BXH World Cup bảng K mới nhất: Colombia dẫn đầu, Bồ Đào Nha bám sát

Lịch thi đấu World Cup hôm nay: Bồ Đào Nha "nghiền nát" Uzbekistan, Anh gặp khó?

Scaloni "bất lực" khi nói về Messi: Đội tuyển cũng mệt vì Leo quá xuất sắc

Tùng Nguyễn Thanh

CANADA

-        Đội hình: 4-4-2

-        Số lần dự WC: 3

-        Thành tích tốt nhất: Vòng bảng

-        Đường đến WC 2026: chủ nhà.

-        Điểm mạnh: Chủ nhà, Pressing giàu sức mạnh.

-        Điểm yếu: Hàng phòng ngự không chắc chắn, Thủ môn chơi chân không tốt.

-        Phong độ 5 trận gần nhất: 3 hòa, 2 thắng.

BOSNIA

-        Đội hình: 4-4-2

-        Số lần dự WC: 1 (Nếu tính luôn khi còn mang tên Tiệp Khắc là 9.

-        Thành tích tốt nhất: Vòng bảng (Nếu tính cả tên Tiếp Khắc là hạng 4 WC – 1930, 1962).

-        Đường đến WC 2026: Nhì bảng H sau Áo (ghi 17 bàn và thủng lưới 7 bàn). Sau đó thắng cả Xứ Wales và Italia ở Playoff.

-        Điểm mạnh: Chuyển trạng thái nhanh, ít chạm và những quả tạt vào trong hiệu quả.

-        Điểm yếu: Lực lượng mỏng và dựa nhiều vào các lão tướng.

-        Phong độ 5 trận gần nhất: 3 hòa, 2 thắng.

LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU: thật thú vị khi đây là lần đầu tiên gặp nhau giữa hai đội tuyển!

DỰ ĐOÁN: Thật khó dự đoán cho trận này. 

Canada có lợi thế sân nhà và có lối chơi pressing tầm cao dữ dội khi có bóng tấn công. Nhưng Bosnia lại lì lượm và rất khó bị đánh bại. Hãy nhìn cách họ đánh bại Italia trên đường vào vòng chung kết WC 2026 để thấy độ lì của họ.

Xét về phong độ, cả hai khá tương đồng khi đều có 3 trận hòa và 2 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Và đây sẽ là trận hòa thứ 4 chăng?

Dự đoán 2 đội hòa nhau với tỷ số 1 -1.

Xem thêm
2
19,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Đêm đáng nhớ của Canada

Canada biến trận gặp Qatar thành một đêm lịch sử của bóng đá nước nhà. Chiến thắng 6-0 tại Vancouver không chỉ đưa đội chủ nhà lên ngôi đầu bảng B World Cup 2026, mà còn mở ra cơ hội rất lớn để họ lần đầu vượt qua vòng bảng.

Sau trận hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 ở ngày ra quân, Canada cần một cú hích đủ mạnh để lấy lại sự tự tin. Họ đã làm được nhiều hơn thế: thắng đậm, giữ sạch lưới, cải thiện hiệu số và đẩy Thụy Sĩ vào thế phải quyết đấu ở lượt cuối.

Hiệu số trở thành lợi thế lớn

Sau 2 lượt trận, Canada có 4 điểm như Thụy Sĩ, nhưng đứng trên nhờ hiệu số +6. Đây là điều rất quan trọng trong một bảng đấu mà Bosnia & Herzegovina và Qatar mới có 1 điểm. Canada hiện ghi 7 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, tạo ra khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi.

Ngay cả trong trường hợp thua Thụy Sĩ ở lượt cuối, đội bóng của Jesse Marsch vẫn có lợi thế lớn nếu phải cạnh tranh điểm số với đội thắng trong cặp Bosnia & Herzegovina - Qatar. Với thể thức mới tại World Cup 2026, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền đi tiếp, nên 4 điểm cùng hiệu số tốt như hiện tại là đủ giúp Canada góp mặt ở vòng 32 đội.

Jonathan David tạo khác biệt

Điểm sáng lớn nhất của Canada là Jonathan David. Tiền đạo này lập hat-trick, ghi bàn ở các phút 29, 45+3 và 90+2, cho thấy sự lạnh lùng trong vòng cấm. Cyle Larin mở tỷ số từ phút 16, Nathan Saliba ghi bàn sau khi vào sân, còn bàn phản lưới của Qatar khép lại một trận đấu một chiều.

Canada không chỉ hưởng lợi từ việc đối thủ mất người. Trước khi Qatar nhận thẻ đỏ đầu tiên, đội chủ nhà đã dẫn bàn và tạo được nhịp độ tấn công rõ ràng. Các pha lên bóng trực diện hơn, tốc độ hơn, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm nhanh hơn so với trận ra quân.

Cái giá của chiến thắng

Dù thắng đậm, Canada vẫn có nỗi lo lớn mang tên Ismaël Koné. Tiền vệ này phải rời sân bằng cáng sau pha vào bóng của Assim Madibo, tình huống khiến Qatar nhận thẻ đỏ thứ hai. Koné là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa, nơi Canada cần sức tranh chấp, khả năng che chắn và những đường chuyền chuyển trạng thái.

Nếu anh vắng mặt ở trận gặp Thụy Sĩ, Jesse Marsch sẽ phải tính lại cách bố trí nhân sự. Sự trở lại của Alphonso Davies, nếu diễn ra đúng lúc, có thể giúp Canada tăng tốc ở biên trái, nhưng tuyến giữa vẫn là khu vực cần được bảo vệ kỹ.

Trận gặp Thụy Sĩ quyết định vị thế

Canada bước vào lượt trận cuối để giành vé đi tiếp. Trận gặp Thụy Sĩ sẽ quyết định ngôi đầu bảng B. Một trận hòa là đủ để đội chủ nhà giữ vị trí số một nhờ hiệu số vượt trội.

Điều đó cho phép Canada nhập cuộc tỉnh táo hơn, không phải cuốn vào thế đôi công nếu không cần thiết. Sau màn hủy diệt Qatar, họ có quyền tin vào sức mạnh của mình, nhưng bài kiểm tra trước Thụy Sĩ sẽ khác hẳn: đội bóng châu Âu kỷ luật hơn, giàu kinh nghiệm hơn và vừa thắng Bosnia & Herzegovina 4-1.

Canada đã đi từ áp lực sang hưng phấn chỉ sau một đêm. Chiến thắng 6-0 trước Qatar đưa họ tiến gần vòng knock-out, nhưng để biến lợi thế thành thành quả thật sự, đội chủ nhà cần giữ được sự tỉnh táo ở lượt cuối. Vé đi tiếp đang nằm trong tay Canada, và điều họ cần làm lúc này là giữ cái đầu lạnh cùng sự tập trung cần thiết.

Xem thêm
0
3,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Cú va chạm thay đổi không khí trận đấu

Đầu hiệp hai trận gặp Qatar, Ismaël Koné bị tiền vệ Assim Madibo phạm lỗi ở phút 51. Anh ngã xuống, lập tức ôm chân trái với biểu hiện đau đớn. Từ một thế trận Canada dẫn 3-0 và áp đảo, bầu không khí trên sân chuyển hẳn sang lo lắng khi Koné phải rời sân bằng cáng, đeo mặt nạ oxy nhưng vẫn ngồi dậy và giơ ngón tay cái trấn an.

Phản ứng của đồng đội và cú sốc tinh thần

Ngay sau chấn thương, các cầu thủ Canada tụ lại thành vòng tròn, lộ rõ vẻ bàng hoàng. Jonathan David, người bạn thân của Koné, tỏ ra đặc biệt suy sụp. Tình huống này không chỉ là một pha bóng nguy hiểm mà còn là cú đánh mạnh vào tâm lý của cả đội trong bối cảnh họ đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Tấm thẻ đỏ và thế trận một chiều

Thời điểm Koné chấn thương, Qatar đã chơi thiếu người khi Madibo bị truất quyền thi đấu sau khi tổ trọng tài xem lại tình huống. Canada dẫn 3-0, còn Qatar gần như không có lời đáp trước những đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà trong hiệp một. Diễn biến trên sân cho thấy ưu thế rõ rệt của Canada, nhưng niềm vui bị phủ bóng bởi nỗi lo về trụ cột.

Bàn thắng gửi tặng Koné

Nathan Saliba được tung vào sân thay Koné và đến phút 64 đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Ngay sau khi lập công, anh chạy ra đường biên, giơ cao chiếc áo đấu của Koné như một lời gửi gắm tới người đồng đội vừa rời sân vì chấn thương. Hình ảnh này cho thấy Koné có vị trí đặc biệt trong tập thể Canada.

Tầm quan trọng của Koné với tuyển Canada

Koné được đánh giá là cầu thủ hay nhất của Canada trong trận mở màn gặp Bosnia và Herzegovina và đã khẳng định vai trò là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội. Việc anh dính chấn thương nặng ở vòng bảng không chỉ gây lo lắng về sức khỏe cá nhân mà còn đặt dấu hỏi cho sức mạnh của Canada ở phần còn lại của giải.

Xem thêm
0
763 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Khoảng trống bất ngờ mang tên Eustaquio

Ba ngày sau chiến thắng 6-0 trước Qatar, Stephen Eustaquio không xuất hiện trong buổi tập sáng của tuyển Canada tại Vancouver. Liên đoàn bóng đá Canada không đưa ra lý do, chỉ cho biết anh sẽ có mặt muộn hơn trong ngày. Điều này gây chú ý vì Eustaquio đã đá trọn vẹn hai trận vòng bảng, đeo băng đội phó và không có dấu hiệu chấn thương sau trận thắng lịch sử.

Vai trò then chốt ở tuyến giữa

Eustaquio đang là mắt xích khó thay thế ở vị trí tiền vệ lùi sâu, với 58 lần khoác áo đội tuyển và gần như luôn được mặc định đá chính. Trong bối cảnh Alphonso Davies chưa thể ra sân tại World Cup vì chấn thương gân kheo, anh còn đảm nhiệm luôn vai trò thủ quân trên sân, dẫn dắt Canada trong hai trận đầu tiên.

Davies trở lại, Eustaquio bỏ ngỏ

Trái ngược với sự vắng mặt của Eustaquio, Alphonso Davies đã tham gia phần buổi tập mà giới truyền thông được phép theo dõi. HLV Jesse Marsch cho biết Davies sẽ trải qua một tuần tập luyện đầy đủ trước khi ban huấn luyện đánh giá khả năng ra sân ở trận gặp Thụy Sĩ, và khẳng định anh đang tiến gần trạng thái sung sức nhất.

Hàng thủ chờ Alfie Jones hồi phục

Ở tuyến dưới, trung vệ Alfie Jones cũng không tập cùng toàn đội. Anh được lên kế hoạch tập riêng do vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá, chấn thương khiến anh chỉ mới thi đấu một lần cho Canada kể từ tháng 12 năm 2025. Khả năng Jones góp mặt trước Thụy Sĩ được đánh giá là thấp.

Trục xương sống trước trận cuối vòng bảng

Trước trận đấu cuối vòng bảng gặp Thụy Sĩ, Canada đứng giữa hai chiều hướng trái ngược: Davies dần sẵn sàng trở lại, trong khi Eustaquio và Jones để ngỏ khả năng góp mặt trên sân tập. Với một đội bóng vừa có chiến thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá nam, cách Canada xoay xở với trục giữa sân và hàng thủ ở thời điểm này sẽ quyết định nhiều cho trận đấu sắp tới.

Xem thêm
0
202 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Một ngày giải tỏa dồn nén

Trận thắng 6-0 trước Qatar tại BC Place không chỉ là một kết quả đậm. Đây là lần đầu đội tuyển nam Canada thắng tại một kỳ World Cup, lần đầu ghi nhiều hơn một bàn trong một trận, và gần như chắc suất vào vòng loại trực tiếp. Bầu không khí trong thành phố và trên khán đài dâng lên từng phút, rồi bùng nổ theo từng bàn thắng, như một cú xả lâu ngày của người hâm mộ bóng đá Canada.

Đội bóng của Jesse Marsch chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc, chủ động, va chạm mạnh, với sáu bàn thắng được chia cho bốn cầu thủ khác nhau. Điều đó phản ánh chiều sâu lực lượng mà ban huấn luyện đã xây dựng. Trong bối cảnh Alphonso Davies còn chưa ra sân trận nào ở giải năm nay, cảm giác “Canada đã thực sự bước vào World Cup” trở nên rất rõ rệt.

Cú sốc Koné và phản ứng của tập thể

Niềm vui trên sân bị chùng xuống khi Ismaël Koné dính chấn thương nặng ở chân trái sau pha va chạm với Assim Madibo đầu hiệp hai. Các cầu thủ Canada lập tức vây quanh, Jonathan David tỏ ra đặc biệt lo lắng. Madibo cũng lộ rõ sự bối rối, ban đầu bị phạt thẻ vàng rồi bị nâng lên thẻ đỏ sau khi xem lại tình huống.

Koné phải rời sân bằng cáng, đeo mặt nạ oxy nhưng vẫn ngồi dậy, giơ tay trấn an khán giả. Anh vốn là cầu thủ nổi bật nhất của Canada ở trận mở màn gặp Bosnia và Herzegovina, và đã trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất của đội. Việc mất Koné sẽ ảnh hưởng lớn, nhưng cách tập thể phản ứng cho thấy một sợi dây gắn kết khác.

Saliba, chiếc áo số 8 và cú hích tinh thần

Nathan Saliba vào sân thay Koné và ngay lập tức ghi bàn thứ tư cho Canada. Pha ăn mừng của anh, chạy ra đường biên và giơ cao chiếc áo số 8 của Koné, biến khoảnh khắc buồn thành một điểm tựa tinh thần. Sau đó, một pha phản lưới nhà của Qatar nâng tỷ số lên 5-0, rồi Jonathan David hoàn tất cú hat-trick với bàn thứ sáu, vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới cùng Lionel Messi.

Trong một ngày mà tổn thất nhân sự là rất lớn, đội bóng lại tìm được thêm động lực từ chính biến cố đó. Sự gắn bó giữa các cầu thủ, thể hiện qua phản ứng với chấn thương của Koné và cách Saliba tri ân đồng đội, trở thành nét nổi bật không kém tỷ số trên bảng điện tử.

Khán đài BC Place và sức đẩy từ âm thanh

Trước trận, Jesse Marsch chờ đợi một “biển đỏ” trên khán đài BC Place, và người hâm mộ đã đáp lại đúng như vậy. Ngay khoảnh khắc cầu thủ tiến ra gần sân, tiếng ồn lớn đến mức làm rung cả chai nước ở khu vực báo chí. Khi Cyle Larin mở tỷ số, âm thanh như vỡ tung. Cầu thủ Canada liên tục tương tác với khán giả, ra hiệu xin thêm tiếng cổ vũ, chỉ tay vào logo trên ngực áo, cùng gào thét.

Mái che đóng kín khiến âm thanh dội ngược xuống mặt sân, tạo nên một không gian đặc quánh tiếng reo hò. Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà chơi một hiệp một gần như hoàn hảo, dẫn 3-0, cầm bóng 67%, dứt điểm 14 lần so với 2 của Qatar, tạo ra 2,4 bàn thắng kỳ vọng và có tới 192 lần chạm bóng ở phần sân đối phương. Sự áp đảo trên sân gắn chặt với sức nóng trên khán đài.

Từ mục tiêu ban đầu đến cánh cửa vòng knock-out

Mục tiêu được Canada đặt ra trước giải là vào vòng loại trực tiếp. Sau chiến thắng này, công cụ dự báo của The Athletic cho rằng họ có hơn 99 phần trăm cơ hội góp mặt trong nhóm 32 đội. Họ đang dẫn đầu bảng B, hơn Thụy Sĩ, đội đã thắng Bosnia & Herzegovina 4-1, và chuẩn bị bước vào trận cuối vòng bảng với chính Thụy Sĩ tại Vancouver ngày 24 tháng 6.

Nếu giữ được ngôi đầu, Canada sẽ đá trận knock-out đầu tiên trên sân nhà Vancouver ngày 2 tháng 7, gặp một đội xếp thứ ba từ các bảng E, F, G, I hoặc J. Nếu đứng nhì, họ sẽ tới Los Angeles gặp đội nhì bảng A ngày 28 tháng 6. Trong trường hợp đi tiếp với vị trí thứ ba, đối thủ sẽ là đội nhất bảng D hoặc E tại Boston hoặc San Francisco. Dù kịch bản nào xảy ra, chiến thắng 6-0 trước Qatar đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trên hành trình World Cup của tuyển Canada.

Xem thêm
0
493 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật