Giá 100 triệu và thế kẹt của hai đội bóng thành Manchester
Elliot Anderson đã vươn lên thành một trong những tiền vệ nổi bật nhất Ngoại hạng Anh, nên việc anh được định giá quanh mốc 100 triệu bảng không còn gây bất ngờ. Manchester City được xem là điểm đến “mặc định” cho một thương vụ lớn như vậy, nhưng Manchester United lại đang cân nhắc nhảy vào, tạo ra nguy cơ đẩy giá lên cao hơn nữa.
Nhà báo Ben Jacobs cho rằng chỉ cần Man Utd chính thức ra tay, Nottingham Forest lập tức có một cuộc đấu giá thực sự. Khi đó, cả hai đội bóng thành Manchester đều khó lòng kéo giá xuống dưới 100 triệu bảng, bởi mỗi động thái từ một bên sẽ trở thành đòn bẩy cho bên còn lại.
Evangelos Marinakis và kiểu mặc cả “thức dậy là đổi ý”
Điểm khác biệt lớn trong thương vụ Anderson nằm ở chủ sở hữu Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Theo Jacobs, Marinakis là nhân tố khó đoán trong mọi cuộc đàm phán. Ông không vận hành theo kiểu “luôn có một mức giá” như cách nhiều câu lạc bộ khác vẫn làm.
Mức giá Anderson có thể thay đổi chỉ sau một đêm, tùy vào tâm trạng và bối cảnh: hôm nay là 90 triệu, ngày mai thành 200 triệu, và cũng có thể đến lúc ông tuyên bố không bán nữa. Điều này khiến mọi kế hoạch trả giá, chia đợt thanh toán hay “chờ thời cơ” của các đội bóng lớn trở nên mong manh.
World Cup: bệ phóng hay cái cớ để tăng giá?
Phong độ của Anderson tại World Cup là yếu tố có thể làm mọi thứ thêm phức tạp. Jacobs nhận định anh chơi càng hay, giá càng tăng, và Marinakis càng có lý do để giữ người. Trong kịch bản Anderson tỏa sáng cùng tuyển Anh, khả năng Forest chốt giá mềm gần như biến mất.
Vì vậy, World Cup không chỉ là sân khấu cho Anderson thể hiện, mà còn là “bảng điện tử” cập nhật giá theo từng trận đấu. Mỗi màn trình diễn ấn tượng đều có thể khiến Forest thêm tự tin kéo dài đàm phán hoặc nâng trần yêu cầu.
Nguy cơ chần chừ của Man City và Man Utd
Trong bối cảnh đó, cả Man City lẫn Man Utd đều đối mặt một rủi ro chung: càng để lâu, giá càng leo thang. City hiện được xem là đội dẫn đầu với lợi thế đã có được sự đồng thuận từ phía cầu thủ, nhưng Jacobs nhấn mạnh rằng một đề nghị thực sự từ Man Utd vẫn là điều không thể bỏ qua.
Không có mốc thời gian rõ ràng, không có “khung giá” ổn định, hai đội bóng thành Manchester buộc phải cân nhắc giữa việc ra tay sớm để tránh bị đội giá, hay chấp nhận chờ đợi và đối mặt với một Marinakis có thể đổi ý bất cứ lúc nào.