Phong độ tệ hại và làn sóng chỉ trích
Sau thất bại trước Club Brugge, các cầu thủ Marseille phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cả ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ. Giám đốc thể thao Medhi Benatia không ngần ngại lên tiếng về việc sẽ “xử lý” những cá nhân thi đấu dưới sức, nhấn mạnh rằng họ cần tự xem lại bản thân và đặt câu hỏi về sự xứng đáng khi khoác áo Marseille. Những cái tên như Aubameyang, Hojbjerg, Kondogbia, Rulli đều bị đánh giá rất thấp, thậm chí Mason Greenwood dù chơi khá hơn đồng đội cũng chỉ nhận điểm số khiêm tốn từ báo chí địa phương.
Áp lực từ dư luận và truyền thông
Tờ La Provence, nhật báo lớn nhất khu vực Marseille, phản ánh sự thất vọng sâu sắc của người hâm mộ sau trận thua. Họ kêu gọi những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự, cho rằng nhiều cầu thủ đã không thể hiện được tinh thần và trách nhiệm trong một trận đấu quan trọng ở cúp châu Âu. Sự chỉ trích không chỉ dừng lại ở kết quả mà còn nhắm vào thái độ thi đấu, cho rằng các cầu thủ đã không tôn trọng bóng đá cũng như người hâm mộ.
Tương lai bất định của Mason Greenwood
Trong bối cảnh nội bộ rối ren, khả năng Mason Greenwood rời Marseille vào cuối mùa giải càng trở nên rõ rệt. Theo La Provence, người đại diện của Greenwood đã nhận được liên hệ từ một số đội bóng Italia như Juventus và AC Milan để bàn về tương lai của tiền đạo người Anh. Nếu tình hình không được cải thiện, việc Greenwood chia tay Marseille là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng tới.