HLV Park Hang-seo từng có một chuyến du lịch nhớ đời ở Campuchia cùng vợ. Ngay khi vừa hạ cánh, ông không tìm được taxi và được một thanh niên lạ mặt tiếp cận, mời lên xe. Cảm giác bất an xuất hiện khi tài xế liên tục liếc ví và đề nghị đổi tiền Hàn sang Việt.
Mọi chuyện càng trở nên nguy hiểm khi xe không đi theo lộ trình quen thuộc mà rẽ lên một con đường núi vắng vẻ. Dù ông Park yêu cầu dừng lại, tài xế vẫn đưa hai vợ chồng đến một bãi đất trống, nơi có khoảng 10 người đang ngồi uống trà. Ông bảo vợ bình tĩnh và hy vọng có ai đó nhận ra mình.
May mắn thay, một người trong nhóm đã nhận ra HLV Park Hang-seo. Nhờ vậy, ông và vợ được đưa ra khỏi tình huống nguy hiểm. Ông Park thừa nhận lúc đó rất sốc, dù bây giờ có thể cười khi kể lại. Câu chuyện này được nhắc lại để cảnh báo công dân Hàn Quốc khi du lịch Campuchia.