HLV Jesus khẳng định không xin lỗi Ronaldo, vẫn sẵn sàng gọi lại nếu đủ chuyên môn

Nations League châu Á sắp ra đời: Cơ hội để ĐT Việt Nam khẳng định sự lớn mạnh?

Olise được nuông chiều, Scott bị giằng co: 2 mặt của quyền lực hợp đồng

Tuấn Kiệt

Đắng cấp "siêu việt" của bộ đôi Rodri - Pedri trước CH Czech khiến tất cả ngã mũ?

Bộ đôi tiền vệ toàn năng nhất

Tây Ban Nha thắng CH Czech 3-1 ở lượt trận thứ 3 Nations League 2026/27, qua đó giành trọn 9 điểm sau 3 trận đầu tiên. Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút 6, Rodri nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 35, trước khi Mikel Merino ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89.

Giữa một trận đấu mà hàng công tiếp tục lên tiếng, màn kết hợp của Pedri và Rodri ở tuyến giữa lại là chi tiết rất đáng quan tâm. Trong 67 phút cùng có mặt trên sân, bộ đôi này giúp Tây Ban Nha kiểm soát gần như toàn bộ khu trung tuyến và liên tục đẩy CH Czech về phần sân nhà.

Pedri được giải phóng nhờ Rodri

Rodri chơi thấp hơn, thường xuyên đứng trước hàng thủ để nhận bóng và kết nối các tuyến. Sự hiện diện của tiền vệ Man City giúp Pedri không phải lùi quá sâu như trong nhiều thời điểm trước đây. Tiền vệ Barcelona được phép chơi gần Dani Olmo và hàng công hơn, liên tục di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ CH Czech.

Khi Rodri giữ vị trí phía sau, Pedri có thêm khoảng trống để xoay người, phối hợp ngắn và đưa bóng tới khu vực nguy hiểm. Tây Ban Nha nhờ đó kiểm soát bóng vượt trội và buộc đối thủ dành phần lớn thời gian để phòng ngự.

Rodri cũng trực tiếp tạo khác biệt

Rodri không chỉ làm nhiệm vụ thu hồi và phân phối bóng. Bàn thắng ở phút 35 là tình huống thể hiện rất rõ khả năng xuất hiện đúng lúc của anh.

Sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CH Czech, Rodri lập tức lao lên từ tuyến hai, đoạt bóng rồi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Đội trưởng Tây Ban Nha là người chớp thời cơ từ một tình huống bóng bật ra trong khu vực 16m50. Anh thi đấu đến phút 77 trước khi nhường chỗ cho Martín Zubimendi.

67 phút Tây Ban Nha làm chủ trận đấu

Pedri rời sân ở phút 67, thời điểm Tây Ban Nha vẫn đang dẫn 2-0. Chỉ 2 phút sau, Jiří Sláma ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho CH Czech. Không thể quy bàn thua này hoàn toàn cho việc Pedri rời sân, nhưng diễn biến đó càng làm nổi bật quãng thời gian Tây Ban Nha chơi ổn định khi Pedri và Rodri cùng xuất hiện.

Rodri giữ khu vực trung tâm, còn Pedri hoạt động linh hoạt phía trên. Một người tạo sự an toàn, người còn lại giúp các pha lên bóng trở nên khó đoán hơn.

Tây Ban Nha có một bộ đôi quá toàn diện

Chiến thắng trước CH Czech giúp Tây Ban Nha lần đầu khởi đầu một chiến dịch Nations League bằng 3 chiến thắng liên tiếp. Họ đã thắng Anh 3-2, Croatia 4-1 rồi CH Czech 3-1, ghi 10 bàn và giành tuyệt đối 9 điểm để đứng đầu bảng A3. Tây Ban Nha đồng thời có chiến thắng thứ 10 liên tiếp tại Nations League.

Quan trọng hơn kết quả là cách tuyến giữa vận hành. Rodri giúp Tây Ban Nha giữ được cấu trúc và thu hồi bóng, còn Pedri mang đến sự mềm mại trong những pha phối hợp ở phía trên. Khi 2 người cùng đạt trạng thái tốt nhất, Tây Ban Nha vừa có khả năng kiểm soát trận đấu, vừa đủ sáng tạo để phá những hàng phòng ngự lùi sâu. Trận thắng CH Czech là thêm một lần Pedri và Rodri chứng minh họ có thể trở thành bộ đôi trung tâm của tuyến giữa Tây Ban Nha trong chặng đường dài phía trước.

0
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng

Cristiano Ronaldo vẫn còn cửa trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng nếu anh chờ Jorge Jesus xuống nước bằng một lời xin lỗi, khả năng đó ngày càng nhỏ. Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy ngày 4/10, Jesus nói Ronaldo vẫn có thể được triệu tập nếu tiếp tục thi đấu cho Al Nassr.

Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện xin lỗi CR7 sau vụ để anh khởi động nhưng không tung vào sân, HLV 72 tuổi đáp thẳng rằng ông không hiểu mình phải “xin lỗi vì điều gì, xin lỗi ai”. Cánh cửa đội tuyển vẫn mở, nhưng Jesus không có ý định nhượng bộ về quyền quyết định chuyên môn.

Jesus không nhận mình sai

Mâu thuẫn bắt đầu ở trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9. Ronaldo ngồi dự bị cả trận dù đã khởi động, sau đó tỏ ra không hài lòng. Jesus thừa nhận CR7 tức giận với mình vì không được vào sân.

Đến trước trận gặp Đan Mạch, Ronaldo rời khu tập trung sau khi Jesus xác nhận anh tiếp tục không đá chính. Chính Ronaldo thông báo quyết định rời đội sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença.

Lời xin lỗi là ranh giới quyền lực

Đây mới là nút thắt quan trọng nhất. Jesus không phủ nhận Ronaldo thất vọng, cũng không né tránh trách nhiệm về quyết định của mình. Nhưng nhận trách nhiệm khác hoàn toàn với nhận sai. Nếu HLV Bồ Đào Nha công khai xin lỗi chỉ vì một cầu thủ khởi động rồi không được sử dụng, điều đó rất dễ tạo cảm giác Ronaldo có một đặc quyền riêng.

HLV Jesus đang giữ nguyên nguyên tắc rằng HLV là người quyết định ai đá chính, ai vào sân và ai phải ngồi ngoài. Ronaldo là huyền thoại của Bồ Đào Nha, nhưng vị thế ấy không thể đứng cao hơn quyền chuyên môn của người cầm quân.

Bồ Đào Nha vẫn thắng khi thiếu Ronaldo

Kết quả trên sân càng giúp Jesus có cơ sở để giữ lập trường. Bồ Đào Nha vừa đánh bại Na Uy 2-1 tại Porto để nâng thành tích lên 4 trận toàn thắng ở Nations League 2026/27 và dẫn đầu bảng với 12 điểm.

Trận đấu này, họ kiểm soát bóng 59%, tung ra 20 cú sút, 7 lần trúng đích và đạt xG 1,95, trong khi Na Uy có 9 cú sút, 3 trúng đích và xG 0,58. João Cancelo ghi bàn gỡ hòa phút 38 trước khi Gonçalo Ramos ấn định chiến thắng ở phút 79.

Ronaldo phải chấp nhận một thực tế mới

Jesus vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Ronaldo. Ông khẳng định CR7 có thể trở lại ở đợt tập trung tiếp theo và thừa nhận vai trò đặc biệt của tiền đạo 41 tuổi trong lịch sử đội tuyển. Nhưng lời mời ấy không đi kèm suất đá chính, thời lượng thi đấu hay một lời xin lỗi.

Nếu Ronaldo muốn trở lại, điều anh cần chấp nhận không phải việc mình đã hết giá trị, mà là một thực tế khác. Anh vẫn có thể là biểu tượng lớn nhất của Bồ Đào Nha, nhưng không còn là cầu thủ mặc nhiên phải được sử dụng. Jesus không xuống nước, Bồ Đào Nha vẫn chiến thắng và quyền quyết định vẫn nằm trong tay HLV. Nên nếu CR7 tiếp tục chờ một lời xin lỗi để chứng minh vị thế của mình, cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ rất khó có sự nhượng bộ như mong muốn.

Xem thêm
0
26,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Văn Long

Những con số đáng quên

Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba ngày 5/10. Một trận thua tối thiểu nhưng để lại hàng loạt con số không vui. Chỉ trong 6 ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt mất chuỗi 27 trận bất bại trước Thái Lan rồi chấm dứt 12 năm không thua Malaysia.

Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 4 sau khi đều thất bại trước 2 đối thủ lớn nhất khu vực.

12 năm bất bại khép lại

Trước trận đấu tại Jakarta, Việt Nam đã trải qua 12 trận liên tiếp không thua Malaysia kể từ thất bại 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình. Trong chuỗi trận kéo dài gần 12 năm ấy, Việt Nam thắng tới 11 và chỉ hòa 1.

Thành tích rất đẹp cuối cùng bị chặn lại bởi Fergus Tierney. Tiền đạo 23 tuổi được Malaysia tung vào sân đầu hiệp hai và gần như lập tức tạo khác biệt. Phút 62, Tierney nhận bóng trước vòng cấm rồi sút căng qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh, đánh bại Lê Giang Patrik. Đó mới là bàn thứ 2 của anh cho đội tuyển Malaysia.

Dứt điểm gấp đôi vẫn không có bàn

Việt Nam không lép vế về thế trận. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng 51%, tung ra 14 cú sút so với 7 của Malaysia. Tuy nhiên, chỉ 4 lần dứt điểm của Việt Nam đi trúng cầu môn và một nửa số cú sút được thực hiện từ ngoài vòng cấm.

Malaysia có ít cơ hội hơn nhưng 3 lần đưa bóng trúng đích và tận dụng được một trong số đó. Việt Nam còn được hưởng phạt đền ở phút 73, nhưng quyết định bị hủy sau khi VAR xác định Harith Haiqal đã chạm bóng trước khi va chạm với Văn Đô.

Từ thắng 4-0 đến thua 0-1

Thất bại càng đáng tiếc khi chưa đầy 2 tháng trước, Việt Nam còn vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết ASEAN Cup 2026. Khi đó, thầy trò Kim Sang-sik thắng 2-0 trên sân khách rồi tiếp tục thắng 2-0 tại Mỹ Đình. Malaysia không ghi nổi bàn nào sau 180 phút.

Đến lần gặp lại này, kịch bản đảo chiều. Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Malaysia, đội đã kết thúc FIFA ASEAN Cup mà không thủng lưới bàn nào.

6 ngày ác mộng với 2 trận thua

Trước Malaysia, Việt Nam vừa thua Thái Lan 0-2 ngày 29/9. Thất bại ấy chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại kéo dài gần 2 năm, gồm 22 chiến thắng và 5 trận hòa.

Chỉ 6 ngày sau, chuỗi 12 trận không thua Malaysia cũng dừng lại. Hai chuỗi thành tích dài bị 2 đối thủ nhiều duyên nợ nhất Đông Nam Á chấm dứt trong chưa đầy một tuần là điều khó bỏ qua.

Từ ngôi vô địch đến vị trí thứ 4

Ngày 26/8, Việt Nam còn vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup và lần thứ 4 lên ngôi ở sân chơi lớn nhất khu vực. Hơn một tháng sau, đội tuyển chỉ đứng thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup.

Những kết quả trái ngược trong thời gian ngắn không xóa đi thành công trước đó, nhưng 2 thất bại trước Thái Lan và Malaysia là lời cảnh báo rõ ràng. Khi bước ra những sân chơi lớn hơn, Việt Nam cần cải thiện khả năng tạo cơ hội rõ rệt và đặc biệt là hiệu quả trong những tình huống quyết định.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Trận chiến lớn xen lẫn giữa những mục tiêu quan trọng hơn

Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Một chiến thắng vẫn cần thiết để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại giải đấu tích cực, nhưng đây không còn là trận đấu mà Việt Nam nên dốc toàn bộ lực lượng bằng mọi giá.

Asian Cup 2027 chỉ còn hơn 3 tháng, trong khi đội tuyển đang sứt mẻ nhân sự và nhiều cầu thủ có dấu hiệu quá tải. Trận gặp Malaysia vì thế còn là cơ hội để ông Kim thử những phương án cần cho sân chơi lớn hơn vào tháng 1 năm sau.

Không mạo hiểm với những đôi chân quá tải

Việt Nam bước vào trận cuối với lực lượng không còn nguyên vẹn. Hoàng Hên gặp chấn thương đùi và không thể thi đấu, Việt Anh bị đau cơ, còn Tài Lộc chưa có thể trạng tốt nhất từ trước giải. HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận mật độ thi đấu dày khiến một số cầu thủ không đạt phong độ như mong muốn.

Trong hoàn cảnh ấy, điều quan trọng là phân phối sức hợp lý. Một vị trí hạng 3 có ý nghĩa, nhưng không đáng để Việt Nam đánh đổi bằng một chấn thương nặng ngay trước giai đoạn chuẩn bị Asian Cup.

Malaysia là bài kiểm tra vừa đủ

Đối thủ cũng mạnh hơn so với những lần gặp gỡ trước đây. Malaysia vừa thắng Singapore 6-0 và hòa chủ nhà Indonesia 0-0. Tiền đạo Bergson đã ghi 4 bàn tại giải, bên cạnh những cầu thủ có tốc độ và thể lực tốt như Hidalgo, Laine, Wilkin hay Tierney.

Đây là đối thủ phù hợp để Việt Nam kiểm tra khả năng phòng ngự khi không cầm nhiều bóng, chống bóng dài, tranh bóng hai và chuyển nhanh sang tấn công. Những yêu cầu ấy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn tại Asian Cup, nơi Việt Nam nằm cùng bảng với UAE, Hàn Quốc và Yemen.

Cần thêm những phương án mới

Trận thắng Pakistan 4-2 cũng mang lại một gợi ý quan trọng. Đình Bắc được tung vào sân từ đầu hiệp 2, sau đó ghi 1 bàn và kiến tạo 2 lần, góp phần giúp Việt Nam lật ngược thế trận. Những cầu thủ có tốc độ, khả năng đi bóng trực diện và khai thác khoảng trống như Đình Bắc sẽ đặc biệt hữu ích khi Việt Nam gặp các đối thủ mạnh hơn.

Ông Kim vì thế cần mở rộng bộ khung thay vì chỉ dựa vào khoảng 11 cầu thủ quen thuộc. Asian Cup đòi hỏi đội tuyển phải có ít nhất 15 đến 16 người đủ khả năng vào sân mà cách chơi không bị xáo trộn quá nhiều.

Đá với Malaysia, nhưng phải dần nghĩ tới UAE và Hàn Quốc

Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 ở cả 2 lượt bán kết ASEAN Championship hồi tháng 8, tức thắng chung cuộc 4-0. Điều HLV Kim Sang-sik cần thu về chiều nay không chỉ là thêm một chiến thắng trước đối thủ quen thuộc. Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE ngày 11/1, Hàn Quốc ngày 15/1 và Yemen ngày 20/1 tại Asian Cup 2027. Quỹ thời gian không còn nhiều. 90 phút trước Malaysia vì thế nên được tận dụng để kiểm tra chiều sâu đội hình, khả năng phòng ngự và những phương án phản công. 

Trận tranh hạng 3 với Malaysia này do vậy vẫn đáng để chúng ta chiến đấu, nhưng mục tiêu lớn hơn nên nằm tại Asian Cup sắp tới, nơi mà đội tuyển cần mang đến Saudi Arabia những gì tốt nhất cho tham vọng vươn tầm châu lục.

Xem thêm
0
5,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Những kinh nghiệm cần rút ra

FIFA ASEAN Cup 2026 kết thúc theo cách không như mong đợi với đội tuyển Việt Nam. Sau chức vô địch Đông Nam Á hồi tháng 8, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ đứng thứ 4 tại giải đấu mới của FIFA. Việt Nam thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2, thắng Pakistan 4-2 rồi tiếp tục thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng 3.

Thành tích 2 thắng, 2 thua, ghi 5 bàn và thủng lưới 5 lần chưa phải thảm họa, nhưng đủ để chỉ ra nhiều vấn đề cần xử lý trước Asian Cup 2027.

Khoảng cách trong khu vực đã thu hẹp

Trận thua Thái Lan chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, gồm 23 chiến thắng và 4 trận hòa. Đến trận tranh hạng 3, Malaysia tiếp tục đánh bại Việt Nam 1-0 nhờ bàn thắng của Fergus Tierney ở phút 62. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thua Malaysia kể từ tháng 12/2014.

Chỉ chưa đầy 2 tháng trước, Việt Nam còn thắng Malaysia cả 2 lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026 với cùng tỷ số 2-0. Những kết quả trái ngược ấy nhắc Việt Nam rằng lợi thế trước các đối thủ Đông Nam Á không còn đủ lớn để có thể chủ quan.

Hàng công phụ thuộc quá nhiều vào Xuân Son

Nguyễn Xuân Son chấn thương trong trận thắng Philippines và phải chia tay giải. Trước đó, tiền đạo này đã ghi 16 bàn sau 18 trận cho đội tuyển kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2024. Khi Xuân Son vắng mặt, Việt Nam vẫn ghi 4 bàn trước Pakistan, nhưng lại không thể ghi bàn trước 2 đối thủ mạnh nhất đã gặp là Thái Lan và Malaysia.

Đình Bắc vẫn tạo được dấu ấn, Williams Minh Hoàng mang đến sức trẻ, nhưng đội tuyển cần thêm phương án tấn công thay vì phụ thuộc vào khả năng làm tường, tranh chấp và dứt điểm của một trung phong.

Chiều sâu lực lượng chưa đủ tốt

Việt Nam bước vào giải khi Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ vắng mặt vì chấn thương, sau đó tiếp tục mất Xuân Son. Riêng Quang Hải còn được xác định có dấu hiệu quá tải sau thời gian liên tục thi đấu cho đội tuyển và CLB. Khi nhiều trụ cột cùng vắng mặt, chất lượng trong cách tổ chức lối chơi giảm khá rõ.

Đây là bài toán HLV Kim Sang-sik cần giải quyết. Đội tuyển không thể chỉ dựa vào khoảng 11 đến 15 cầu thủ quen thuộc mà cần một nhóm khoảng 20 đến 25 người đủ sức thay thế nhau mà chất lượng không giảm quá nhiều.

Phải chơi sắc sảo hơn trước đối thủ mạnh

Hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia đều cho thấy Việt Nam vẫn gặp khó khi đối phương giữ cự ly đội hình tốt và hạn chế khoảng trống gần vòng cấm. Trước Malaysia, Việt Nam có những thời điểm kiểm soát bóng và đẩy đội hình lên cao, nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm không nhiều.

Trong khi đó, Malaysia chỉ cần một tình huống Tierney nhận bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm để định đoạt trận đấu. Khả năng phối hợp nhanh ở khu vực cuối sân, chất lượng đường chuyền quyết định và hiệu quả dứt điểm vẫn phải được nâng lên.

Một thất bại cần thiết trước Asian Cup

FIFA ASEAN Cup vẫn đem lại những tín hiệu tích cực khi Đình Bắc tiếp tục ghi bàn, Williams Minh Hoàng được trao thêm cơ hội và nhiều cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Nhưng vị trí thứ 4 cũng giúp Việt Nam nhìn lại mình rõ hơn sau giai đoạn thành công.

Asian Cup 2027 sẽ có những đối thủ nhanh hơn, khỏe hơn và trừng phạt sai lầm tốt hơn nhiều. Nếu muốn tiến xa, Việt Nam phải cải thiện chiều sâu lực lượng, quản lý thể lực tốt hơn và xây dựng nhiều cách tấn công hơn thay vì chỉ trông chờ vào các cá nhân đơn lẻ giải quyết trận đấu.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Bắt đầu kỷ nguyên mỹ mãn

ĐT Hà Lan khép lại đợt tập trung đầu tiên dưới thời Xavi Hernández bằng chiến thắng 2-1 trước Serbia, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên 4 trận. Sau 2 chiến thắng và 2 trận hòa, Cơn lốc màu da cam đang dẫn đầu bảng A2 Nations League với 8 điểm.

Thành tích ấy chưa đủ để nói Hà Lan đã trở lại thời kỳ mạnh nhất, nhưng cách chơi, cách dùng người và những điều chỉnh của Xavi đang mang đến rất nhiều tín hiệu tích cực.

Khởi đầu tốt của Xavi

4 trận đầu tiên của Xavi trên cương vị HLV trưởng Hà Lan đều không thua. Đội bóng áo cam hòa Đức 1-1, thắng Serbia 2-1 trên sân khách, hòa Hy Lạp 2-2 rồi tiếp tục đánh bại Serbia 2-1 tại Eindhoven. Tổng cộng, Hà Lan ghi 7 bàn, thủng lưới 5 lần và giành 8 điểm. Đây là khởi đầu khá tích cực khi Xavi phải dẫn đội đá tới 4 trận chỉ trong vòng 11 ngày.

Trước Serbia, Hà Lan nhập cuộc tốt và mở tỷ số ở phút 31 nhờ cú đá phạt của Teun Koopmeiners. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Mihajlo Cvetković đánh đầu gỡ hòa 1-1 ngay ở cú dứt điểm đầu tiên của Serbia. Sang hiệp 2, Xavi lập tức thay đổi hàng công khi đưa Joshua Zirkzee vào thay Mexx Meerdink. Đến phút 72, quyết định này phát huy hiệu quả. Sau một pha phối hợp dài qua nhiều vị trí, Denzel Dumfries đưa bóng vào vòng cấm, Tijjani Reijnders chuyền ngang để Zirkzee ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Nhiều phương án hơn

Điều dễ nhận ra ở Hà Lan thời Xavi là ông không bó buộc đội tuyển vào một đội hình cố định. Trận này, ngoài Zirkzee, Xavi còn đưa Ruben van Bommel, Jorrel Hato và Gjivai Zechiël vào sân cùng lúc ở phút 59. Một tuần trước, Meerdink mới là người ghi cả 2 bàn giúp Hà Lan thắng Serbia 2-1 tại Belgrade. Chỉ sau vài trận, nhiều cầu thủ khác nhau đã có thể tạo ảnh hưởng thay vì đội bóng phải phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất.

Tuyến giữa cũng mang tới cho Xavi nhiều lựa chọn với Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Teun Koopmeiners hay Quinten Timber. Đây là nhóm cầu thủ có kỹ thuật tốt, xử lý bóng nhanh và phù hợp với cách chơi chủ động mà Xavi muốn xây dựng. Bàn thắng của Zirkzee trước Serbia là tình huống thể hiện khá rõ ý tưởng đó. Hà Lan kiên nhẫn luân chuyển bóng, đưa nhiều cầu thủ tham gia phối hợp rồi tăng tốc khi khoảng trống xuất hiện. Chính trang chủ đội tuyển Hà Lan cũng mô tả đây là pha bóng mang đậm dấu ấn bóng đá từng gắn với Xavi tại Barcelona.

Vẫn còn việc phải làm

Điểm Hà Lan cần cải thiện rõ nhất vẫn là phòng ngự. Sau 4 trận, họ đã nhận 5 bàn và chưa giữ sạch lưới lần nào. Trước Serbia, Bart Verbruggen phải nhiều lần cứu thua trong hiệp 2, đặc biệt trước các pha dứt điểm của Cvetković và Lazar Samardžić. Những thời điểm Hà Lan để mất thế trận sau khi đẩy đội hình lên cao vẫn xuất hiện khá thường xuyên.

Dù vậy, những gì Xavi làm được sau 4 trận đầu vẫn đủ để người hâm mộ chờ đợi. Hà Lan đang trẻ hơn, có nhiều phương án nhân sự hơn và bắt đầu chơi bóng với ý tưởng rõ ràng hơn. Phía trước còn 2 trận gặp Hy Lạp ngày 13/11 và Đức ngày 16/11. Đó sẽ là những bài kiểm tra quan trọng hơn cho Xavi. Cơn lốc màu da cam chưa thực sự cuốn phăng các đối thủ, nhưng guồng quay đã bắt đầu tăng tốc.

Xem thêm
0
5,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật