Trở lại Etihad với sự hứng khởi sau chuỗi trận ấn tượng, Man City kỳ vọng vào màn ra mắt từ đầu của Rayan Cherki. Tuy nhiên, Tottenham đã phá hỏng bữa tiệc bằng chiến thắng 2-0, với các bàn thắng sớm của Brennan Johnson và João Palhinha. Thất bại này đặt ra dấu hỏi về khả năng thích ứng ngay lập tức của Cherki trong hệ thống của Guardiola.
Tài năng trẻ giàu tiềm năng
Mới 22 tuổi, Cherki đã có hơn nửa thập kỷ kinh nghiệm chuyên nghiệp cùng Lyon. Anh nổi bật bởi kỹ thuật khéo léo, sự tự tin trong xử lý bóng và phong cách thi đấu gợi nhớ đến Eden Hazard. Bàn thắng vào lưới Wolves ở vòng trước là lời khẳng định tiềm năng, khiến Pep quyết định trao suất đá chính.
Những tín hiệu tích cực xen lẫn hạn chế
Được bố trí đá hộ công phía sau Erling Haaland, Cherki cho thấy sự năng nổ: hai pha tắc bóng thành công, một quả tạt chuẩn xác và một đường chuyền sắc sảo mở ra cơ hội nguy hiểm. Dẫu vậy, sự hiện diện của anh trong vòng cấm chưa rõ nét, và việc bị thay ra ở phút 54 cho thấy Guardiola vẫn còn dè dặt.
Cần thêm thời gian để khẳng định
Premier League khắc nghiệt hơn nhiều so với Ligue 1, và Cherki cần thời gian để thích nghi với tốc độ, thể lực lẫn yêu cầu chiến thuật. Với mức phí 36,5 triệu euro, thấp hơn giá trị thị trường 45 triệu, Man City có thể xem đây là bản hợp đồng tiềm năng dài hạn. Dù màn đá chính đầu tiên chưa trọn vẹn, Cherki vẫn hứa hẹn sẽ sớm chứng minh giá trị nếu được trao thêm cơ hội.