hỗ trợ rồi rút thẻ đỏ.
Đây là trường hợp thứ hai tại World Cup năm nay một cầu thủ bị đuổi vì hành vi che miệng khi đối đầu, sau Miguel Almiron của Paraguay trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.
Từ một trận Champions League đến thay đổi luật
Luật mới không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Tháng 2, trong một trận đấu thuộc Champions League giữa Real Madrid và Benfica, Vinicius Junior tố Gianluca Prestianni đã lăng mạ mình khi cầu thủ Benfica che miệng bằng áo rồi nói chuyện. Prestianni phủ nhận phân biệt chủng tộc nhưng sau đó vẫn bị treo giò sáu trận, ba trận treo, vì hành vi mang tính kỳ thị đồng tính.
Sự việc này trở thành chất xúc tác để Hội đồng bóng đá quốc tế, cơ quan làm luật của môn bóng đá, họp bất thường và bổ sung quy định: che miệng khi đối đầu đối thủ có thể bị phạt thẻ đỏ.
Luật mới được viết như thế nào
Tháng 4, Hội đồng bóng đá quốc tế chính thức đưa vào luật việc cầu thủ che miệng trong tình huống đối đầu là hành vi có thể bị truất quyền thi đấu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nói nếu hành vi đó dẫn tới hệ quả phân biệt chủng tộc thì việc đuổi khỏi sân là điều hiển nhiên.
Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina sau đó giải thích thêm: nói chuyện thân thiện thì không bị đụng tới, nhưng khi là đối đầu, che miệng được xem là dấu hiệu của điều gì đó rất sai trái và có chủ ý, không phải phản xạ tự nhiên.
Hincapie trong khung khổ luật mới
Trong trường hợp Hincapie, không có dấu hiệu cho thấy anh dùng lời lẽ phân biệt đối xử. Tuy vậy, hành vi che miệng khi đối đầu vẫn nằm trong phạm vi luật mới. Sau khi tham khảo màn hình, trọng tài Vincic rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ Ecuador.
Hincapie sẽ tự động bị treo giò một trận. Ủy ban kỷ luật FIFA có quyền tăng án, dù với Miguel Almiron trước đó, mức phạt được giữ ở một trận.
Trận đấu tiếp diễn, luật mới tiếp tục được thử lửa
Mexico khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0 nhờ các bàn của Julian Quinones và Raul Jimenez, qua đó giành quyền gặp đội thắng trong cặp Anh – CHDC Congo ở vòng 1/8 tại Mexico City. Trong khi đó, tấm thẻ đỏ của Hincapie trở thành một ví dụ nữa cho việc luật về che miệng khi đối đầu đang được áp dụng trực tiếp trên sân cỏ thế giới.