Chặng đường gian nan trở lại sân cỏ
Sau gần hai năm vắng bóng, Paul Pogba chuẩn bị tái xuất trong màu áo Monaco ở trận gặp Rennes tại Ligue 1. Lần gần nhất người hâm mộ thấy Pogba thi đấu là tháng 9/2023, khi anh còn khoác áo Juventus. Kể từ đó, sự nghiệp của tiền vệ người Pháp rơi vào khủng hoảng với án phạt doping kéo dài, chấn thương liên miên và việc chấm dứt hợp đồng với Juventus. Dù từng được liên hệ với các CLB tại Saudi Arabia và MLS, Pogba đã chọn Monaco – nơi trao cho anh bản hợp đồng hai năm cùng hy vọng làm lại từ đầu.
Những thách thức về thể lực và phong độ
Ở tuổi 32, Pogba đối mặt với nhiều nghi ngại về khả năng trở lại đỉnh cao. Ngay cả trước án phạt, anh đã liên tục vật lộn với chấn thương, chỉ ra sân 12 trận và bỏ lỡ tới 57 trận trong giai đoạn cuối tại Juventus. Chấn thương mắt cá mới đây càng làm dấy lên lo ngại về sức bền của anh. Dù vậy, Monaco – đội bóng trẻ trung, giàu khát vọng và dự Champions League mùa này – có thể là môi trường lý tưởng để Pogba làm mới bản thân.
Kỳ vọng và áp lực từ dư luận
Dư luận chia rẽ về khả năng Pogba lấy lại phong độ từng giúp anh vô địch World Cup 2018. Một bên hoài nghi, bên còn lại vẫn hy vọng vào sự trở lại của một tiền vệ toàn diện. Chính Pogba cũng không giấu khát vọng: “Tôi muốn trở lại mạnh mẽ hơn, cống hiến cho Monaco và tuyển Pháp.” Nếu thể hiện tốt tại Champions League, cánh cửa trở lại Les Bleus hoàn toàn rộng mở, như HLV Deschamps từng nói: “Champions League là thước đo gần nhất với đội tuyển.”