Suýt mất Mainoo vì Amorim, Maguire cảnh báo MU về nguy cơ lãng phí tài năng

Khoảnh khắc Ochoa quỳ gối, hôn cột dọc: Lời chia tay xúc động tại Azteca

Barca và MU giằng co vì Rashford: 10 triệu bảng chia đôi chiến tuyến

Thanh Phung

“Địa chấn” World Cup 2026: Cape Verde khóa chặt dàn sao Tây Ban Nha

🧱 Cape Verde gần như chỉ lo phòng ngự nhưng lại khiến dàn sao Pedri, Rodri, Gavi bất lực, dù Tây Ban Nha tung ra tới 27 cú dứt điểm và 11 quả phạt góc. Vozinha chơi như có nam châm trong tay, từ chối cả cú đánh đầu bồi của Oyarzabal lẫn những pha bóng do Yamal khởi xướng.

⚡ Tây Ban Nha thay người, tăng tốc, sút liên tục nhưng độ chính xác tụt dốc vì nôn nóng, để rồi phải chấp nhận chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Một bên kiểm soát thế trận, bên kia kiểm soát khung thành, và Cape Verde là đội rời sân với tiếng vang lớn hơn.

0
331 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Hạp Tiến Sơn
Cape Verde mà cứ đá kiểu này thì chắc mấy ông lớn châu Âu sắp tới lại phải học cách “đập tường” thôi. Dự là trận sau sẽ có thêm vài pha “bóng ma” xuất hiện trong khung thành, Vozinha lại hóa thần tiếp cho mà xem.
Thích
Phản hồi
0
Anh Do Xuan Duy
Đội hình Tây Ban Nha nhìn thì hoành tráng mà vào trận lại hóa “gà công nghiệp” trước Cape Verde. Không biết có phải mấy ông này bị ngáo độ World Cup không, chứ sút 27 quả mà không nổi 1 bàn thì vãi thật.
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Tôi nghi Vozinha tối qua ngủ ôm cột dọc, sáng ra hóa siêu nhân luôn. Chứ nhìn mấy pha cứu thua kiểu này thì chắc Tây Ban Nha còn sút đến sáng cũng không vào. Dự là trận sau Cape Verde lại dựng xe buýt hai tầng tiếp.
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Đọc xong bài này thấy Tây Ban Nha đá kiểu “cầm bóng cho vui”, còn Cape Verde thì “cầm điểm về nhà”. Dự là mấy ông fan Tây Ban Nha giờ cay cú lắm, không khéo lại đổ tại bóng trơn, sân xấu cho mà xem.
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Đội Cape Verde này chắc luyện “bế quan tỏa cảng” level max rồi, chứ nhìn Tây Ban Nha sút như mưa mà vẫn trắng tay thì chịu. Không biết trận sau có ai phá được cái “nam châm” của Vozinha không nhỉ, hay lại tiếp tục hóa thần?
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Thế khó trước trận gặp Panama

Trước lượt trận cuối vòng bảng gặp Panama trên sân New York New Jersey, tuyển Anh đứng đầu bảng L, hơn Ghana nhờ hiệu số và hơn Croatia một điểm sau chiến thắng 4-2 ở trận ra quân. Vị trí này tạo ra khoảng đệm nhất định, nhưng không đủ để Thomas Tuchel hoàn toàn yên tâm khi phải tính toán nhân sự trong bối cảnh có hai trụ cột gặp vấn đề thể lực.

Reece James và khoảng trống bên cánh phải

Reece James, hậu vệ phải 26 tuổi của Chelsea, đã đá chính cả hai trận tại World Cup và là mắt xích quan trọng trong đội hình xuất phát của Tuchel. Chấn thương gân kheo anh gặp phải trong trận hòa 0-0 với Ghana khiến anh vắng mặt ở buổi tập thứ năm, buổi tập áp chót trước trận gặp Panama. Khả năng James đủ sức đá chính, thậm chí vào sân từ ghế dự bị, vẫn bị bỏ ngỏ, buộc ban huấn luyện phải chuẩn bị phương án thay thế cho vị trí vốn được xem là ổn định nhất ở hàng thủ.

Declan Rice giữa ranh giới rủi ro và an toàn

Declan Rice cũng không góp mặt trên sân tập tại đại bản doanh ở Kansas City sau khi rời sân Boston với băng quấn ở bắp chân trái. Dù nguồn tin nội bộ cho rằng tình trạng của tiền vệ 27 tuổi ít đáng lo hơn James, Tuchel vẫn phải cân nhắc kỹ. Rice đã nhận thẻ vàng trong trận gặp Ghana, đồng nghĩa nguy cơ bị treo giò ở vòng 32 nếu tiếp tục ra sân và dính thêm thẻ. Câu chuyện với Rice vì thế không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là bài toán quản lý thẻ phạt.

Quyết định của Tuchel và hệ quả cho chặng đường sau

Trong bối cảnh Anh đang nắm lợi thế ở bảng L nhưng chưa chắc suất đi tiếp, Tuchel phải lựa chọn giữa việc giữ bộ khung quen thuộc hay xoay vòng để bảo toàn lực lượng cho vòng loại trực tiếp. Cách ông xử lý trường hợp James và Rice ở trận gặp Panama sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiều sâu đội hình và sự sẵn sàng của tuyển Anh khi bước vào vòng 32, nơi mọi sai lầm về nhân sự đều phải trả giá ngay lập tức.

Xem thêm
0
321 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Vòng loại trực tiếp World Cup 2026 đang bắt đầu nóng lên khi nhiều đội mạnh có thể rơi vào cùng một nhánh đấu. Đáng chú ý nhất là nhánh có Brazil, Anh, Argentina, cùng khả năng xuất hiện Bồ Đào Nha hoặc Colombia. Chỉ cần một vài kết quả ở lượt cuối đi đúng hướng, người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến những trận đấu lớn ngay từ các vòng đầu knock-out.

Brazil đứng đầu nhưng chưa dễ thở

Brazil khép lại bảng C với 7 điểm, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần sau 3 trận. Những con số ấy nói nhiều về sự cân bằng của đội bóng Nam Mỹ: hàng công biết cách giải quyết trận đấu, hàng thủ đủ chắc để bảo vệ lợi thế, còn bộ ba Alisson, Marquinhos và Gabriel Magalhães đem lại cảm giác yên tâm phía sau. Dù vậy, ngôi đầu bảng C chưa chắc giúp Brazil có một nhánh đấu dễ thở.

Ở vòng 32 đội, Brazil sẽ gặp Nhật Bản, đội nhì bảng F và là đối thủ đủ sức tạo ra nhiều khó khăn. Nếu vượt qua thử thách này, Brazil có thể tiến vào nhánh đấu có Anh ở tứ kết. Khi ấy, trận đấu sẽ rất đáng chờ: một bên là Vinicius, Neymar và Rodrygo với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến; bên kia là Bellingham, Kane cùng thế hệ cầu thủ Anh đang đạt độ chín về kinh nghiệm lẫn phong độ.

Argentina và cái bóng của bảng K

Argentina cũng đang nắm lợi thế lớn ở bảng J sau 2 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất trong cách chơi của đội bóng Nam Mỹ, trong khi hàng thủ chắc chắn giúp Argentina kiểm soát trận đấu tốt hơn và tránh bị cuốn vào thế đôi công. Tuy nhiên, hành trình phía trước của họ còn phụ thuộc vào bảng K, nơi Colombia và Bồ Đào Nha đang cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu.

Nếu Bồ Đào Nha vượt Colombia để nhất bảng, khả năng Argentina gặp Ronaldo và các đồng đội ở tứ kết sẽ khiến cả giải đấu phải hướng mắt về nhánh này. Nếu Colombia giữ được vị trí số một, Argentina vẫn có nguy cơ gặp một đối thủ rất giàu tốc độ, thể lực và khả năng phản công. Với Luis Diaz và nhóm cầu thủ tấn công cơ động, Colombia không phải lá thăm dễ chịu cho bất kỳ ứng viên vô địch nào.

Pháp, Đức và mối nguy từ vòng 16 đội

Ngoài nhánh Brazil – Argentina, kịch bản Pháp gặp Đức ở vòng 16 đội cũng rất đáng chờ. Đức đứng đầu bảng E với 2 trận thắng, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần. Về lý thuyết, họ có lợi thế khi chỉ gặp một đội đứng thứ ba ở vòng 32 đội. Nhưng nếu Pháp nhất bảng I và hai đội cùng vượt qua lượt đầu, Mbappe có thể đối đầu Đức ngay vòng 16 đội.

Đức có lối chơi chặt chẽ, gây áp lực tốt và tấn công bằng nhiều cách khác nhau. Pháp lại nguy hiểm nhờ tốc độ, khả năng xuyên phá trực diện và những ngôi sao có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một pha bứt tốc. Nếu Na Uy vượt Pháp để chiếm ngôi đầu bảng I, Đức vẫn không dễ thở, bởi đối thủ khi đó có thể là Haaland cùng một hàng công đang chơi rất hiệu quả.

Ngôi đầu bảng tạo khác biệt lớn

Mexico và Thụy Sĩ là hai đội đang hưởng lợi rõ từ vị trí nhất bảng. Mexico toàn thắng 3 trận bảng A, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới, qua đó mở ra cơ hội gặp một đội đứng thứ ba ở vòng 32 đội. Thụy Sĩ cũng nhất bảng B với 7 điểm, ghi 7 bàn và có lợi thế tương tự.

Trái lại, các đội nhì bảng có thể phải đi vào nhánh đấu khó hơn nhiều. Canada mất ngôi đầu bảng B và sẽ gặp Nam Phi, đội vừa gây bất ngờ khi đánh bại Hàn Quốc. Bồ Đào Nha cũng đứng trước nguy cơ gặp Tây Ban Nha ngay từ vòng 16 đội nếu không thể nhất bảng K. Ở vòng knock-out, chỉ một bậc trên bảng xếp hạng cũng đủ làm thay đổi cả chặng đường phía trước.

Nhánh đấu đáng chờ nhất lúc này vẫn là nơi Brazil, Anh, Argentina và Bồ Đào Nha hoặc Colombia có thể cùng xuất hiện. Sức hút không chỉ đến từ tên tuổi của các đội bóng lớn, mà còn từ mức độ căng thẳng của vòng loại trực tiếp. Khi giải bước vào vòng 16 đội, các ứng viên vô địch gần như không còn nhiều chỗ để tính toán. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ phải dừng cuộc chơi.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Những nỗi lo cho ĐT Đức

Đức kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với ngôi đầu bảng E, nhưng trận thua 1-2 trước Ecuador là lời nhắc rất đúng lúc dành cho thầy trò Julian Nagelsmann.

Sau hai chiến thắng trước Curaçao và Bờ Biển Ngà, Đức đã có trong tay 6 điểm, ghi 10 bàn, đạt hiệu số +6 và giành vé vào vòng 32 đội. Nhưng thất bại ở lượt cuối trước Ecuador cho thấy đội bóng này vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện nếu muốn tiến xa. Đây không phải trận thua khiến họ sụp đổ, mà là lời cảnh tỉnh cần thiết để Die Mannschaft nhìn lại chính mình.

Cầm bóng nhiều nhưng thiếu sát thương

Tuyển Đức vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ cầm bóng 61,1%, thực hiện 592 đường chuyền, trong đó có 517 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 87,3%. Ecuador chỉ cầm bóng 38,9%, thực hiện 379 đường chuyền và có 312 đường chuyền chính xác.

Nhìn vào những con số ấy, Đức rõ ràng chơi chủ động hơn. Nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bởi thời lượng kiểm soát bóng. Đức dứt điểm 11 lần, Ecuador có 7 cú sút, nhưng số lần đưa bóng trúng đích lại ngang nhau: 3-3. Số lần chạm bóng trong vòng cấm cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút, 20 so với 18. Điều đó cho thấy Đức cầm nhiều bóng nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn trong khu vực 16m50.

Dẫn trước từ sớm rồi tự làm khó mình

Leroy Sané đưa Đức vượt lên ngay phút thứ 2, tạo ra khởi đầu tưởng như rất thuận lợi. Nhưng chỉ 7 phút sau, Nilson Angulo đã gỡ hòa cho Ecuador. Từ chỗ nắm lợi thế, Đức để đối thủ trở lại trận đấu quá nhanh.

Đến phút 77, Gonzalo Plata ghi bàn quyết định sau một tình huống phạt góc, hoàn tất màn lội ngược dòng của Ecuador. Điều đáng lo không phải là thất bại, mà là cách Đức đánh mất thế trận. Họ không bị vỡ trận, nhưng thiếu sự chắc chắn sau khi dẫn trước, thiếu sự lạnh lùng để kết liễu đối thủ và chưa đủ tập trung ở những thời điểm quan trọng.

Ecuador thắng bằng sự lì lợm

Ecuador không chơi hoa mỹ, nhưng họ biết mình cần gì. Đội bóng Nam Mỹ thắng 54 pha tranh chấp, nhỉnh hơn Đức với 52 pha. Họ có 12 pha cắt bóng, gấp ba lần đối thủ, cùng 30 pha phá bóng và 5 lần chặn cú sút.

Những con số này phản ánh rất rõ cách Ecuador giành chiến thắng: kiên cường chịu sức ép, giữ cự ly đội hình chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt rồi tung ra những đòn phản công khi có cơ hội. Trong một trận đấu mang tính quyết định, Ecuador thi đấu với tinh thần mạnh mẽ và không còn gì để mất.

Cú kìm hãm đúng lúc trước vòng knock-out

Trước trận đấu này, Đức có chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp và tạo cảm giác gần như không thể bị đánh bại. Nhưng World Cup không chỉ cần sự bùng nổ của hàng công. Sau ba trận vòng bảng, Đức ghi 10 bàn nhưng cũng thủng lưới 4 lần và chưa giữ sạch lưới trận nào.

Đó là điều HLV Nagelsmann cần đặc biệt lưu tâm. Khi bước vào vòng loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, một tình huống chống bóng bổng không tốt hay một pha phản công bị bỏ lọt cũng có thể khiến Đức phải trả giá đắt.

Thất bại để tỉnh giấc

Joshua Kimmich thừa nhận Ecuador khát khao chiến thắng hơn Đức, đặc biệt trong hiệp hai. Đó là lời nhận xét đáng để đội tuyển Đức nghiêm túc nhìn lại mình. Họ vẫn sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, vẫn có nhiều phương án tấn công và vẫn là một ứng viên đáng gờm.

Nhưng trận thua Ecuador cho thấy ĐT Đức không thể chỉ dựa vào danh tiếng, khả năng kiểm soát bóng hay những chiến thắng đậm trước đó. Bước vào vòng knock-out, họ cần thi đấu chắc chắn hơn, tập trung hơn và thực dụng hơn. Thất bại này đến đúng lúc để tập thể của Nagelsmann kịp điều chỉnh trước chặng đường khó khăn phía trước.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Khoảnh khắc chạm tay mà vẫn thủng lưới

Ở World Cup 2026, người ta liên tục chứng kiến cùng một cảnh tượng: thủ môn chạm được tay vào bóng nhưng vẫn phải quay lại lưới nhặt bóng. Jordan Pickford của Anh, Edouard Mendy của Senegal, Luca Zidane của Algeria hay Ahmed Basil của Iraq đều rơi vào tình huống giống nhau khi đối mặt với các cú sút từ xa, dù phản xạ không hề chậm.

Tốc độ tăng lên chỉ trong một nhịp

Kasper Schmeichel, người đã chủ động tập với bóng Trionda từ khi nó ra mắt năm 2025, mô tả cảm giác trái bóng “nhanh hơn một nhịp”. Theo anh, cấu trúc bốn mảnh ghép, không khâu mà dán liền, kết hợp với điều kiện thời tiết và mật độ không khí khiến lực cản giảm đi. Bóng ít xoáy hơn nhưng bay nhanh hơn, khiến thủ môn chỉ cần chậm một phần nhỏ giây là không kịp đẩy bóng ra ngoài khung thành.

Những con số ủng hộ cảm giác trên sân

Những gì thủ môn cảm nhận được phản ánh vào thống kê. Số bàn thắng từ ngoài vòng cấm đã gấp đôi so với cả vòng bảng 2022, trong khi số lỗi dẫn tới bàn thua cũng tăng, với 11 tình huống được ghi nhận ở vòng bảng trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Joe Hart đặt câu hỏi khi chứng kiến nhiều pha bóng mà ở cấp độ cao, chỉ cần chạm tay là thường đủ cứu thua, nhưng tại giải này, những cú chạm trên tầm vai vẫn không ngăn được bàn thắng.

Trionda và cuộc chơi của những chi tiết nhỏ

Adidas khẳng định thiết kế bốn mảnh, rãnh sâu và các đường dập nổi giúp bóng ổn định hơn trên không, đồng thời tăng độ bám trong điều kiện ẩm ướt. Nhưng với thủ môn, Schmeichel cho rằng chính sự thay đổi nhỏ về tốc độ và cách bóng rời chân người sút đã làm lệch nhịp phán đoán. Anh kết lại ngắn gọn: với vị trí trong khung gỗ, mọi thứ đều xoay quanh những biên độ rất nhỏ, và Trionda đang đẩy biên độ đó về phía người dứt điểm.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Bảng F khép lại với cái kết được dự báo trước

Bảng F World Cup 2026 khép lại với kết cục không quá bất ngờ. Hà Lan giữ ngôi đầu, Nhật Bản đi tiếp bằng thành tích bất bại, Thụy Điển đứng thứ ba nhưng vẫn vượt qua vòng bảng, còn Tunisia rời giải sau 3 trận toàn thua.

Ở lượt cuối, Hà Lan thắng Tunisia 3-1, trong khi Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1. Sau 3 lượt trận, Hà Lan có 7 điểm, Nhật Bản 5 điểm, Thụy Điển 4 điểm và Tunisia không có điểm nào.

Hà Lan giữ chắc ngôi đầu

Hà Lan kết thúc vòng bảng với 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần. Họ mở màn bằng trận hòa Nhật Bản 2-2, sau đó thắng đậm Thụy Điển 5-1 và khép lại bảng F bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia.

Hàng công là điểm mạnh lớn nhất của Hà Lan ở vòng bảng này. Trung bình mỗi trận họ ghi hơn 3 bàn, đây là con số đủ cho thấy sức ép mà đội bóng áo cam tạo ra trước các hàng thủ đối phương. Với ngôi nhất bảng F, Hà Lan sẽ gặp Ma-rốc ở vòng 32 đội.

Nhật Bản đi tiếp rất thuyết phục

Nhật Bản không thể vươn lên ngôi đầu, nhưng 3 trận bất bại vẫn là thành tích rất đáng nể. Đại diện châu Á hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 rồi hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản có 5 điểm, ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần, hiệu số +4.

Trận hòa Thụy Điển cũng cho thấy Nhật Bản biết cách giữ vị trí khi chịu sức ép. Bàn mở tỷ số của Daizen Maeda giúp họ nắm lợi thế, và dù bị gỡ hòa, một điểm vẫn đủ để Nhật Bản đứng nhì bảng. Thử thách tiếp theo của họ sẽ rất lớn khi chạm trán Brazil ở vòng 32 đội.

Thụy Điển thoát hiểm nhờ 4 điểm

Thụy Điển có hành trình lên xuống mạnh nhất bảng F. Họ thắng Tunisia 5-1 ở trận ra quân, thua Hà Lan 1-5 ở lượt hai, rồi hòa Nhật Bản 1-1 trong trận cuối. Sau 3 trận, Thụy Điển ghi 7 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua, hiệu số 0.

Hàng công của họ vẫn có sức nặng, nhưng hàng thủ để lộ quá nhiều khoảng trống, nhất là trong trận thua Hà Lan. Dù vậy, 4 điểm là đủ để Thụy Điển đứng thứ ba và giành vé đi tiếp theo nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Tunisia rời giải trắng tay

Tunisia khép lại bảng F với 0 điểm, 2 bàn thắng, 12 bàn thua và hiệu số -10. Họ thua Thụy Điển 1-5, thua Nhật Bản 0-4, rồi thua Hà Lan 1-3. Vấn đề lớn nhất của Tunisia nằm ở hàng thủ.

Đội bóng Bắc Phi thường bị cuốn vào tốc độ của đối thủ, để mất cự ly đội hình và thủng lưới quá dễ. Bàn thắng vào lưới Hà Lan chỉ mang ý nghĩa danh dự, không đủ che đi một vòng bảng rất thất vọng.

Bảng F vì thế khép lại với ba đội đi tiếp, nhưng cảm giác để lại rất khác nhau. Hà Lan mạnh nhất bảng nhờ khả năng ghi bàn ổn định. Nhật Bản gây ấn tượng bằng sự chắc chắn và hiệu quả. Thụy Điển sống sót sau một vòng bảng nhiều biến động. Còn Tunisia phải dừng bước với một hàng thủ để lại quá nhiều nỗi thất vọng.

Xem thêm
2
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật