Các đội lớn với phong độ trái ngược
Ngoại hạng Anh 2026/27 mới đi qua 2 vòng với những diễn biến đầy hấp dẫn. Man City, Hull City và Chelsea cùng giành trọn 6 điểm, trong khi MU kịp sửa sai bằng chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town để vươn lên hạng 10.
Trái ngược với sự khởi sắc tại Old Trafford, Liverpool mới có 2 điểm còn Tottenham thua cả 2 trận.
Chelsea toàn thắng nhưng thủ chưa chắc
Man City đang dẫn đầu với 6 điểm, ghi 6 bàn, thủng lưới 2 lần và có hiệu số +4. Bất ngờ lớn nhất là Hull City khi tân binh này cũng thắng cả 2 trận, lần lượt hạ MU 2-0 và Coventry 1-0, đồng thời chưa nhận bàn thua nào. Chelsea đứng ngay sau với 6 điểm và hiệu số +2. Đội bóng thành London thắng Fulham 3-2 ở trận ra quân trước khi vượt qua Brighton 4-3, nâng tổng số bàn thắng lên 7 nhưng cũng đã lọt lưới 5 lần.
Trước Brighton, Chelsea nhập cuộc rất tốt và dẫn 3-0 chỉ sau 32 phút nhờ các bàn của Romeo Lavia, Joao Pedro và Pedro Neto. Tuy nhiên, Brighton vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại và kéo trận đấu trở nên căng thẳng. Cole Palmer ghi bàn quyết định giúp Chelsea thắng 4-3. Sau 2 vòng, hàng công đang giúp đội bóng của Xabi Alonso giành điểm tối đa, nhưng việc nhận trung bình 2,5 bàn thua mỗi trận vẫn là vấn đề cần cải thiện.
Bruno đưa MU trở lại
MU bước vào trận gặp Ipswich với sức ép lớn sau thất bại 0-2 trước Hull ở vòng mở màn. Tình hình càng khó khăn khi Leif Davis đưa Ipswich vượt lên. Bruno Fernandes sau đó trở thành nhân vật chính với hat-trick chỉ trong 28 phút. Jacob Greaves phản lưới, còn Bryan Mbeumo ghi bàn thứ 5 giúp MU hoàn tất chiến thắng 5-2.
Bruno còn kiến tạo cho Mbeumo, đồng nghĩa anh trực tiếp tham gia vào 4 trong 5 bàn thắng của đội chủ nhà. Đây cũng là hat-trick thứ 3 của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong màu áo MU trên mọi đấu trường.
MU chỉ còn cách đỉnh bảng 3 điểm
Sau 2 trận, MU có 3 điểm, ghi 5 bàn, nhận 4 bàn thua và hiệu số +1. Chiến thắng trước Ipswich đưa họ từ nhóm cuối lên hạng 10. Khoảng cách với Man City, Hull và Chelsea hiện chỉ là 3 điểm, còn nhóm có 4 điểm cũng chỉ hơn MU đúng 1 điểm.
Một trận thắng chưa đủ để khẳng định mọi vấn đề đã được giải quyết, nhưng ít nhất thầy trò Michael Carrick đã tránh được kịch bản khởi đầu mùa giải bằng 2 thất bại liên tiếp.
Liverpool và Tottenham bắt đầu chịu sức ép
Ở chiều ngược lại, Liverpool hòa cả 2 vòng, ghi 4 bàn, thủng lưới 4 lần và mới có 2 điểm. Tottenham còn tệ hơn khi thua Brentford 0-3 rồi tiếp tục thất bại 0-2 trước Newcastle, chưa ghi được bàn nào và nhận 5 bàn thua.
Sau 2 vòng, Man City và Chelsea đã có 6 điểm, còn MU đã tìm được chiến thắng đầu tiên, trong khi Liverpool và Tottenham thì lại đang gây ra sự thất vọng lớn. Mùa giải vẫn còn rất dài, nhưng áp lực giành điểm ở những vòng đấu tiếp theo đã sớm xuất hiện với 2 đội bóng này.