Khởi đầu thuận lợi cho đội chủ nhà
Trận đấu giữa Al Hilal và Al Wahda tại vòng bảng AFC Champions League Elite khu vực Tây đã diễn ra đầy kịch tính trên sân Kingdom Arena. Trong bối cảnh thiếu vắng ngôi sao Karim Benzema do không có tên trong danh sách đăng ký, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Darwin Nunez – tân binh được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công. Ngay từ những phút đầu, Al Hilal đã thể hiện sự lấn lướt, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Bàn thắng mở tỷ số giải tỏa áp lực
Phút 19, từ một tình huống cố định, Ruben Neves thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Darwin Nunez bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này không chỉ giúp Al Hilal vươn lên dẫn trước mà còn giải tỏa áp lực tâm lý khi thiếu vắng chân sút chủ lực Benzema. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu khi Al Wahda nhanh chóng đáp trả.
Al Wahda kiên cường gỡ hòa
Đội khách Al Wahda cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Phút 32, từ quả phạt góc của Omar Khrbin, Brahima Diarra đánh đầu hiểm hóc, san bằng tỷ số 1-1. Hiệp một khép lại với sự căng thẳng khi trọng tài phải rút thẻ vàng cho hai cầu thủ chủ nhà, báo hiệu một hiệp hai đầy kịch tính phía trước.
Darwin Nunez khẳng định giá trị
Bước sang hiệp hai, Al Hilal gia tăng sức ép và thực hiện nhiều sự thay đổi chiến thuật, trong đó có việc tung Salem Al Dawsari vào sân. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 77, Darwin Nunez tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Sultan Mandash, ấn định chiến thắng 2-1 cho Al Hilal. Kết quả này không chỉ là lời khẳng định vị thế mà còn cho thấy chiều sâu đội hình và bản lĩnh của đại diện Saudi Arabia, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng Benzema.