So sánh thống kê Messi vs Ronaldo ở vòng knock-out World Cup: Chênh cỡ này mà vẫn còn dám cãi?

Cassano bóc trần Batistuta: “Keo kiệt, kiêu ngạo và giả tạo”

Đỗ Hoàng Hên xúc động rơi nước mắt khi nhận quốc tịch Việt Nam: Sự thật phía sau là gì?

Mai Thủy

Đỗ Hoàng Hên xúc động rơi nước mắt khi nhận quốc tịch Việt Nam: Sự thật phía sau là gì?

Sáng 17/10, tại Sở Tư pháp TP Hà Nội, Đỗ Hoàng Hên không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức nhận quyết định nhập tịch Việt Nam. Anh diện áo dài truyền thống, hát quốc ca trôi chảy trong lễ chào cờ, thể hiện sự tự hào và biết ơn sâu sắc với đất nước mới của mình.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các cơ quan như Cục Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, CLB Hà Nội cùng người thân của Đỗ Hoàng Hên. Không khí trang trọng, ấm cúng khiến ai cũng xúc động.

Chia sẻ sau buổi lễ, Đỗ Hoàng Hên bày tỏ tình yêu với đất nước, con người Việt Nam và khát khao cống hiến cho bóng đá nước nhà. Anh hứa sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin của mọi người, đóng góp cho Hà Nội FC và bóng đá Việt Nam.

0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thu Hạnh

Gần đây, thông tin về việc Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) khiếu nại Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận thắng 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John khẳng định AFC không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào từ phía Nepal. Điều này cho thấy ANFA đã chọn gửi đơn trực tiếp lên FIFA, bỏ qua AFC – đơn vị tổ chức giải đấu.

Động thái này của Nepal diễn ra trong bối cảnh FIFA đã tiếp nhận khiếu nại tương tự từ Việt Nam và đang điều tra về 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, trong đó có Hector Hevel – người ghi bàn vào lưới Nepal. ANFA đề nghị FIFA xử Malaysia thua 0-3 thay vì thắng 2-0. Việc Nepal gửi đơn lên FIFA thay vì AFC đặt ra câu hỏi về quy trình khiếu nại và vai trò của các tổ chức bóng đá khu vực trong việc xử lý các tranh chấp liên quan đến tư cách cầu thủ.

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Manchester United đang cho thấy sự quyết tâm trong việc chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton, với sự hỗ trợ đặc biệt từ Bryan Mbeumo. Được biết, Mbeumo – đồng đội của Baleba tại đội tuyển Cameroon – đã tận dụng mối quan hệ thân thiết để thuyết phục Baleba cân nhắc chuyển đến Old Trafford. Sự gắn bó giữa hai cầu thủ này càng được củng cố trong chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Phi, nơi Mbeumo đóng vai trò như một người anh lớn, chia sẻ về những trải nghiệm tuyệt vời tại một câu lạc bộ lớn như United.

Dù United đã chi tiêu mạnh tay cho các thương vụ khác trong mùa hè, kế hoạch chiêu mộ Baleba vẫn được duy trì. Tuy nhiên, Brighton không muốn bán đi tài sản quý giá giữa mùa giải, nhất là sau khi đã mất Bissouma và Caicedo. Mức giá 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra cho Baleba cho thấy sự quyết liệt trong việc giữ chân cầu thủ này. Dẫu vậy, United xem đây là khoản đầu tư chiến lược, đặc biệt khi HLV Ruben Amorim đánh giá Baleba là đối tác lý tưởng cho Bruno Fernandes trong sơ đồ 3-4-3.

Xem thêm
0
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân từ ngày 21-10 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội. Đợt tập trung này nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới. HLV Mai Đức Chung đã gửi danh sách 27 cầu thủ lên Cục Thể dục Thể thao để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

Điểm đáng chú ý là không có cầu thủ nào của CLB TP HCM góp mặt, do đội bóng này đang chuẩn bị tham dự Giải CLB nữ châu Á 2025-2026 vào tháng 11. Ban huấn luyện vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc với các trợ lý như HLV Đoàn Minh Hải, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Anh, HLV thể lực Cedric Serge Christian Roger và một bác sĩ đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung cho biết đây là lần tập trung thứ ba trong năm 2025, với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 33. Ông nhấn mạnh đội có nhiều gương mặt trẻ nổi bật, hy vọng các em sẽ nỗ lực tập luyện, học hỏi từ các đàn chị để khẳng định mình và góp mặt trong danh sách dự SEA Games.

Xem thêm
0
32 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Kagawa là một trong những cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng sát cánh cùng.
Ngay trong tuần đầu tiên ở Manchester United, tôi đã tò mò hỏi cậu ấy:
‘Điều gì khiến cậu trở nên đặc biệt đến vậy?’

Kagawa chỉ cười, rất nhẹ nhàng, kiểu khiêm tốn đặc trưng của người Nhật, rồi đáp:
‘Chắc là vì chân em ngắn nên kiểm soát bóng dễ hơn, bro ạ.’

Tôi bật cười, nhưng khi nhìn cậu ta thi đấu, tôi hiểu ngay đó không phải lời nói đùa.
Kagawa luồn lách qua những pha pressing một cách mượt mà đến khó tin. Cậu ấy nhỏ con, nhưng kỹ năng, nhãn quan và khả năng xoay xở trong không gian hẹp thì… đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Nếu so sánh cho dễ hình dung, thì Kagawa chính là kiểu cầu thủ như Vitinha mà Man United mơ được ký bây giờ — vóc dáng nhỏ, nhưng tư duy và kỹ thuật thì vô hạn.
Điều đáng tiếc duy nhất là Sir Alex Ferguson không ở lại thêm một thời gian để dìu dắt và khai phá trọn tiềm năng của cậu ấy.
Bởi với một HLV như Sir Alex và một tài năng như Kagawa — United đã có thể chứng kiến một điều gì đó thật sự đặc biệt.

- Wayne Rooney chia sẻ về người đồng đội cũ tại United của mình.

Xem thêm
0
272 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Tôi vẫn nhớ như in buổi tập hôm đó với Pep.
Tôi chuyền hỏng đúng một đường bóng, và ông ấy lập tức nổi giận, quát tôi giữa sân.
Tôi lúc đó trẻ, nóng tính, nên bật lại:
‘Thưa sếp, em chỉ chuyền hỏng có một lần thôi mà?’

Phản ứng của Pep thì… đúng kiểu không ai ngờ nổi.
Ông ta nhìn tôi, mỉm cười lạnh rồi nói to trước toàn đội:
‘À, được thôi. Xin lỗi nhé, Ngài Zinchenko! Xin lỗi rất nhiều! Rồi, cảm ơn mọi người. Buổi tập đến đây là hết. Vào trong hết đi! Nghỉ!’

Và thế là xong.
Buổi tập kết thúc ngay lập tức – chỉ vì tôi dám cãi lại ông ấy.
Cả sân im lặng. Tôi đứng đơ ra, biết ngay trong đầu:
“Toang rồi, mình tiêu thật rồi.”
Trận sau, đúng như dự đoán – tôi ngồi dự bị.
Một bài học nhớ đời, và là cách Pep dạy tôi rằng: Ở Manchester City, người duy nhất được phép cãi lại Pep… chính là Pep.

- Zinchenko chia sẻ một kỷ niệm khó quên với ông thầy cũ của mình.

Xem thêm
0
364 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật