Nỗi đau trong ngày thắng trận
West Ham khép lại mùa giải bằng chiến thắng 3-0 trước Leeds United trên sân nhà, nhưng niềm vui ấy tắt rất nhanh khi kết quả từ trận Tottenham gặp Everton được công bố. Tottenham thắng 1-0, giữ lại suất trụ hạng và đẩy West Ham xuống hạng Nhất. Trận đấu của Tottenham kết thúc muộn hơn 10 phút, khiến cầu thủ và người hâm mộ West Ham phải chờ đợi trong lo lắng, rồi gục xuống khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở London Stadium.
Cảm nhận từ phòng thay đồ
Tiền đạo Jarrod Bowen mô tả cảm giác rớt hạng là “một nơi kinh khủng trong bóng đá”, nhất là với một câu lạc bộ như West Ham. Anh cho rằng đội đã làm đủ trong ngày cuối cùng, nhưng cả mùa giải thì không. Theo Bowen, vấn đề không nằm ở một khoảnh khắc đơn lẻ mà kéo dài suốt hai, ba mùa gần đây, khi tập thể liên tục chơi dưới chuẩn mực mà câu lạc bộ đặt ra.
Sự sa sút kéo dài nhiều mùa
Bowen nhắc lại mùa trước, West Ham từng thoát hiểm, còn mùa họ vô địch châu Âu thì chỉ đứng thứ 14 ở giải quốc nội. Khi đó, chiếc cúp đã che mờ thực tế là đội bóng đã tụt dần. Anh thừa nhận West Ham không đủ ổn định để tích lũy điểm số, nhiều lần dẫn trước rồi đánh rơi kết quả, và ở giải đấu này, từng điểm số đều phải tự mình giành lấy.
Trách nhiệm của cầu thủ
Trong chia sẻ của mình, Bowen nhấn mạnh vai trò của cầu thủ trên sân: mỗi tuần phải “xuất hiện” đúng nghĩa, thi đấu đúng khả năng. Anh cho rằng West Ham đã không làm được điều đó một cách đều đặn, nên phải trả “cái giá lớn nhất” là rớt hạng, cùng với Wolves và Burnley.
Tương lai bị bỏ ngỏ
Nuno Espírito Santo, người tiếp quản ghế huấn luyện sau khi Graham Potter bị sa thải hồi tháng 9, không nói về tương lai của mình sau trận. Ông chỉ cho biết vì tôn trọng người hâm mộ, đây chưa phải lúc bàn chuyện cá nhân, và mọi thứ sẽ để sang “ngày mai”. Trong khi đó, West Ham chuẩn bị khép lại chuỗi 14 năm liên tiếp ở giải đấu cao nhất nước Anh để bước vào mùa giải mới tại hạng Nhất.