Raphinha san bằng kỷ lục ghi bàn của Messi chỉ sau 4 trận đầu mùa cùng Barca

Rodri xuất hiện: Tuyến giữa Barca đổi trật tự, Bernal chịu sức ép mới

Anthony Gordon giúp Barcelona thoát cảnh phụ thuộc vào Yamal?

Phượng Bùi

Como 1907 tạo cú sốc trên sân Napoli

Como 1907 rời sân Diego Armando Maradona với 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 2-1 trước Napoli. Đội bóng của Cesc Fabregas tận dụng tốt những sai lầm của chủ nhà trong hiệp 1, sau đó đứng vững trước sức ép của Napoli để giành chiến thắng đầu tiên tại Serie A mùa 2026/27.

Como tạo bất ngờ tại Maradona

Como nhập cuộc đầy chủ động và mở tỷ số ở phút 17. Assane Diao chuyền bóng vào trung lộ để Martin Baturina xoay người dứt điểm hạ Alex Meret. Napoli đáp trả và gỡ hòa 1-1 ở phút 30 nhờ cú sút chân trái của Rasmus Hojlund từ sát vòng cấm.

Tuy nhiên, đội khách chỉ mất thêm 5 phút để tái lập lợi thế. Sau tình huống phòng ngự không tốt của Napoli, Tasos Douvikas tận dụng cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thứ 2 của tiền đạo người Hy Lạp sau 2 vòng đấu.

Napoli bế tắc sau giờ nghỉ

Bước sang hiệp 2, Napoli tăng sức ép và đẩy đội hình lên cao. Kevin De Bruyne cùng Alisson được tung vào sân ở phút 55 nhằm cải thiện khả năng tấn công, nhưng đội chủ nhà vẫn gặp khó trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Como.

Napoli cầm bóng nhiều hơn trong phần còn lại của trận đấu nhưng không tạo được đủ cơ hội rõ rệt để san bằng tỷ số. Đến thời gian bù giờ, Stanislav Lobotka đưa bóng vào lưới Como, nhưng bàn thắng không được công nhận do Lorenzo Lucca việt vị ở đầu tình huống.

Chiến thắng tạo đà cho Como

Kết quả 2-1 giúp Como có 4 điểm sau 2 vòng, sau trận hòa Udinese 1-1 ở ngày khai mạc. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò Cesc Fabregas tại Serie A mùa này.

Chiến thắng tại Maradona càng đáng chú ý khi Como vừa trải qua mùa 2025/26 thành công với vị trí thứ 4 Serie A, giành 71 điểm và lần đầu trong lịch sử đoạt vé dự Champions League. Ba điểm trước Napoli giúp I Lariani tiếp tục duy trì đà tiến bộ trước chuyến làm khách Genoa ở vòng tiếp theo.

0
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Trận hòa 2-2 trước Manchester United với bàn gỡ ở phút 90+6 khiến sân Hill Dickinson bùng nổ, nhưng phía sau cảm xúc ấy là một thực tế đáng lo: Everton của David Moyes đang phải chạy đường dài với lực lượng quá mỏng cho tham vọng trở lại cúp châu Âu.

Đội hình mỏng sau kỳ chuyển nhượng

Sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại, Everton chỉ còn 18 cầu thủ không tính thủ môn. Đáng lo hơn, đội chỉ có 1 tiền đạo cắm là Thierno Barry và không có phương án dự phòng tự nhiên ở hai vị trí hậu vệ biên. Trên hàng công, Moyes buộc phải để Barry đá trọn vẹn, bởi nếu anh chấn thương, Everton gần như không còn một trung phong đúng nghĩa trong đội hình hiện tại.

Khoảng trống ở hai biên hàng thủ cũng tương tự. Với mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu, việc bước vào mùa giải với đội hình mỏng như vậy là rủi ro lớn. Nó khiến mọi tính toán xoay tua, thay người chiến thuật hay ứng phó với lịch thi đấu dày đặc đều bị bó hẹp.

Khoảng cách từ băng ghế dự bị

Cuộc đối đầu với Manchester United làm rõ sự khác biệt. Đội khách có thể tung Benjamin Sesko vào thay Matheus Cunha và tiền đạo Slovenia sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 88. Trong khi đó, Moyes không có lựa chọn tương đương và phải để Barry chơi đủ 90 phút. Everton không hề lép vế về số lần dứt điểm với 18 cú sút so với 14 của đối thủ, nhưng chiều sâu đội hình lại là câu chuyện khác.

Sức ép từ khán đài và thượng tầng

Vụ Harrison Armstrong là một lát cắt rõ nét. Nottingham Forest đã đưa ra đề nghị khoảng 40 triệu bảng và quá trình đàm phán tiến triển sâu, nhưng Everton sau đó quyết định không bán tiền vệ 19 tuổi. Khả năng Armstrong ra đi từng vấp phải sự phản đối mạnh từ người hâm mộ, với những tiếng hô tên anh trên khán đài. Cùng lúc, The Friedkin Group bị đặt dưới sức ép lớn hơn trong bối cảnh xuất hiện thông tin họ đang tìm thêm nhà đầu tư dù mới tiếp quản Everton chưa đầy 2 năm.

Moyes phải xoay xở với lực lượng hiện có

Một bộ phận cổ động viên vẫn chỉ trích Moyes khi kết quả không như ý. Tuy nhiên, ông đang phải xoay xở với đội hình ngắn, vừa giữ những tài năng như Armstrong, vừa cố gắng bám đuổi mục tiêu châu Âu. Trong bối cảnh lực lượng thiếu chiều sâu và thượng tầng chịu nhiều sức ép, mỗi điểm số Everton giành được lúc này càng quan trọng trong nỗ lực theo đuổi mục tiêu của mùa giải.

Xem thêm
0
187 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Manchester United chỉ có 1 điểm trên sân Hill Dickinson khi bị Everton gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng, dù Benjamin Sesko vừa kịp mang lại lợi thế dẫn bàn. Trong bối cảnh đội bóng hụt hẫng, tiền đạo người Slovenia lại chọn cách nói về trách nhiệm và sự chuẩn bị cho trận kế tiếp.

Sesko tạo khác biệt từ ghế dự bị

Được tung vào sân từ ghế dự bị, Sesko suýt trở thành người hùng khi đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 88. Anh nhìn nhận rất rõ vai trò của mình: “Khi tôi có thể ghi bàn và giúp đội giành điểm, đó là nhiệm vụ của tôi”. Với Sesko, việc vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn phù hợp với cách anh nhìn nhận nhiệm vụ của mình: đóng góp khi được trao cơ hội.

Không bám vào tiếc nuối

Bàn thắng đẹp mắt của Maitland-Niles ở phút 90+6 khiến Man Utd vuột mất chiến thắng, nhưng Sesko không sa đà vào việc than phiền. Anh chỉ gói gọn cảm xúc: “Dĩ nhiên hôm nay tôi muốn chúng tôi thắng, nhưng chúng tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra”. Thay vì nhắc nhiều đến pha thủng lưới cuối trận, Sesko tập trung vào cảm giác được trở lại thi đấu và ghi bàn đầu tiên trong mùa giải 2026/27.

Hướng tới trận đấu tiếp theo

Thông điệp Sesko lặp lại là hướng về phía trước: “Điều quan trọng là phải nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, dù kết quả hôm nay không phải tốt nhất. Chúng tôi phải nhìn trận đấu ở mặt tốt, cố gắng cải thiện bản thân và tập trung cho trận tiếp theo”. Trong bối cảnh Man Utd chỉ có 1 điểm trước Everton, phát biểu của Sesko tập trung vào việc giữ tinh thần tích cực, tiếp tục cải thiện và chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

Xem thêm
0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Federico Gatti chỉ cần vài phút trên sân để xoay chuyển bầu không khí ở Allianz. Từ ghế dự bị, trung vệ mang áo số 4 bật cao đánh đầu ở phút 90+2, giữ lại 1 điểm cho Juventus trước AC Milan và hướng về phía khán đài hét lên: “Đây luôn là tôi!”. Khoảnh khắc ấy cứu Bianconeri khỏi thất bại, đồng thời trở thành lời đáp của Gatti sau một mùa hè tương lai liên tục bị đặt dấu hỏi.

Từ tin đồn ra đi đến bàn gỡ hòa

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, tên Gatti liên tục xuất hiện trong danh sách những cầu thủ có thể rời Juventus. Anh được Napoli quan tâm, nơi có khả năng tái ngộ HLV Massimiliano Allegri, đồng thời nhận được sự chú ý từ một số đội bóng ở Ngoại hạng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Tương lai bị đặt dấu hỏi, nhưng Gatti vẫn ở lại Turin, chờ cơ hội khẳng định mình.

Cơ hội ấy đến trước Milan. Juventus tạo ra nhiều cơ hội hơn với 14 cú sút, 5 lần trúng đích, trong khi đối thủ chỉ dứt điểm 3 lần. Dù vậy, Bianconeri lại bị Alphadjo Cisse, một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, trừng phạt. Nhận đường chuyền của Samuel Chukwueze, Cisse xử lý loại Locatelli rồi dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Juventus dồn lên tấn công, Francisco Conceicao sút dội cột dọc và đến phút 90+2, quả tạt của Teun Koopmeiners tìm đến Gatti để trung vệ này đánh đầu ấn định tỷ số 1-1. Cả 2 bàn đều được ghi bởi những cầu thủ vào sân thay người, nhưng cú đánh đầu của Gatti mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt.

“Tôi luôn như thế trong cả sự nghiệp”

Sau trận, Gatti nhấn mạnh vào điều anh xem là điểm tựa lớn nhất của mình: “Tôi xin lỗi nếu mọi người ngạc nhiên. Đây là điều tôi luôn làm trong suốt sự nghiệp. Đây là lịch sử của tôi. Tôi có sức mạnh từ bên trong, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi chiến đấu với tất cả mọi người và mọi thứ bằng quyết tâm như thế này”. Trong bối cảnh tương lai từng bị đặt dấu hỏi suốt mùa hè, những lời ấy càng có sức nặng.

Gatti cuối cùng vẫn ở lại Juventus và chỉ cần vài phút trong trận gặp Milan để tạo khác biệt. Tiếng hét “Đây luôn là tôi!” sau bàn gỡ hòa cũng đúng với điều trung vệ người Italy nhấn mạnh sau trận: không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu bằng tất cả quyết tâm của mình.

Xem thêm
0
26 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Gianni Infantino sẽ tiếp tục tranh cử Chủ tịch FIFA vào năm 2027, với khả năng tại vị đến năm 2031 nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, khác với những nhiệm kỳ trước, con đường hướng tới cuộc bỏ phiếu lần này đang bị phủ bóng bởi làn sóng phản đối xoay quanh kế hoạch bán một phần quyền sở hữu các giải đấu của FIFA cho giới đầu tư tư nhân.

Kế hoạch bán quyền gây khủng hoảng

Infantino từng đối mặt sức ép dữ dội sau khi thúc đẩy ý tưởng bán một phần quyền sở hữu các giải đấu FIFA cho nhà đầu tư tư nhân. Đề xuất này châm ngòi phản đối trên phạm vi toàn cầu. UEFA và 55 liên đoàn thành viên đã thống nhất tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch vẫn được duy trì, kể cả World Cup. Trước làn sóng phản đối ngày càng lan rộng, kế hoạch bị rút lại, nhưng dư chấn chính trị vẫn còn nguyên.

FIFA và UEFA căng thẳng

Khủng hoảng không dừng ở chuyện thương mại. FIFA cáo buộc UEFA tiến hành “chiến dịch bôi nhọ” nhằm vào FIFA và ban lãnh đạo trong quá trình tranh chấp pháp lý liên quan đến kế hoạch của Infantino. UEFA đã yêu cầu các tòa án tại Mỹ cho phép thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan, đồng thời chuẩn bị khả năng khiếu nại hình sự tại Thụy Sĩ. Từ chỗ gần như nắm chắc ghế, Infantino giờ phải đối diện một cuộc bầu cử với nhiều biến động.

Hậu thuẫn giảm, đối thủ có thể xuất hiện

Đến giữa tháng 7, Infantino vẫn ở thế rất thuận lợi khi ông cho biết hơn 200 trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA đã cam kết ủng hộ và chưa có đối thủ chính thức. Tuy vậy, các liên đoàn Anh, Scotland, xứ Wales và Cộng hòa Ireland sau đó đã rút lại sự ủng hộ sau cuộc khủng hoảng liên quan đến kế hoạch bán quyền.

Victor Montagliani, Chủ tịch Concacaf kiêm Phó chủ tịch FIFA, đang được xem là một trong những ứng viên tiềm năng có thể thách thức Infantino. Hạn chót nộp hồ sơ tranh cử là ngày 18/11, đúng 4 tháng trước cuộc bầu cử ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco. Khi đó, Infantino sẽ biết mình có phải bước vào cuộc đua mà không gặp đối thủ hay không.

Xem thêm
0
746 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Đẳng cấp vượt trội của Rodri

Barcelona thắng Valencia 5-0 ngay tại Mestalla ở vòng 4 La Liga, nhưng tỷ số chưa nói hết sự áp đảo của thầy trò Hansi Flick. Lamine Yamal lập cú đúp, Fermín López, Raphinha và Pedri cùng ghi bàn, trong khi Barca kiểm soát 74% bóng, tung 25 cú sút, 10 lần đưa bóng trúng đích và đạt xG 4,05.

Trong một trận đấu mà hàng công liên tục tạo ra điểm nhấn, Rodri vẫn khiến người ta phải chú ý bằng cách riêng: giữ bóng, chuyền bóng và khiến tuyến giữa Barca vận hành cực kỳ trơn tru.

81/83 đường chuyền thành công

Rodri đá 62 phút trước khi nhường chỗ cho Marc Bernal. Trong thời gian có mặt trên sân, tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện 83 đường chuyền và đưa bóng đến đúng địa chỉ 81 lần, đạt tỷ lệ chính xác 97,6%. Anh còn có 1 pha tắc bóng, 1 lần cắt bóng và nhận 1 thẻ vàng. Những con số ấy phù hợp với cách Rodri chơi: ít động tác thừa, luôn tìm vị trí nhận bóng và hiếm khi khiến Barca mất quyền kiểm soát ở trung tuyến.

Barca cả trận hoàn thành 732/797 đường chuyền, đạt tỷ lệ 92%, tạo ra 17 cơ hội và có tới 55 lần chạm bóng trong vòng cấm Valencia. Rodri là mắt xích quan trọng trong cách đội khách đưa bóng từ tuyến dưới lên phía trước mà không cần quá vội vàng. Khi Valencia lùi sâu, anh liên tục đổi hướng chuyền, kéo đối thủ sang một phía rồi mở khoảng trống cho Pedri, Fermín hay những cầu thủ chạy cánh.

Pedri thoải mái hơn khi có Rodri

Sự xuất hiện của Rodri cũng giúp Pedri được chơi tự do hơn. Thay vì thường xuyên lùi sâu nhận bóng, Pedri có thể xuất hiện gần vòng cấm và tham gia nhiều hơn vào những pha phối hợp cuối cùng. Tiền vệ 23 tuổi khép lại trận đấu bằng bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 79.

Với Rodri đứng phía sau giữ vị trí và phân phối bóng, Barca có thêm một người đủ khả năng chịu trách nhiệm ở khu vực giữa sân, còn Pedri được giải phóng để phát huy khả năng sáng tạo.

Flick đặc biệt hài lòng

Sau trận, Hansi Flick dành lời khen rất rõ cho tân binh của mình. Ông nhấn mạnh mọi việc Rodri làm đều hợp lý, đồng thời đánh giá anh giỏi cả khi có bóng lẫn không bóng. Flick còn gọi Rodri là một thủ lĩnh thực sự, có ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài sân.

Nhà cầm quân người Đức cũng mô tả chiến thắng tại Mestalla là một trận đấu “gần như hoàn hảo”, bởi Barca kiểm soát và áp đảo đối thủ từ đầu.

Barca có thêm cách kiểm soát trận đấu

Rodri không ghi bàn và cũng không kiến tạo, nhưng màn trình diễn tại Mestalla vẫn đủ sức nặng. Barca vốn có Yamal, Raphinha, Fermín hay Pedri để tăng tốc và tạo đột biến. Rodri mang đến thứ khác: sự chắc chắn, khả năng giữ bóng và những đường chuyền đơn giản nhưng đúng thời điểm.

Trong ngày Barca áp đảo hoàn toàn, “phép thuật” đến từ Rodri là sự khác biệt khiến mọi thứ xung quanh trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm
2
6,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật